Xem đầy đủ chức năng : ..Càng gần..càng xa...!!
! Chấm Than !
05-09-2007, 04:49 AM
Em đang gần anh hơn...
từ 1600km.....và giờ là 900km.....chỉ còn chút nữa thôi là mình sẽ gặp nhau sau 2 tháng xa cách ! Em đã cố gắng bao nhiêu...đã đợi đã đợi từ lâu....và giờ cảm giác hoàn toàn trống rỗng !
Nhiều khi em muốn anh ở bên em để em biết mình có còn yêu anh hay kô?
Nỗi nhớ trở thành thói quen.....và em thôi khóc....mỗi đêm...như trước....!
Em cũng thôi chờ đợi....và có lần anh đã nói....chờ đợi đôi khi cũng là hạnh phúc....Giờ em kô còn hạnh phúc nữa sao???
Em đã hết yêu anh...hay Em yêu anh quá nhiều để vượt qua tất cả....
Nỗi đau niềm nhớ suy nghĩ tiêu cực
Anh là người luôn làm em khóc ! có ai đó đã nói : Người mà bạn yêu nhất cũng chính là người luôn làm bạn đau lòng !
Em kô biết vì sao em luôn phải khóc vì anh
Khóc vì những điều vớ vẩn kô ý nghĩa....
Khóc chỉ vì :
sao lúc nào anh cũng gọi điện cho em vào một giờ trong ngày
Sao anh kô bao giờ hỏi em đang làm gì với ai? ở đâu?
Sao kô bao giờ chủ động nhắn tin cho em
Sao luôn luôn gác máy trước em
Sao kô lúc nào anh nói : Anh nhớ em... anh yêu em.....
Sao lúc nào anh cũng chỉ biết cười trừ khi em hỏi anh đang làm gì?
Sao lúc nào anh cũng làm em nghi ngờ.....luôn lo sợ
Em luôn sợ một người con gái...vòng tay qua người anh...rồi ôm gọn anh.....anh sẽ gạt em ra.....
Sao lúc nào em cũng sợ.....
............Càng yêu anh....em càng sợ hãi.....
Càng sợ hãi...nước mắt càng rơi....
Lã chã
kô thành dòng
Kô nức nở
Cánh đồng bắt đầu thổi gió , gió tràn vào phòng em.....cánh đồng bao la...lúa vàng ươm rôi ! Phải chi....có anh ngồi bên !
! Chấm Than !
05-09-2007, 05:08 AM
Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông!
Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!
Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!
[Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung...
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình...
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em...người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen...chỉ buồn thôi...thật buồn...
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy yêu thương
Mong em yêu và được yêu...
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư...!!!
For a sad day, I sing...
the song of my heart...my soul...
and I think...I wish...
perhaps at one moment...you'll hear my song...
the song of my heart...for you only...
I wish...I think...!!!
cogaihaycuoi
05-09-2007, 05:34 AM
Lại tình yêu...lại buồn lại khổ...sao khi yêu hay có nước mắt vậy trùi...
kwi9x
05-09-2007, 05:41 AM
iu là khổ mừ...hic hic!!!
Trang Sassy
06-09-2007, 03:57 AM
Hình như mình vô cảm rồi :) Ko thể khóc , ko thể cười , ko có cảm giác gì trc ~ dzòngna`y
DuongKid
06-09-2007, 05:12 AM
..........:rain:......iU lÀ kHổ........:rain:
tieuthusytinh15
06-09-2007, 05:51 AM
..........:rain:......iU lÀ kHổ........:rain:
ss nói ui là khổ dzậy sa0 ai cũng đúc đầu dz0 ui hết dzậy ngay cả tiểu thư cũng dzậy nè đôi lúc cũng bị một số khuất mắt tring tình củm nửa á
-:-ChipChip-:-
06-09-2007, 05:54 AM
chẢ hỈU dEk rỲ hUỲnh nhƯ phẢi cỪi chOa ngỪi tA dzUi....:so_funny:....
! Chấm Than !
07-09-2007, 04:08 AM
Cl : dzạo này tui thấy bà nhiều tâm sự quá ! kô đủ thân với bà để biết đó là những chuyện gì...nhưng...bà hãy cứ cố lên T nhé !....bà mạnh mẽ hơn bà nghĩ !...và bà có thể đứng lên mà ! tôi tin chắc chết...:huglove:
to all : Ai cũng bảo iu là khổ cả! mà có ai tránh đc đâu ! trước đây khi đơn hình lẻ bóng vẫn thường ghen tị với lũ bạn lúc nào cũng có người săn sóc đón đưa ! nhưng giờ khi mọi thứ dường như là đã thõa mãn lại phát sinh quá nhiều điều...!...nan giải nhỉ :hihi:
dungnga
07-09-2007, 01:19 PM
Bạn nói nghe rất đúng, rất hay và thực sự mình cảm nhận bạn nói từ trái tim mình. Mình đọc xong những dòng này đã hiểu rất nhiều, nếu mình làm như bạn thì giờ này mình đã không mất người yêu rồi. Tiếc là giờ đã trể quá. Chỉ biết nghe bài "Đau xót lý con cua" mà cảm thấy ân hận quá. Mong cho thời gian ngừng trôi và quay lại, mình sẽ ko để mất ng yêu m đâu... các bạn có biết mình đau đớn như thế nào không. Mình đã khóc rất rất nhiều. Hy vọng đừng ai phải rơi vào hoàn cảnh của mình
! Chấm Than !
