betihon_Mashi
09-09-2007, 08:40 AM
Yêu đơn phương sao lại khổ wé zậy nhỉ??.. Có ai mưốn mình fải trải wa 1 tình yêu như zậy đâu, nhưng "cái j` đến thì nó cũng fải đến thôi". Ko thể tránh được.
Âm thầm ngắm ấy từ xa, lặng lẽ chia sẻ những kỉ niệm nhưng lại hok dám nói rằng:"Mình thix ấy, từ rất lâu rùi". Chỉ vì mình sợ... sợ sẽ fá hỏng tình bạn mà chúng ta đang có, sợ ấy sẽ ko còn xem mình như trước jờ ấy đã và đang biết, sợ nhất là ấy hok xem mình là bạn mà sẽ xa lánh mình...vô vàn những điều sợ.
Rồi 1 ngày, mình ko còn là người duy nhất có thể đi bên ấy..dù với tư cách là 1 người bạn, ko còn là người duy nhất ấy có thể chia sẻ. Vẫn lặng lẽ ngắm nhìn,âm thầm wan tâm..chỉ là âm thầm thuii. Ấy hạnh phúc cũng như tui hạnh phúc nhưng trong lòng lại chết nửa tâm hồn khi thấy ấy đi bên ai rùi, ko thể để lòng đừng "ganh tị", fải làm sao đây ?
Xa ấy thì lòng ko thể nhưng ở bên ấy thì khiến tim rỉ máu, vì ai kia mà tình bạn của chúng ta lại dần nhạt fai, có nên níu kéo ? Dù thế nào thì vẫn mưốn được đi bên ấy, chia sẻ với ấy như trước thôi, liệu có còn được ko nhỉ ?
Âm thầm ngắm ấy từ xa, lặng lẽ chia sẻ những kỉ niệm nhưng lại hok dám nói rằng:"Mình thix ấy, từ rất lâu rùi". Chỉ vì mình sợ... sợ sẽ fá hỏng tình bạn mà chúng ta đang có, sợ ấy sẽ ko còn xem mình như trước jờ ấy đã và đang biết, sợ nhất là ấy hok xem mình là bạn mà sẽ xa lánh mình...vô vàn những điều sợ.
Rồi 1 ngày, mình ko còn là người duy nhất có thể đi bên ấy..dù với tư cách là 1 người bạn, ko còn là người duy nhất ấy có thể chia sẻ. Vẫn lặng lẽ ngắm nhìn,âm thầm wan tâm..chỉ là âm thầm thuii. Ấy hạnh phúc cũng như tui hạnh phúc nhưng trong lòng lại chết nửa tâm hồn khi thấy ấy đi bên ai rùi, ko thể để lòng đừng "ganh tị", fải làm sao đây ?
Xa ấy thì lòng ko thể nhưng ở bên ấy thì khiến tim rỉ máu, vì ai kia mà tình bạn của chúng ta lại dần nhạt fai, có nên níu kéo ? Dù thế nào thì vẫn mưốn được đi bên ấy, chia sẻ với ấy như trước thôi, liệu có còn được ko nhỉ ?