PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nợ



VODKA
19-03-2005, 06:41 AM
Bài thơ này là chị 2 của opla làm đó, opla đọc mãi vẫn thấy hay và nhớ Huế quá đi

Tôi nợ em
Nợ cả một đời người nông nổi
Nợ con đường, nợ Phượng Bay mỗi tối
Nợ nụ cười, nợ thuở ấy mười năm

Bên bờ dậu, xưa em ngắm đò Trăng
Vỹ Dạ xanh, Trăng âm thầm là Nguyệt
Thánh đường ngân, tiếng chuông hồn cầu nguyện
Bao năm rồi, gối mỏi bước trần ai

Buồn chi em, Đồng Khánh những sớm mai
Trống vẫn ngân, mời áo ai mê mải
Lặng chi em, Thiên An chiều xa ngái
Thông vẫn reo, mời em dạo gót hài

Huế bây chừ, thành quách chẳng rêu phong
Nón bài thơ, thả sông trôi..ngàn dặm
Tiếng dạ thưa, nghe tưởng xa xôi lắm
Tôi tưởng tôi, lạnh vó ngựa lạc bầy

Em hao gầy, tôi gầy guộc, mỏng manh
Nợ nợ, duyên duyên dẫu ngàn thu khôn trả
Huế có như xưa, dịu dàng êm ả ?
Tôi sẽ về, trong dáng cố đô xưa.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 12:52 PM
whoa !! hay wá !! huế ơi là huế ! mộng mơ ghê

tôi nhớ em sài gòn mỗi chiều tối
ly kem chiều lạnh buốt đôi vần môi
em yêu kiều trong dáng hồng bóng ngã
sài gòn buồn nỗi nhớ mãi không thôi

tôi vẫn nhớ lá me bay chiều lối
Hồ Con rùa trong tay đôi từng đôi
Tôi nhớ lắm Lê thánh tôn rôn rã
bò bía nè, khô,bánh ngọt đầu môi

tôi nhờ lắm nguyễn huệ sầu mỗi tối
một mình tôi lê bước một mình tôi
Nguyệt trên cao soi tôi sầu muôn lối
hoa vàng buồn lẻn lẹn bén nhìn tôi

khi hè về hoa phượng tôi nhớ mãi
cánh phượng hồng em ép mãi vào tim
cánh hoa sim em cài lên tóc muớt
bông hoa mướp trong sách em vẫn còn

ôi ! sài gòn sài gòn là mãi mãi
đọng trong tôi nỗi nhớ mãi không phai
tôi mong ước một ngày trời không nắng
tôi sẽ về sài gòn vai sánh vai

VODKA
19-03-2005, 01:05 PM
Huế trong tôi thật bao điều khó nói
Khi xa rồi thì nhớ mãi không thôi
Nơi phương trời một mình bước đơn côi
Lòng thầm hát _ Khúc tình ca xứ Huế

Đêm giá lạnh lòng người miên man thế
Cửa nhà Đồ ngày nào bước chung đôi
Cành phượng vĩ trĩu xuống trong bóng tối
Lòng ngập ngừng nhặt từng đóa hoa rơi

Vỹ Dã xưa_nơi hiện ánh mặt trời
Chiếu vào lòng từng người dân xứ Huế
Để xa rồi ai cũng vẫn như thế
Huế mãi là chốn Huế mộng mơ mà thôi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 01:39 PM
thành phố buồn cho tôi niềm cảm hứng
viết thơ buồn, tôi viết thành phố yêu
tôi kể ra cả những bờ xanh rêu
thành phố cũ lêu ngêu đôi bóng ngã

thành phố buồn thành phố nghiêng bóng vắng
khi trăng vàng lộ bước phía trời xa
và ai kia một câu hát ngân nga
sài gòn ơi ! sài gòn là nỗi nhớ

đôi dòng thơ tôi tặng thành phố mến
tặng bến mơ mây khuất lối đường về
tặng cho em, người con gái mái tóc thề
đi bên tôi khi chiều về lộng gió

VODKA
20-03-2005, 04:48 PM
sao lại nói là bị tiểu quỉ làm cho mất tiêu là sao hả, opla ko hiểu?
còn văn thơ sưu tầm thì opla đang nói mở 1 room văn học, thì khi đó sẽ post những bài văn thơ sưu tầm vào đó.
Bi chừ làm thêm bài nữa nghen, hôm nay ko có hứng làm thơ cho lắm nên có lẽ là hơi dơ dở, khì khì
Chiều phố cảng chuyến tàu đã đi xa
Em ngóng trông trong nỗi nhớ đong đầy
Tay lưu luyến lòng càng thêm nặng trĩu
Mối tình ta rồi sẽ dạt về đâu

