PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình



lan tím đợi anh
07-09-2007, 05:20 AM
TỎ TÌNH
em chưa có ai để theo bước chân mình
và lẩn thẩn tìm bươc chân tình ái
em đã nhớ một ngươì nhưng ngại
anh bằng lòng không nếu phải trả lời
em cũng chưa biết một ánh mắt tuyệt vời
một giây phút ,một lời hạnh phúc
em chưa có một ngươì để thao thúc
anh bằng lòng làm ngươì ấy nghe anh

mình muốn gủi bài thơ này đến ĐOÀN ĐÚC HÀ -ngươì lính mà mình đã và đang rất..................

TLH
07-09-2007, 09:35 AM
Ủa , sao cái này gửi ở đây dzị chài :rain:

Dễ mờ , tớ made in TLH :rang: , cho sang rồi sao ko xoá bài tớ đi , còn bồi thêm mần chi :rang:

VODKA
07-09-2007, 09:38 AM
tớ cho qua đây rùi, cảm ơn ấy héng (biết ấy là ai tớ chết liền :hihi:)

babylove17
07-09-2007, 09:38 AM
tìm khắp thế gian một cuộc tình
cứ ngỡ rằng tình sẽ chung thũy
ai ngờ đâu người đã vội ra đi
ra đi không một câu từ biệt
tình yêu là thế đó sao
sao cứ mải đau khỗ thế này
thề sao này tui sẽ không yêu ai

langtubuon
07-09-2007, 09:13 PM
nếu sóng không xô bờ,hạt cát kia chẳng biết thế nào
ngọn gió mang đến những phút xao lòng,đã cướp đi linh hồn của hạt cát
nhớ làm gì thương làm gì khi người ta có yêu mình đâu bạn

hoa hồng tím
08-09-2007, 03:17 AM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đoi lwas thề nguyền sống chết

ngangtangcongtu
08-09-2007, 11:13 PM
Tình là bể khổ
Đời là dây oan

kimanhvang
09-09-2007, 09:18 PM
Ngước lên trời một màu đen mù mịt!
Cánh sáng không thể xuyên qua màn đêm
Cánh chim kia muốn bay về tổ ấm !
Nhưng mây đen đã phủ kín bầu trời !