PDA

Xem đầy đủ chức năng : [ Bờ vai dzịu dzàng..]



Trang Sassy
03-09-2007, 03:35 AM
Đã bao ngày lòng muốn nói với anh những lời tha thiết.

Rằng: "Sâu trong tim em chỉ có riêng anh yêu anh thật nhiều !!..... :huglove:

Nhưng tình yêu với em đâu chỉ thế thôi... :)

Em mơ về một ngày mai, giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc. Nhỏ xinh lung linh hơi ấm, tiếng trẻ thơ rộn ràng vui ca.

Và từng ngày em tô hồng giấc mơ .....

Bỗng một hôm nơi căn phòng, một bóng em trong hiu quạnh.

Chỉ là mơ... em mĩm cười vòng tay và ôm lấy anh. Lòng chợt bừng lên bao lời yêu thiết tha .....

Được cùng anh "Vầng Trăng cổ tích",

Bay cùng anh về nơi Thiên Đàng.

Và trái đất sẽ ngừng quay nếu không anh kề bên .

Người yêu ơi đừng nên khóc nhé,

Đây bờ vai của em dịu dàng.

Tựa vai nhau cho bình yên sẽ theo anh về đây cười xinh!!

...Và anh mơ một điều thôi, Giấc mơ em và anh ...Bình Yên :huglove:

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
04-09-2007, 08:51 PM
:timvo: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.: .. it is true >>> njce :thatall:

cÓa Ai khI yÊu lẠi kO mOng 2 chỮ " bÌnh yÊn đÂu nhỂ.......:dien:

Trang Sassy
01-09-2008, 09:31 AM
Lúc nào em cũng chờ anh . Lúc em vui nhất . Em ước . Anh ở đây em kể cho anh nghe.
Lúc nào em cũng mong anh. Lúc em buồn nhất . em ước . Anh ở đây lau nước mắt cho em .
Lúc nào em cũng nhớ anh . Dù đôi khi tâm tưởng biết chắc rằng,anh ko bao giờ quay trở lại
Em chỉ muốn một chỗ dựa . Một bàn tay thôi .
Em chỉ muốn được cười . Em muốn đầu óc thanh thản . Em muốn được bình yên .
Lúc nào em cũng ước . Ước gì anh là của em :huglove:

Rieng_minh_anh_co_don
01-09-2008, 09:54 AM
ước j anh ấy nghe đc, ước j anh ấy bên bạn như giấc mơ, ước j.....hj`, uh cứ ước đi, rùi bik đâu 1 ngày nào đó, sẽ thành hiện thực bạn nhỉ......1 ngày nào đó, anh sẽ đc cùng em, ngồi bên nhau, ngắm sao trên trời, tựa đầu vào nhau, cười nhạ nhàng,.....1 ngày nào đó, anh sẽ đc cùng em, bay suốt đêm dài, trăng sao sẽ là bạn với anh và em, mây sẽ đưa anh và em đi, xa, xa mãi.....đến 1 nơi nào đó, thật yên bình, thật nhẹ nhàng, tựa lên vai anh, rùi trút hết, nỗi bùn sẽ wa đi......^^ giấc mơ của mình, sẽ mãi chẳng thành sự thật, còn bạn,?? Mong bạn tìm đc, giấc mơ ấy ^^

PeNy
01-09-2008, 07:18 PM
Mơ về 1 tình yêu là thấy vui vẻ nhất tình yêu là cuộc sống. Còn sống là còn yêu ,,><

Trang Sassy
18-09-2008, 02:05 PM
Uhm, đúng thế nhỉ??

Còn sống là còn yêu thương, và có khi là hơn thế nữa :D

nít ranh học đòi
18-09-2008, 06:46 PM
Khi ở một mình... Cố nói hết những điều mình muốn giấu... Vì biết rằng, trước mặt người khác mình sẽ lại tự dối lòng mình, dối mọi người...
Thứ mình trốn chạy bây giờ là chính bản thân mình.

Trang Sassy
12-10-2008, 09:51 AM
Tôi đã trở về gặp anh giống như cái cách một người hấp hối tìm lại hơi thở của chính mình...] :)