Phố Hoàng Hậu ngày nào ta chung bước
Tay trong tay những kỷ niệm qua rồi
Ôm nỗi nhớ em ngồi trong bóng tối
Nghĩ vế anh phương trời đó ra sao

Mái trường xưa anh ơi có còn nhớ
Những ngày ta nô đùa dưới sân trường
Để bây giờ nghĩ lại thấy vẫn vương
Trần Phú đó người xưa đâu còn nữa

Thôi chúc anh những gì em thầm nghĩ
Một tình yêu đích thực phải ko anh?
Nơi quán vắng em chờ mong ngày tháng
Một mai kia anh sẽ quay trở về./.

Quả thật là opla chưa lần nào dừng chân lâu ở đất cảng Hải Phòng, chỉ mới được đi ngang qua thôi, nhưng trong thâm tâm của opla hồi còn nhỏ thì HP là 1 thành phố rất đẹp_ thành phố hoa phượng đỏ mà, còn ko biết là ở đó có con đường nào tên là Hoàng Hậu ko nữa, chỉ viết vào cho vui thôi mà, khì khì

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:00 PM
Minh cũng chưa đi wa hải phòng nên đâu có biết opla nói gì đâu !! hì hì
SorrowWind <----------kiền thức nông cạn

tôi sẽ về bên thành phố vắng
bến Ninh Kiều dưới ánh nắng thân yêu
tôi sẽ tìm đến lieu xieu quán cóc
nhấp ruợu nồng nhìn trời khóc sầu đông

tôi sẽ đi bên con đường quen thuộc
ngày nào ta nhem nhuốc dưới trời mưa
tôi sẽ theo chiều lưa thưa bóng nắng
đem tôi về ngõ vắng Vỹ Dã xưa ( cope opla nhe !! nghe chữ Vỹ Dạ hay wá nên copy )

tôi mong sao khi gió chiều đón đưa
tôi sẽ gặp khi xưa người em gái
mà tôi thường hay mơ em một mái
tóc xuân thì, nguyệt trắng mộng đong đưa

VODKA
20-03-2005, 05:20 PM
Khúc ca xưa ngày anh hát tặng em
Tình ta mãi ngân theo giai điệu đó
Cuốn trôi theo những hơi thở làn gió
Đi muôn nơi khắp xứ Huế chúng mình.

Trong làn khói sương sớm nắng bình minh
Chiếc thuyền nhỏ nhẹ lướt qua bến vắng
Chỉ mình em lặng nhìn trong ánh nắng
Bên mái trường Quốc Học dấu yêu xưa. (Quốc Học nằm cạnh sông Hương đó bà con à, khì khì)

Thôi ko làm nữa, mai làm típ nghen Minh, khì khì, hum nai thía là dzui lém gồi

VODKA
20-03-2005, 05:57 PM
Bóng chiều lả lướt giữa hồ Tây
Cảnh vật kia sao mà thấy buồn
Nhìn đôi trai gái mà anh muốn
Muốn được cùng em tâm sự buồn

Qua đến hồ Gươm cũng thấy buồn
Cành liễu lưa thưa trĩu nặng thêm
Ngắm nhìn 1 lúc màn đêm xuống
Nơi bến cô liêu 1 bóng người

Ánh đén loé sáng giữa Hàng Bông
Lòng chợt nhận ra nàng đã dzìa
Nỡ sao em lại đi nhanh thía
@ (a còng) của em chạy dzữ ghê

Đến khúc Thanh Xuân đường đông nghịt
Lạc mất tại đây áo dài ơi
Mất công theo mãi mà chẳng tới
Đêm về quyết nghĩ kế ngày mai

khì khì, làm thơ vui vui tí cho dzui dzẻ lên nào :D:D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 06:04 PM
anh quyết ngày mai sẽ tỏ lòng
anh thề anh sẽ không không nói vong
nhưng sao can đảm giờ đâu hết
anh đứng một mình tay cầm bông

em bước đi xa dáng thong dong
em đi bến thành đến thị nghè
em đi đi 8 xoè cánh vịt
anh nhìn anh thấy anh tịt luôn

cũng may hồi nay lời không xuông
không thôi bây giờ phải xuống xuồng
chở nàng wa đảo để nàng 8
lúc đó chắc anh phải dzọt luôn !! hì hì