PDA

Xem đầy đủ chức năng : << Làm sao để anh ju pé nhjù như pé đã ju anh...Và nụ hôn đầu tiên anh dành cho pé...



pethy_89
08-09-2007, 12:02 AM
Anh ơi pé pùn và nhớ anh nhjù lắm anh có bít ko anh. Từ ngày anh rời xa pé, lúc nào pé cũng nhớ về anh pé thương anh nhìu lắm vậy ma anh đâu có bít đâu. Anh vô tình đến với pé và cũng vô tình đi làm tổn thương trái tim pé, anh có bít là pé đau đến chừng nào ko. Những phút giây anh gần pé và những lúc anh ôm pé vào lòng và anh hôn lên má pé cũng là những phút giây đầu tiên mà pé có được. Anh có bít lúc anh nói anh và pé chỉ là bạn thì lúc đó anh có bít là pé đau đến chừng nào , pé khóc rất nhìu anh ko an ủi pé mà anh còn nói pé đừng khóc vì anh anh chẳng có cái jì tốt lành để cho pé khóc đâu. Nhưng anh ơi anh đã vô tình đến với pé nhưng tình ju mà pé dành cho anh ko bao jờ là vô tình đâu anh. Pé cố gắng níu kéo anh vậy mà anh cũng ko cần để ý đến pé anh mún ra đj để anh được thanh thản. Anh nói kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt cho anh bởi vì nếu một ngày nào đó anh ju pé nhìu thì anh sẽ đau khổ , nhưng anh ơi anh có bít là pé còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần ko anh. Tuy anh và pé chỉ mới wen nhau nhưng sao pé cảm thấy pé ju anh nhjù wá anh à. Pé bít anh ko ju pé như pé đã ju anh , nhưng pé ko hối hận khj pé đã ju anh. Anh ơj pé chỉ mong 1 ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại. Pé chỉ mong 1 ngày nào đó anh sẽ ju pé nhìu như pé đã từng ju anh và t/y của pé dành cho anh sẽ ko thay đổi. Pé ju anh nhìu lắm mong 1 ngày anh sẽ quay về với pé. Tạm bjệt anh người pé ju thương nhất.:timvo: