Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Waiting For You



Mr.Lee
08-09-2007, 09:37 PM
3 tháng hè qua rồi tôi lại gặp người mà tôi thương nhớ , chỉ 1 lần thấy người cười nói , tui muốn trào nước mắt , từ hôm người nói lời từ chối tôi tới giờ ko 1 tin tức , ko tin nhắn , thậm chỉ chiếc phone chợt reo tôi cũng ngỡ là người. Tại sao tôi khờ quá , vẫn hoài tưởng người còn ở bên tôi . Người đâu biết tôi nhớ người thế nào ? Người biết ko ? Sáng nào , tôi cũng ngồi nơi mà tôi với người ngồi ở đó ! Chỉ là ngồi hát vài câu cho vơi bớt nỗi nhớ người , mà sao càng hát càng nhớ người . Mọi thứ , tôi đã đem dấu hết những thứ liên quan đến người , nhưng 1 hôm trời mưa , tôi lục tìm cái gì đó , những bức tranh người tặng tôi rơi ra . Tôi lặng người , nhìn dòng chữ của người , hàng ngàn hàng vạn điều về người tràn ngập trong tôi . Làm sao tôi quên được đây , ngàn câu nói giờ ko còn ý nghĩa , và cũng chẳng biết nói sao ngoài 3 chữ " me thích you ". Tôi còn nhớ từng phút từng giây từng câu nói người nói cho tôi... I know it hurts to be with me , but I LOVE YOU......just waiting for you
http://www.futureearthgeneration.com/upload/files/121/file.wma
mọi người nghe bài hát này rất buồn T_T

Lãnh Huyết Tử Xà
08-09-2007, 10:06 PM
Phải đưa bài này vào Trung tâm tư vấn HHT cho giáo sư tư vấn mứi được...

green_dream
09-09-2007, 01:20 AM
mình rất muốn khuyên bạn 1 câu gì đó nhưng................... chính bản thân mình còn ko làm thế đc thì......................

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
09-09-2007, 03:05 AM
Càng qUên càng nhỚ.........càng nhỚ...thì sẽ qUên :hihi: cỐ lên nhé......hãy cất tất cả vàO 1 gÓc trái tim.....để trái tim cÒn chỖ chO yêU thưƠng mỚi :D

ngangtangcongtu
09-09-2007, 03:27 AM
Oài toàn chuyện bùn không à?

canhthuyenxaxua
09-09-2007, 03:30 AM
uhm ,h tư vấn viên đang gặp chuyện bùn ,mình cũng nên nói vài câu chứng tỏ ta đây là người quan tâm bạn bè ,kakakakkakakka chuyện đã qua thì ko nên níu kéo làm j bạn à ,dù bạn nhớ người ta đến mấy ,mà người ta ko nhớ bạn thì đó cũng chỉ là nỗi nhớ vô vọng mà thôi ,bạn ko nên như vậy ,hãy nghĩ đến điều j tốt đẹp hơn đi ,lấy công việc để khỏa lấp nỗi trống ,........... mong 1 ngày bạn sẽ ko còn nỗi nhớ

chuyengiaxaoquyet
09-09-2007, 07:44 AM
theo lý thuyết thì khi thằng con trai tỏ tình sẽ coá 3 trường hợp xảy ra :

1.nhò kon gái sẽ nói : Nhìn lại mình đi,mài tưởng mài là ai dzậy chứ!!!!.....cỡ mài mà đòi wen tau seo,mơ hả kon.....:sr:(nghe câu này là shock cực độ:sr:)

2.nhò kon gái nói : ưhm!!!mình chỉ xem bạn là bạn thôi,chứ chưa hề nghĩ tới chuyện jì hết(có thể khác nhưng kết cưộc vẫn là làm bạn thôi,ko có jì hết!!!):sr:

3.nhỏ ngại ngùng e ấp rồi dịu dàng từ từ nói: trước giờ mình vẫn dành tình cảm cho bạn rất nhìu,vậy tụi mình làm bạn hen!!!(có thể nhìu đứa nói khác nhưng chung quy là đồng ý!!!):5:

vậy đoá ,với trường hợp 3 thì khỏi noí ,(mịa sướng mưốn chết nói jì nữa:meo: )

còn trường hợp 2 : chà chà,làm bạn,nếu gặp thằng nào yếu tim,hay yếu bóng vía,sẽ nghỉ đoá là 1 lời từ chối,thực ra ko phải vậy,lúc này kon gái thường hay suy nghĩ và phán đoán về thằng con trai mới tỏ tình với mình,câu "làm bạn" chỉ là kế hoãn binh để bít địch bít ta trăm trận trăm thắng :sr:......thằng nào lỳ lỳ wa được cửa này là ok,rất men :5:

đoá là anh em chúng ta phải cho tụi con gái thời gian chấp nhận chúng ta (bỏ cưộc lúc này là wá dở) cứ từ từ chờ thời cơ,tạo ấn tượng để đè bẹp con tim yếu ớt của tụi noá :sr:

còn trường hợp thứ 3.....thiệt lòng rất chia bưồn cho anh em nào gặp cảnh đóa , theo tui nghĩ 100 đứa chắc chỉ coá 1 đứa thôi,đùng wá lo :sr:

đối với loại này tốt nhứt phải trâu bò:meo: :meo: ,nhưng thành công hay ko còn tuỳ máu trâu mỗi thằng khác nhau, :sr:( girl chảnh có 1 nhược điểm rất tự tin về nhan sắc với thể hình của mình ),còn cách tấn công nhược điểm ra sao tuỳ người,tuỳ cành khác nhau (chỉ bừa ko tốt):5:

vậy thôi ,chung quy là loại 2 nhìu nhứt, bị từ chối là chán nản bỏ cưộc (mà bỏ cưộc nghĩa là thất tình) ,làm vậy các girl càng khi dễ,chừng nào lỳ mà ko được nũa thì tính cách khác (con trai mà quỵ luỵ vì tình giống như con gà bị thiến vậy-mất hết chí khí :sr:

Mr.Lee
09-09-2007, 07:50 AM
hic biết là níu kéo ko được gì T_T mà sao vẫn nhớ hoài àh !

đã 5 tháng rồi vẫn thương người đó...chẳng có cảm giác với con gái khác cho dù có xinh đi nữa...vậy đã đủ chưa hả bạn ?

chuyengiaxaoquyet
09-09-2007, 07:54 AM
tui 4 năm còn chưa khoe.....mới 5 tháng si nhê jì :sr:

heomo_dethuong_86
09-09-2007, 08:08 AM
thui cố gắng we^n đi nha .thời gian trôi wa ban. sẽ quên thôi ma` .cố lên!!!

cogaihaycuoi
09-09-2007, 09:05 AM
Thời gian sẽ giúp bạn lãng quên...hãy làm 1 việc gì đó để đỡ nhớ về người đó...hãy coi đó là 1 kỷ niệm...biết rằng rất khó...nhưng chúc bạn thành công

•°o.O_pÉ_iU_O.o°•
09-09-2007, 01:16 PM
nHạc hAy... sOmEtIme tỚ cŨng wAitIng fOr sOmeboDy tỚ lIke... nHưN nGừi éY đà cÓa gIrL FrIeNd uẦy :rain: nIn cHờ đỰi hOk pHãi nÀ cÁch âU :rain:

Mr.Lee
09-09-2007, 08:59 PM
ngoài chờ đợi ra mình biết làm gì ? Làm gì khi tất cả chỉ còn là quá khứ .