maiyeuruy
03-09-2007, 05:54 AM
Sơn à!
Su đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Su hôm đó.Su biết là Su đã sai nhưng cũng chỉ vì Su yêu Sơn, Su sợ mất Sơn nên Su mới nói như vậy.Thật sự lúc đó Su cũng không suy nghĩ gì nữa,Su đã làm Sơn buồn phải không?Su biết bây giờ Sơn đang rất giận Su và có lẽ sẽ ko tha thứ cho những lời nói của Su nhưng Su chỉ muốn nói cho Sơn hiểu thôi.Su cũng như mọi người, Su cũng biết ghen tuông, mặc dù Su có hơi quá đáng nhưng mong Sơn hiểu vì tâm trạng lúc đó đang ko vui,vì Su đang có chuyện buồn.Sơn biết không? khi Sơn nói là Su ko yêu Sơn, lúc đó trái tim Su đau lắm ko?Mặc dù vẽ bề ngoài Su ko quan tâm, lạnh lùng với Sơn nhưng ko phải vì thế mà Su ko yêu Sơn.(Điều này mong Sơn hiểu).Bây giờ Sơn và Su cứ tránh nhau Su cũng buồn lắm Sơn à ,Su nghĩ là Su sắp mất Sơn rồi.Nhưng Su ko trách Sơn đâu, Su chỉ buồn 1 điều là Sơn vẫn nghi ngờ tình cảm của Su, ko tin là Su yêu Sơn thật lòng thôi.Su đã biết trước rồi, chỉ vì tính Su hay ghen hay giận, luôn lạnh lùng....nên chẳng có 1 tình yêu nào trọn vẹn với Su cả.Dù Sơn có yêu Su nhiêu đến mức nào thì cũng ko thể chấp nhận ở bên cạnh 1 người như Su phải ko?Su yêu Sơn rất nhiều nhưng ko thể làm Sơn hạnh phúc được, chính Su đã làm Sơn rời xa Su.Su chúc Sơn tìm được người yêu Sơn co thể đem lại hạnh phúc và quan tâm đến Sơn.Nói ra điều đó Su đau lòng lắm Sơn à nhưng Su biết phải làm sao đây? Bây giờ và mãi mãi tình cảm của Sơn đã ko còn giành cho Su nữa rồi, phải không?Có lẽ Su ngốc thật, tình yêu đến bên cạnh Su rồi mà Su ko biết cách nắm giữ, Su thật ngốc khi để mất Sơn.
Su đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Su hôm đó.Su biết là Su đã sai nhưng cũng chỉ vì Su yêu Sơn, Su sợ mất Sơn nên Su mới nói như vậy.Thật sự lúc đó Su cũng không suy nghĩ gì nữa,Su đã làm Sơn buồn phải không?Su biết bây giờ Sơn đang rất giận Su và có lẽ sẽ ko tha thứ cho những lời nói của Su nhưng Su chỉ muốn nói cho Sơn hiểu thôi.Su cũng như mọi người, Su cũng biết ghen tuông, mặc dù Su có hơi quá đáng nhưng mong Sơn hiểu vì tâm trạng lúc đó đang ko vui,vì Su đang có chuyện buồn.Sơn biết không? khi Sơn nói là Su ko yêu Sơn, lúc đó trái tim Su đau lắm ko?Mặc dù vẽ bề ngoài Su ko quan tâm, lạnh lùng với Sơn nhưng ko phải vì thế mà Su ko yêu Sơn.(Điều này mong Sơn hiểu).Bây giờ Sơn và Su cứ tránh nhau Su cũng buồn lắm Sơn à ,Su nghĩ là Su sắp mất Sơn rồi.Nhưng Su ko trách Sơn đâu, Su chỉ buồn 1 điều là Sơn vẫn nghi ngờ tình cảm của Su, ko tin là Su yêu Sơn thật lòng thôi.Su đã biết trước rồi, chỉ vì tính Su hay ghen hay giận, luôn lạnh lùng....nên chẳng có 1 tình yêu nào trọn vẹn với Su cả.Dù Sơn có yêu Su nhiêu đến mức nào thì cũng ko thể chấp nhận ở bên cạnh 1 người như Su phải ko?Su yêu Sơn rất nhiều nhưng ko thể làm Sơn hạnh phúc được, chính Su đã làm Sơn rời xa Su.Su chúc Sơn tìm được người yêu Sơn co thể đem lại hạnh phúc và quan tâm đến Sơn.Nói ra điều đó Su đau lòng lắm Sơn à nhưng Su biết phải làm sao đây? Bây giờ và mãi mãi tình cảm của Sơn đã ko còn giành cho Su nữa rồi, phải không?Có lẽ Su ngốc thật, tình yêu đến bên cạnh Su rồi mà Su ko biết cách nắm giữ, Su thật ngốc khi để mất Sơn.