anpha.media
04-09-2007, 04:52 AM
e ko đc nói như thế........như thế là mất lịch sự.......xem vô tuyến mà có nhiều ng chỉ đc ngồi xem thôi ko đc bình phẩm.....v.......v
a nói e khi hai đứa đang xem trương trình Hoa Hậu VN, a nói họ đẹp họ mới đc thi HH, sao cứ chê chỗ nọ chỗ kia. Nhưng e lại nhớ đến những lúc cả nhà ăn cơm xem thời sự, a và bố anh bình luận chiến sự thế giới, cái mà hai bố con a có nói cũng chỉ để nói chứ có thay đổi đc cái ji cho hoà bình thế giới đâu........ hic
E cãi nhau với a thứ 7, CN a ko đến.......e gọi đt cho a.......và lần nào a cũng đang đi nhậu cùng bạn. Dường như e càng jận a thì a càng vui a càng có thời jan để đi chơi, mặc dù 1 tuần e cũng có đi chơi đc với a buổi nào đâu. Có chăng a nhớ e thì a gọi e đến nhà a, còn nhà e.......1 lý do đơn giản của a..........nó ngược đường đi chơi.........nó xa trung tâm thành phố.......
Có lẽ vì thế.............A ko hỏi e, ko bàn bạc với e.......tất cả mọi chuyện cưới e đều đc biết wa bố mẹ a.......đôi lúc e có cảm giác e lấy bố mẹ a chứ ko phải a.......e nói với a điều đó........và a....nói e lắm chuyên.
hai tháng nữa chúng mình cưới nhau, a hỏi tuổi e lấy a có giầu ko ....... a nghĩ giàu có thể đem lại hạnh phúc cho ng phụ nữ????
Có đêm e nằm mơ thấy mình die...... e thoảng thốt giật mình.......e chưa kịp ôm a lần cuối, chưa đc nói với a rằng e yêu a.........dù những điều đó e đã làm rất nhiều lần.....nhưng e .........
A có biết những điều đó làm e buồn lắm.........nó như những vết dao cắt vào tim e........nhưng e ko chạy......e muốn có thêm nhiều vết nữa.......e muốn mình thật đau để ít yêu a hơn.
Những dòng này e viết cho a.......dù a có đọc.......e biết a cũng sẽ giả vờ như ko hiểu.........và nếu e nói nhiều........a sẽ lại nói e lắm chuyện........
a nói e khi hai đứa đang xem trương trình Hoa Hậu VN, a nói họ đẹp họ mới đc thi HH, sao cứ chê chỗ nọ chỗ kia. Nhưng e lại nhớ đến những lúc cả nhà ăn cơm xem thời sự, a và bố anh bình luận chiến sự thế giới, cái mà hai bố con a có nói cũng chỉ để nói chứ có thay đổi đc cái ji cho hoà bình thế giới đâu........ hic
E cãi nhau với a thứ 7, CN a ko đến.......e gọi đt cho a.......và lần nào a cũng đang đi nhậu cùng bạn. Dường như e càng jận a thì a càng vui a càng có thời jan để đi chơi, mặc dù 1 tuần e cũng có đi chơi đc với a buổi nào đâu. Có chăng a nhớ e thì a gọi e đến nhà a, còn nhà e.......1 lý do đơn giản của a..........nó ngược đường đi chơi.........nó xa trung tâm thành phố.......
Có lẽ vì thế.............A ko hỏi e, ko bàn bạc với e.......tất cả mọi chuyện cưới e đều đc biết wa bố mẹ a.......đôi lúc e có cảm giác e lấy bố mẹ a chứ ko phải a.......e nói với a điều đó........và a....nói e lắm chuyên.
hai tháng nữa chúng mình cưới nhau, a hỏi tuổi e lấy a có giầu ko ....... a nghĩ giàu có thể đem lại hạnh phúc cho ng phụ nữ????
Có đêm e nằm mơ thấy mình die...... e thoảng thốt giật mình.......e chưa kịp ôm a lần cuối, chưa đc nói với a rằng e yêu a.........dù những điều đó e đã làm rất nhiều lần.....nhưng e .........
A có biết những điều đó làm e buồn lắm.........nó như những vết dao cắt vào tim e........nhưng e ko chạy......e muốn có thêm nhiều vết nữa.......e muốn mình thật đau để ít yêu a hơn.
Những dòng này e viết cho a.......dù a có đọc.......e biết a cũng sẽ giả vờ như ko hiểu.........và nếu e nói nhiều........a sẽ lại nói e lắm chuyện........