PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa em kỉ niệm



anny N
03-09-2007, 12:37 PM
http://1st.geocities.jp/adagio_deleted/Xaemkyniem.mp3Eo ơi thích bài này lắm lắm ý :khocnhe: Tối nay thác loạn được bà Lở send cho sướng tê tái lòng :khocnhe: Nghe có lời của Nguyễn Hưng&Lưu Bích ở hải ngoại còn ngày xưa hồi bé cũng từng nghe nhưng không nhớ của ai hát trước nữa ^^ Ôi giồi ôi dzưng mà hôm nay là lần đầu đựoc nghe KL thế này phê ơi là phê :dance:

Cám ơn Lở nhá :huglove: phát nữa này :dance:


Có lời : Lưu Bích & Nguyễn Hưng trình bày

http://1st.geocities.jp/adagio_deleted/Xa-Em-Ky-Niem-LuuBich-NguyenHung.mp3




"Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi,đôi ta bước bên nhau ko nói năng chi tim yêu chứa chan..... "

TLH
03-09-2007, 01:39 PM
Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi
Đôi ta bước bên nhau ko nói năng chi tim yêu chứa chan .
Rồi đông trôi qua,mùa đông trắng ,xoá tuyết trên cao
Đôi ta nỡ xa nhau câu nói yêu thương nay đã xa rồi .

Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng,
Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đơì .
Em yêu ơi tình dù ngăn cách với em anh xin một đời.
Anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi .

Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau em yêu nay xa rồi ,
Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau nay riêng anh lẻ loi.

Về trong cô đơn mùa thu đến vẫn lá thu rợi
Anh vẫn bước lang thang trên lá thu xưa tim đau xót xa .
Gìơ em nơi đâu trời đông gió rét quá thê lương ,
Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi nay đã xa rồi


...Mùa thu lại về rồi đấy :rain:

TLH
03-09-2007, 02:59 PM
ò, bi h thì bik sao vừa nãy hok nghe đc. rầu :sr: bi h thì nghe đc. :cr: bài này nghe hoài, nghe mãi ko chán nhỉ.. nghe phê lòi mắt :rain: nghe đi nghe lại mấy chục lần rầu :rain:

TLH
03-09-2007, 11:06 PM
Hẳn nào hôm qua có đứa phê phê , mở đi mở lại bài này :hihi:

Trung Thu
04-09-2007, 09:46 PM
ò, bi h thì bik sao vừa nãy hok nghe đc. rầu :sr: bi h thì nghe đc. :cr: bài này nghe hoài, nghe mãi ko chán nhỉ.. nghe phê lòi mắt :rain: nghe đi nghe lại mấy chục lần rầu :rain:

nghe được rồi có cám ơn người ta ko vậy :5:
_mà ai đây ta ,giới thiệu cho bik mai mốt khỏi làm quen :rang:
_p/s :quên ,câu hỏi đó dành luốn cho bạn tim tím phía dưới nữa :rang:

TLH
04-09-2007, 10:05 PM
nghe được rồi có cám ơn người ta ko vậy :5:
_mà ai đây ta ,giới thiệu cho bik mai mốt khỏi làm quen :rang:
_p/s :quên ,câu hỏi đó dành luốn cho bạn tim tím phía dưới nữa :rang:

Hí hí, đc. nghe trong room roài nên khỏi cám ơn nhở, khách sáo quá :5::5:
_Tớ nà bạn hồng hồng, các bạn khác gọi tớ nà thế :cr::cr: còn nick thật nà cái rì thì :hihi: tự tìm hiểu :hihi:
_Bạn tím đó nà bạn tím nghiêng :sr: Bạn này bịt hịu nà Lở.. sắp loét rầu :so_funny:

Ẹc , Mẹt bêu rếu nhau nhá em :rang::rang:

Bêu rếu rì âu Lở, con Mẹt lày toàn lói sự thực hok à :so_funny:
Chị hiền bỏ xừ ra , em nói thế bêu rếu chị còn j` :khocnhe:

Trung Thu
05-09-2007, 11:35 AM
ngày xưa mỗi lúc một mình lại khẽ ngân nga ca khúc này ,mê biết cao cái cách luyến giọng giữa NH và LB ,giờ bỗng dưng muốn hát cho ai đó nghe ,ai đó cũng được miễn chịu nghe là được ,dù hiện tại nói còn chẳng ra hơi...