10-09-2007, 04:42 AM
gặp được anh....và em kô còn muốn rời xa nữa.
...cứ muốn được anh ôm mãi vào lòng !...
Cứ muốn đặt tay lên tấm thân vững chãi
Chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho em cả cuộc đời !
Anh ! Em xin lỗi...! em đã từng nghĩ...1 năm rồi sẽ đi về đâu ! anh đợi được em một năm...liệu có đợi đc em cả đời hay kô?Nhưng giờ...em sẽ kô cần biết nữa !....có người yêu nhau đến 6..năm rồi xa nhau...chúng ta nào biết được điều gì sẽ đến !
Em sẽ kô để anh phải đau lòng vì những câu nói vô tình của em...
Em sẽ kô vừa khóc vừa nói : Anh vô tâm...hay anh hững hờ.... vì...anh của em...yêu em nhiều hơn anh nói !....Em sẽ cố gắng để hiểu đc anh...để cảm nhận anh ! Em cũng sẽ kô bắt anh phải ghen....và em hoàn toàn kô thích anh ghen...chỉ là em....:rain:
Anh vẫn hôn em nồng nàn như trước
thậm chí còn mãnh liệt hơn
em biết
em có thể vượt qua
chỉ cần...
Anh để ba vạn sáu trăm ngày cho em...
Để những ngày đó
là một nụ hôn
nhờ gió ban...tặng cho nhau !
Để những đêm nồng dưới ánh trăng khuya
Em biết anh đang ngắm nhìn hình ảnh của em
bằng tất cả tin yêu !
sống trên thế gian này mà kô biết yêu là gì, quả thiệt là quá tiếc cho cuộc sống...yêu là khổ cái đó lá tức nhiên, mà trong khổ của nó lại có những ngày đẹp đẽ thiệt khó quên... hãy cứ yêu và đón nhận tình yêu một cách thật lòng thật tâm, và sẽ kô bao giờ bị nếm sự khổ sợ của tình yêu...
những lời lẽ của love thiệt đẹp và dễ thương :D
! Chấm Than !
12-09-2007, 04:04 AM
hí ! cảm ơn Gió đã đọc những gì love viết ! ! Chính vì tình yêu là đẹp đẽ nên mình mới yêu mà đúng kô :hihi: ! yêu làm cho ta dừng như ngớ ngẩn ! ngớ ngẩn đến nỗi muốn được khổ sở để biết cảm giác thế nào là yêu :hihi:
ôi trời, iu đời thế, nghe mà muốn nổi da người luôn :D ùh tình yêu đẹp thiệt, vậy mà lại có nhiều người muốn tránh khỏi nó, nhưng trước sao gì cũng kô tránh nổi :D
Cô đơn lãng khách
12-09-2007, 01:47 PM
tớ vô cảm.......................!
! Chấm Than !
13-09-2007, 04:22 AM
To stupid : tớ hiểu ! :)
to chilagio : Ui ! có gì đâu mà phải nổi da :so_funny: ! Có người đã từng tránh nó rồi hay sao mà biết vậy ! ::so_funny: !
hay thế, đoán cái trúng ngay chóc :D mà tiếc quá kô phải là mình :so_funny:
! Chấm Than !
14-09-2007, 03:40 AM
:so_funny: ! aj biết có phải "mình" không? " mình " nhỉ :so_funny:
Mưa...TrÊn...pHố
14-09-2007, 04:52 AM
:hihi: ! Giờ có còn xa nữa kô love??? ! Vẫn nhớ đã từng nói
Con trai chia tay vì có người khác , con gái chia tay khi cảm thấy có khoảng cách
?????????????????????????????
Đừng nhé...Giữ lấy ! như love nói ! Yêu thương mà
! Chấm Than !
15-09-2007, 08:21 AM
love sẽ giữ mà !...kô để vụt mất đâu !.........Dù cho nó có là khoảng cách love vẫn giữ khi còn cố gắng ! chứ kô như ai : rain:......
ôi trời :so_funny: love nghĩ sao có phải là "mình" kô :so_funny:
! Chấm Than !
15-09-2007, 09:36 AM
love hok biết :so_funny:" mình "của love ạ !
"mình" của love có nghỉa là gì vậy trời :so_funny: thôi đến đây chấm dứt, kô spam nữa :D
! Chấm Than !
15-09-2007, 09:49 AM
ừ ! chấm dứt :so_funny: ! hóa ra vậy là spam ấy hả :so_funny: ! em vô tội mà :so_funny: !
À! minh của love á? đừng hỏi...love cũng hok biết ! spam mà :so_funny: ! xạo á :so_funny:
sutu_hadong
15-09-2007, 09:53 PM
hok iu hok khổ
muốn khổ mới iu nha bà con
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.