kentasy
04-09-2007, 08:22 AM
Hiếu ơi!
Em sẽ đọc những dòng chữ này, những dòng chữ rất thật lòng, xuất phát từ trái tim của anh, anh muốn dồn tất cả những lời này cho mỗi mình em mà thui.
Anh iu em rất nhìu, nhìu hơn tất cả những gì em thấy và biết, không 1 giây phút nào anh không nhớ đến em, không lúc nào trong tim anh không có hình bóng của em.
Những lúc em thấy anh buồn, em nghĩ anh giận em sao? Không đâu, anh không có lý do gì để giận em cả, anh iu em còn không hết, thì thời gian đâu mà giận em nữa chứ, đúng kog em?
Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, anh đã yêu em, có thể đối với 1 số người, điều đó là vô lý, nhưng không, anh không biết tại sao mình lại như vậy, ngay từ cấu nói đầu tiên, anh đã rất yêu em rùi.
Em nói còn 6 tháng nữa là ngán hay dài, anh không muốn nói, nhưng anh biết khoảng thời gian đó là quá ngắn, vậy là, 6 tháng nữa mình phải xa nhau. Anh đang rất cố gắng trân trọng những giây phút mình ở bên nhau như thế này, để rằng sau này, anh sẽ không phải hố tiếc về 1 điều gì cả
Có thể ông trời đã đưa em đến với anh, nhưng anh hận thay, mình đã gặp em quá trễ, điều đóa làm cho anh rất buồn đó, em biết không em?
Em ơi, anh muốn rằng, dù sau này xa nhau, anh rất mong em hãy nhớ đến anh, đừng bao giờ quên 1 thằng si tình ngu ngốc này nha.
Anh muốn nói với em nhiều điều nữa, nhưng có lẻ để anh nói trực tiếp với em còn hơn.
Pe ơi, anh mãi yêu em, luôn yêu em, và bất cứ lúc nào anh cũng yêu em........
Em sẽ đọc những dòng chữ này, những dòng chữ rất thật lòng, xuất phát từ trái tim của anh, anh muốn dồn tất cả những lời này cho mỗi mình em mà thui.
Anh iu em rất nhìu, nhìu hơn tất cả những gì em thấy và biết, không 1 giây phút nào anh không nhớ đến em, không lúc nào trong tim anh không có hình bóng của em.
Những lúc em thấy anh buồn, em nghĩ anh giận em sao? Không đâu, anh không có lý do gì để giận em cả, anh iu em còn không hết, thì thời gian đâu mà giận em nữa chứ, đúng kog em?
Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, anh đã yêu em, có thể đối với 1 số người, điều đó là vô lý, nhưng không, anh không biết tại sao mình lại như vậy, ngay từ cấu nói đầu tiên, anh đã rất yêu em rùi.
Em nói còn 6 tháng nữa là ngán hay dài, anh không muốn nói, nhưng anh biết khoảng thời gian đó là quá ngắn, vậy là, 6 tháng nữa mình phải xa nhau. Anh đang rất cố gắng trân trọng những giây phút mình ở bên nhau như thế này, để rằng sau này, anh sẽ không phải hố tiếc về 1 điều gì cả
Có thể ông trời đã đưa em đến với anh, nhưng anh hận thay, mình đã gặp em quá trễ, điều đóa làm cho anh rất buồn đó, em biết không em?
Em ơi, anh muốn rằng, dù sau này xa nhau, anh rất mong em hãy nhớ đến anh, đừng bao giờ quên 1 thằng si tình ngu ngốc này nha.
Anh muốn nói với em nhiều điều nữa, nhưng có lẻ để anh nói trực tiếp với em còn hơn.
Pe ơi, anh mãi yêu em, luôn yêu em, và bất cứ lúc nào anh cũng yêu em........