be con
07-09-2007, 07:13 AM
Nghĩ về anh trái tim bỗng se sắt lai.Em đang lo lắng, em vẫn đang lo lắng anh à. Cái lỗi we gây ra quá lớn, đã từng tự nhủ với lòng mình rằng : "sẽ sống để cho sau này không phải hối hận bao giờ ".Vậy mà giờ này em đang phải gặm nhấm nó- sự sợ hãi, ân hân... chen lẫn vào đó là sự xấu hổ vô cùng.Vội vàng quá phải không anh? We đã sai rồi anh à.Có cách nào để sửa chữa cái lỗi quá lớn này không anh? Chắc là anh cũng như em, cũng đang ngồi đó và.... nghĩ đến 2 chữ: " Giá mà..." đã suy nghĩ rồi, phải làm lại tất cả, phải sống cho thật tốt để bù lại tất cả lỗi lầm mắc phải. Và.... có điều này em phải nói với anh....... rằng........... MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! Tha thứ cho em, tha thứ cho con nhỏ này anh nhé. LÀ vì em không thể giữ trọn lời hứa với anh.Đừng yêu em, đừng dành tình cảm cho em nữa, hãy ghét em đi anh,cứ căm hận em cũng đươc. Đừng thương em.Điều đó sẽ giúp anh quên em nhanh hơn.Rồi ánh sáng sẽ rọi đến anh, niềm tin sẽ về với anh, hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh....Và rồi anh sẽ tìm được người con gái khacstoots hơn em, xinh xắn hơn em, yêu anh như em đã từng yêu. Anh sẽ yêu thương cô ấy và quên được mối tình học trò ngu ngơ này.Mình có duyên mà không có phận thế nên chỉ có thể đến đây thôi anh nhé !Dù có như thế nào thì em vẫn nhớ rằng mình đã tưng có một tình yêu tuyệt vời trên mảnh đất ĐN này. XIN LỖI ANH NHIỀU.Em yêu anh.