PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày Em Đi ....



p2ola
03-09-2007, 07:41 AM
vậy là ....còn vài ngày nữa em sẽ rời GiaLai, Em sẽ rời xa anh để đi kiếm một khung trời mới mà em ao ước bấy lâu nay. Nghe được tin em sắp đi, tim anh như rụng rời, chẳng biết vì sao mắt anh giờ đây cứ cay cay. Còn nhớ có lần em vào sai gòn thăm anh.... rồi hôm sau em về cảm giác lúc đó sao mà giống bây giờ vậy không biết nữa... anh buồn nhưng anh không thể nói lên được, em biết không lúc đó anh chỉ biết nhìn theo những vòng bánh xe, trong lòng cứ muốn chạy theo chiếc xe mà kêu lên rằng "Linh ơi anh yêu em ! Em hãy ở lại với anh đi, đừng rời xa anh" và còn thầm ước rằng anh và em đến một ngày nào đó sẽ ở bên nhau không phải chia li như lúc ấy.
.... 1 năm trôi qua, thật nhiều thay đổi. Anh thì bị đuổi học về ở nhà, còn em thì lại sắp đi học sai gòn, và lại một lần nữa anh lại đối mặt với sự thật là em không còn ở bên cạnh anh nữa, sẽ và sẽ không thể gặp em nếu như một lúc nào đó anh buồn anh lại chạy đi tìm em và chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Có thể bây giờ anh không là gì của em nhưng em với anh trong lòng anh lúc này vẫn là một Mai Lình mà anh yêu.
Anh biết sau này em vào đo học chắc sẽ gặp được một người mà không phải như anh. một người ích kỷ trong tình yêu, tất cả những gì trước giờ anh làm có thể với em là ích kỷ, với em là có lỗi nhưng tất cả tất cả những gì anh đã làm đêu vì một điều...... là anh chỉ muốn em sẽ mãi là của anh... sẽ mãi ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi phải không em và chắc điều đó sẽ không có cở hội để sửa chữa phải không.....
thôi thì anh chúc em lên đường may mắn và đạt nhiều thành công trong học tập...


Anh Yêu Em !

babylove17
03-09-2007, 07:44 AM
seo bùn mãi thía bùn lâu hơn tui nữa

p2ola
03-09-2007, 07:46 AM
mỗi ngày với mình mỗi sự việc diễn ra đều có hình ảnh của người ấy đều khiến mình nghĩ tới những kỷ niệm lúc trước..... làm sao mà không buồn được hả bạn :H

babylove17
03-09-2007, 07:50 AM
bạn có bằng mình ko ngày nào cũng bị buộc phãi thấy cô ấy , mình vẫn vui đó thui

p2ola
03-09-2007, 07:57 AM
thà nhìn thấy còn đằng này mình không nhìn thấy đi đâu làm gì cũng liên tưởng tới hình ảnh người đó hết bạn có hiểu không !

babylove17
03-09-2007, 07:59 AM
hiễu nhưng bạn bùn người ta có bik ko, bạn nhớ người ta có bik ko ,ko chứ ji,vậy thì bùn làm ji

p2ola
03-09-2007, 08:03 AM
mình buồn vì mình không thể giữ chân người ta và buồn vì nếu mình không bị đuổi học thì chắc giờ này có lẽ mình đã là người hạnh phúc nhất rồi :(

babylove17
03-09-2007, 08:05 AM
mình bùn mà người ta đâu có bùn người ta vẫn sống vui vẽ,vậy thì kím cô khác sướng hơn

p2ola
03-09-2007, 08:08 AM
bạn nghĩ là có thể dễ dàng nghĩ tới một người khác khi mà trong lòng mình vẫn còn nghĩ tới người cũ sao hả bạn

babylove17
03-09-2007, 08:10 AM
thà như vậy còn đỡ hơn cứ ngồi nhớ tới người ta mà ko làm ji dc , kím bạn gái mới từ từ hình bóng người này sẽ thay thế người kia chũ yếu là thòi gian thui

p2ola
03-09-2007, 08:14 AM
mình cũng không biết nữa cũng đã từng có một thời gian mình không còn nghĩ tới người đó vào mỗi buổi sáng khi thức dậy.... nhưng người đó chính lúc ấy lại nói cần mình và giờ đây thì lạnh lùng với mình nãn quá muốn kiếm người nào đó để thay thế nhưng khó quá :(

babylove17
03-09-2007, 08:16 AM
kok phãi khó mình là con trai thì dễ kím hơn chứ tại bạn ko chũ động thui, đừng vì một bông hoa mà bõ cã vườn thía

p2ola
03-09-2007, 08:21 AM
hì mình cảm thấy đỡ hơn một chút rồi đó cảm ơn bạn nhièu nha bayby. mình chán cải cảnh theo đuổi người ta lắm rồi bạn ah ! bạn có nick chat không cho nick đi