anny N
05-09-2007, 11:45 AM
ngày xưa mỗi lúc một mình lại khẽ ngân nga ca khúc này ,mê biết cao cái cách luyến giọng giữa NH và LB ,giờ bỗng dưng muốn hát cho ai đó nghe ,ai đó cũng được miễn chịu nghe là được ,dù hiện tại nói còn chẳng ra hơi...
Uh đúng rồi đấy ^_^ NH và LB hát bài này có phần hơi nhanh và bốc hơn bài gốc thì phải nhưng giờ nghe lại thích kiểu đó cơ :hihi:
Hề hề....thế em đăng ký làm khán giả nghe anh hát bây giờ có được ko? Gì chứ chuyện này ok liền,luôn sẵn sàng :nhi: Nói ko ra hơi thì hét sẽ có hơi hết anh ạ :so_funny:

Trung Thu
05-09-2007, 11:49 AM
sợ hát em nghe ko được ,giọng ko ra tiếng mà còn...nếu em thích thì ra yh goi anh ,nghe được hay ko thì ,em chịu...

TLH
07-09-2007, 11:25 PM
Hôm trước có ai hát bài này thì phải :nhi::nhi:

—Bin—
08-09-2007, 12:55 AM
Hỏng link's roài xem lại đi:hum:

Cơn mưa hạ
08-09-2007, 03:06 AM
Mình vẫn nghe lẫn dl tốt mà :think:

TLH
08-09-2007, 04:53 AM
Vẫn nghe ngon lành :rain: , chẳng vấp váp gì :rain:

shuyuki
10-09-2007, 08:28 AM
hay mà bùn wa'
.......................

Cơn mưa hạ
21-10-2007, 11:58 AM
Mấy chiều nay đi học về chả thèm về nhà luôn như ngày xưa nữa... lang thang..lởn vởn ngoài sông ..lại nghe cái bài này trong đt ....
Đi vô định hướng....loanh quanh khắp cả mấy cái cầu ,đứng khựng lại ,nhìn xuống dòng nước đang chảy mạnh ở dưới...ko dưng mà chui xuống tìm lại chỗ cũ ,trên mấy hòn đá để ngồi nghĩ vớ vẩn , thò tay xuống nước...Ôi khiếp ,lạnh ! :chayle:

moneygod
22-10-2007, 10:11 AM
extension là wpl dùng cái gì để nghe huh anny :D

TLH
30-12-2007, 06:57 PM
Về trong cô đơn mùa thu đến vẫn lá thu rơi....Anh vẫn bước lang thang trên lá thu xưa tim đau xót xa ....Gìơ em nơi đâu trời đông gió rét quá thê lương.....Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi nay đã xa rôi.....

Vèo phát mới hồi nọ sang thu mà giờ đã giữa đông rồi này...




Ps : Là sao cơ Thánh? Tớ vẫn nghe được mờ :D

Tớ hay nhét vào wma nó vẫn chạy tuốt mờ :D

moneygod
01-01-2008, 09:15 PM
anny: never mind, chắc tại máy T dỏm :so_funny: h nghe đc rồi thanks :D

Cơn mưa hạ
04-01-2008, 10:45 AM
Tự dưng ...mệt quá ! Thèm một chỗ dựa ..và có lẽ NKL chính là chỗ dựa vững chắc mà mình tin tưởng nhất ..!

Đôi khi ...chẳng cần ai cả - Dù là đang cảm thấy rất ...lạc lõng .

spring time*
04-01-2008, 10:56 AM
Đơn giản là nếu cố níu vào 1 ai đó, để rồi nhận ra nơi bấu víu đó ko như mình mong đợi, chỉ càng đẩy con người vào chỗ bấp bênh và lạc lõng hơn mà thôi ...

Cơn mưa hạ
04-01-2008, 11:21 AM
Đã chẳng bao giờ dám nuôi hi vọng gì nữa để mà mong với chả đợi.

Hình như là đã buông ra rồi...buông chưa nhỉ?Uh - Buông rồi mà.

Ấy thế mà có khi lại thích những gì bấp bênh và chông chênh thế đấy =))

TLH
18-03-2008, 01:16 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/19/Music_VN/XaEm_LuuBich_NguyenHung.mp3

Mới tách hình ra từ video clip của Lưu Bích & Nguyễn Hưng này :D Hai người này hát kiểu hơi bốc 1 chút :rang: NKL thì nghe chậm và buồn hơn :timvo:

[Deleted]
30-12-2008, 02:37 PM
A lê hấp - bạn này lên trang đầu mà đứng nhá - vì công sức tìm kiếm của cái M ;))

Nghe không lời hay hơn :sr:

Giọt Sương
30-12-2008, 02:59 PM
Không hiểu sao mình down về...mà Media Player nó không đọc được nhỉ ? :rain:

[Deleted]
31-12-2008, 12:10 PM
Cứu vớt được là hên lắm rồi =))
Nếu muốn file thì ra Y!M tớ send cho cả không lời và có lời :huglove: