Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Diều anh muốn nói



cauamnhangheo
09-09-2007, 12:04 PM
Có lẽ bây giờ mới là lúc anh nói với em những điều trong lòng của mình về em, em đừng nghĩ rằng anh viết bài này để níu kéo em nha , anh chỉ muốn nói ra hết để có thể quên em thật mau thôi vì người ta thường nói khi nói ra lòng mình sẽ thanh thản hơn , nếu ko nói ra chắc anh sẽ còn nghĩ về em nhiều nữa. Em biết ko khi mới quen em , anh chẳng có cảm giác gì với em hết nhưng ko hiểu 1 thời gian sau sao anh lại iu em cơ chứ , mà em có biết anh iu em từ lúc nào ko , cảm giác đầu tiên là lúc anh nghe em kể có 1 người nào đó nói xấu anh với em , em đã hỏi anh nhưng chỉ qua yahoo , em nói khi nghe xong em đã khóc , ko hiểu sao khi nghe em nói trong lòng anh cũng bồi hồi khó chịu , mắt anh cũng đỏ dần lên , bùn cười thật em nhỉ , anh cũng cảm thấy mình mít ướt quá , nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi , lúc anh iu em thật sự là lúc đọc cái entry " Gởi 1 người ko wen biết" của em đó , chắc cái đó em viết cho 1 người # phải hok , vậy mà anh cứ tưởng là anh , anh giúng con nít quá hen cái gì cũng tưởng nói mình , mà chắc em nghĩ anh iu em vì em dễ thương phải hok , anh biết chứ em cứ nghĩ vậy đi tại niềm kiêu hãnh của em cao quá mà , em đã nghe câu "bướm iu hoa ko phải vì hoa đẹp" chưa , iu em là vậy nhưng cũng bùn vì em rất nhiều , bùn nhất là khi đọc xong những cái entry sau ngày anh nói iu em , thà em nói ko iu anh còn hơn , em nói là anh ko quan tâm em ư , rằng anh ko ở bên cạnh em những lúc em bùn sao ,chắc em ko biết anh luôn nghĩ về em đâu hen,chắc em cũng hok biết cảm giác độc thoại khó chịu như thế nào, hic bùn ghê khi đọc những dòng chử đó , chắc con tim anh đã đập sao nhịp nên nó đã iu em , tuy anh bị em deny đã lâu nhưng sao chẳng thể quên em , em thành công rồi đó anh đã mắc vào bẫy của em , nhưng hok sao sau khi viết bài này xong anh sẽ quên được em thôi ^^, dù gì cũng cảm ơn em nhiều vì đã cho anh biết được cảm giác của sự nhớ và thương 1 người là như thế nào , thanks em nhiều anh ko tức em đâu .Àh anh còn điều muốn nói , em có thể dừng chia sẽ tình iu của em cho nhiều người được ko em , nếu iu ai thì em nên iu 1 người thui , muốn kiu ai Ox thì cũng kiu 1 người thui , em biết tại sao anh nói vậy ko , vì anh nghĩ nó sẽ làm giảm đi giá trị đích thực của em đó ,em có nghĩ rằng 1 ngày nào đó em sẽ giúng những người đã iu em mà ko có kết quả chưa , anh bị rồi đó em ,hic hic ko ngờ anh lại đạp ngay vết xe đổ của mình zui thiệt , với lòng kiêu hãnh của em chắc em sẽ nói " xí tui ko cần anh quang tâm" ^^ anh biết , nói vầy chắc đủ rồi. BB người tôi đã từng iu....chúc em có được tình iu mà em đã nói với anh.......mylove

4+3=84
09-09-2007, 12:25 PM
văn hay :hihi: ^_^ chia bùn bạn nha ^_^

•°o.O_pÉ_iU_O.o°•
09-09-2007, 01:12 PM
nÀ iEm nÀo ZvẬy :rain:

ngangtangcongtu
10-09-2007, 05:48 AM
Chán nhỉ toàn chuyện tình bùn thui à?