babylove17
03-09-2007, 08:40 AM
hì mình cảm thấy đỡ hơn một chút rồi đó cảm ơn bạn nhièu nha bayby. mình chán cải cảnh theo đuổi người ta lắm rồi bạn ah ! bạn có nick chat không cho nick đi

thienphuc882004 mình đang mỡ nick đó có ji pm

Lãnh Huyết Tử Xà
03-09-2007, 11:46 AM
Ung Pola ah... ko phải muốn tìm người thay thế là nỗi đau sẽ ngưôi ngoai đâu... @nam có cách khác.. trước đây @nam cũng như ung... nam ko tìm người thay thế, nam cảm nhận cái lạnh 1 mình, ko cần ai chia sẻ... rồi nam bớt nhớ... Bây giờ người ta nói người ta ko thể quên nam, nam cũng bó tay... Ko thể xem như ko có chuyện gì xảy ra được... Ung Pola, ung hãy tự đứng lên thử xem, tự sức đứng lên, ko cần ai giúp...

p2ola
03-09-2007, 10:01 PM
cảm ơn ông tui sẽ cố nhưng lúc nào mình không thể làm được thì mình sẽ lại lên đây viết lên những dòng tâm sự của mình !

forever_and_never_love
03-09-2007, 10:04 PM
ah í pol2a là viết cho vơi nỗi sầu hẽ ihihihihihihi

Lãnh Huyết Tử Xà
03-09-2007, 11:25 PM
@ pOla: đi kiếm xiền để tối :cungly: rầu ah???

cogaihaycuoi
04-09-2007, 03:13 AM
Hãy quên đi...khi nó đã là dĩ vãng...đừng bùn nữa mà hãy sống vui vẻ với hiện tại..bởi cuộc đời rất ngắn ngủi...

Lãnh Huyết Tử Xà
04-09-2007, 04:54 AM
pola: tìm bài "Ngày em đi" nghe đi (bài này của Nguyễn Hưng/ Trường Vũ hát)

chit_qn1234
04-09-2007, 06:52 AM
đúng là đồ già! to đầu là cứ nhậu nhẹt hoài! anh P ui! cố lên ! em tin là anh sẽ làm được mà! em luôn ủng hộ anh!vượt qua thử thách! hihi

Đời
04-09-2007, 07:32 AM
babylove17: mình hok đồng ý với ý kiến của bạn đâu vì sẽ làm cho người con gái kia đau khổ khi người mà mình iu lại lấy mình ra làm kẻ thay thế cho người kia bạn ah

Lãnh Huyết Tử Xà
05-09-2007, 02:39 AM
@ Chit: nói ai thế??? ko có chủ từ gì hết??? kaka

p2ola
05-09-2007, 02:57 AM
bé chit ah hôm nay anh định đi qn chơi với em nhưng định ở lại năn nỉ người đó mà không được mai anh đi qn chơi với em nhé
mộ dung ơi nick chat ông là gì cho tui đi

Lãnh Huyết Tử Xà
05-09-2007, 03:05 AM
đọc tin nhắn... ung ơi... keep confidential Nick của tui giùm há...

p2ola
05-09-2007, 07:58 AM
trời dzụ j nữa đây bé hát karaokr

babylove17
05-09-2007, 10:05 AM
ây da mới vắng mặt có mấy ngày loạn lên hết rùi

Lãnh Huyết Tử Xà
06-09-2007, 02:11 AM
để đó nam dẹp loạn cho...... kẻ nào làm loạn???

babylove17
06-09-2007, 02:31 AM
xã cũa pol dó dẹp đi

kogicothethaytheem
07-09-2007, 02:51 AM
Toàn chuyện buồn ah! Tại sao người ra đi luôn lsf girl nhỉ:khocnhe:

ngangtangcongtu
07-09-2007, 04:04 AM
Sao toàn truyện bùn vậy trời?

nhat_hau
07-09-2007, 07:17 AM
Sa0 giống tui vậy! tui cũng vừa chia tay người yêu ne. cố ấy cũng bỏ tôi mà đi

Lãnh Huyết Tử Xà
07-09-2007, 08:39 AM
xã cũa pol dó dẹp đi

Con nhóc đó tớ dẹp lâu rầu...

babylove17
07-09-2007, 09:06 AM
ac thật ko seo thấ nó spam hoài ah

Lãnh Huyết Tử Xà
07-09-2007, 11:07 AM
chài... lúc trước nghỉ hè nó kòn spam kinh hơn cơ, giờ đi học nên đỡ rồi đó...

langtubuon
07-09-2007, 09:20 PM
híc! cảm động quá sao ma giống tâm trạng của tui quá vậy trời!

Lãnh Huyết Tử Xà
08-09-2007, 03:28 AM
sao ai cũng giống ung hết dạ ung Po2la??