PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn ngỡ như là



chị đào
03-09-2007, 07:15 AM
C2, vậy là hơn 6 tháng từ khi TM nói lời chia tay..Bây giờ TM mới hiểu thực sự C2 quan trọng như thế nào với TM... TM đã biết mình sai nhưng hok hiễu sao TM vẫn ko tha thư.TM có làm gì quá đáng đâu, chỉ vì 1 bức thư chia tay mà.... Cứ nghĩ C2 yêu TM nhiều như vậy có lẽ C2 sẽ vẫn đợi nhưng có lẽ TM đã nhầm đúng ko? Bên ngoài nhìn C2 mạnh mẽ sao trong TY C2 lại yếu đuối thế cơ chứ!!!!!! Chỉ có 1 sự thử thách như vậy mà C2 cũng ko hiểu ư? Con gái ai mà chẳng thất thường đúng ko? Trc đây C2 yêu thương, quan tâm TM bao nhiêu thì bây giờ C2 lại hững hờ, lạnh lùng bấy nhiêu... TM tự nhủ mình rằng người nào mà có thể làm cho TM cười cũng khiến TM khóc thì đó chính là người mà TM yêu.. Có rất nhiều có thể làm TM cười nhưng người làm TM khóc thì từ trc đến nay chỉ có mỗi mình C2 thôi và TM chỉ muốn C2 có thể làm TM cười có đc ko? TM vẫn đợi C2 nhưng mà TM có lẽ đã hơi mệt mỏi rồi vì.... Đã nhiều lần TM đã cố quên C@ rồi nhưng ko hiễu sao mỗi lần thấy C2 hoặc khi nghe ai nhắc đến thì trái tim TM lại đau đến như vậy... Trong TY cần phải có sự tha thứ. TM trách C2 sao lại để TM đi như vậy sao ko giải thích ko níu TM lại mà cứ để TM đi như vậy.... TM chia tay có phải là có ai khác đâu cơ chứ. Mà thôi nếu C2 ko còn tình cảm gì nữa thì thôi vậy...... Sự chờ đợi của con người cũng có hạn mà thôi................. Vậy mà TM cứ vẫn ngỡ như là.............................!