kald
02-09-2007, 03:06 PM
Theo các bạn nghĩ thì con trai chảnh với con gái chảnh ai đáng ghét hơn ai :cutelaugh:
Mở đầu là con gái tại sao lại chảnh và hay lạnh lùng với con trai... Trúc là 1 cô gái rất hiền hậu, lại rất dễ thương... từ khi bước chân vào trường cấp 3 thì đc rất nhìu chàng bảnh bao để ý... rồi đưa rước càng ngày nét mặt hiền hậu trên mặt Trúc ko còn nữa... thay vào đó là 1 thái độ cáu gắt mỗi khi ai đó ko làm vừa ý Trúc hay Trúc nhờ vả việc ji` mà người ta ko đáp ứng đc... ngày xưa trúc rất hòa đồng với lớp... từ khi đc nhìu người đón đưa thì bạn bè dưới con mắt trúc rất nhỏ bé... vâng Trúc khinh thường bọn tui. Hay nói cách khác là cô ả đang chảnh do có nhìu người kết moden mình đây mà...đi ngoài đường bạn bè chào nhau nhìu khi trúc còn làm lơ... ===> 1 vẻ lạnh lùng và chảnh đáng ghét :ex7:
Về phía con trai tui ko có người để ví dụ... nhưng ngoài đời tui thấy có nhìu tay tỏ vẻ hay cố tình tỏ ra thái độ làm cao chảnh choẹ nói cách khác là làm màu đó mà... đầu tóc thì láng bóng tóc dài xù xụ... tướng đi khòm lưng lù khù áo bỏ ra quần ( ra vẽ lãng tử ) cái đầu cố tình hất hất lên cho tóc bồng bềnh bay bay ( mặc dù tóc ko vướng vào mắt hay mũi ).mắt thì lúc nào cũng hoắc lên nhìn người y như ta đây là nổi trội đc mọi người để ý... xui xui có cô nào để ý thì oh thôi rồi nó chảnh lên tới trời... 90% thằng họ chảnh sẽ từ chối ( mặc dù trong lòng rất thix ) và khi nói chuyện với bạn bè nó sẽ kiếm chuyện nhắc tới việc có người thix nó :cutelaugh:sẽ hãnh diện và xem thường nhỏ đó ngay tức thì :bow:... đc nhìu con gái thix thì thằng con trai họ chảnh đó sẽ xem thường con gái ngay... đa phần là vậy... ngay cả con trai nhìu khi nó còn coi thường nữa là...( vì mài đâu có nhìu con gái thix mài hơn tao ) :haha: ===> cái chảnh ngu ngốc ảo tưởng này gọi là bệnh tưởng mình là ngôi sao đó mà :love-smil:
Nhưng dù cho sự thật có đẹp đến đâu dù có giàu hay học giỏi đến đâu đi nữa mà có cái bệnh đó thì trong mắt người đời luôn bị coi là đáng ghét... đừng bao giờ lầm tưởng rằng thái độ chảnh của mình sẽ giúp cho mình nổi trội hơn đc bạn bè wan tâm để ý hơn mà hãy luôn vui vẻ hòa đồng với bạn bè...vì với ai ko bít chứ với tôi thì càng tỏ ra thái độ chảnh và càng làm màu làm mè ( thái độ làm cho người khác để ý mình ) thì tôi càng thẳng thắng phê bình ( nói quạch toẹt ra cho nó quê chơi đó mà ) và càng làm lơ ( giả vờ đừng để ý tới cái màu mè nó đang cố tình tỏ vẻ trước mặt mình )...
Nói chung dù xấu dù nghèo dù học dốt.... nhưng lời ăn tiếng nói và thái độ đối xử với mọi người luôn là cái giúp ta chiếm đc tình cảm và sự wan tâm chú ý từ nhìu người. như ông bà ta từng có câu học ăn học nói học gói học mở mà :) lúc nào cái chân thật chất phát cũng là cái dễ thương nhất... còn cái màu mè ra vẽ hay làm chuyện cố tình cho người ta để ý luôn là cái dễ ghét nhất...:ex8:
cuối cùng chỉ đút kết đc 1 câu sau nhìu năm típ xúc với họ chảnh rằng : dù xấu dù nghèo dù ngốc cũng ko ghét bỏ chỉ ghét mỗi tội chảnh...:smoking2: mong bà con ai mà luôn khó chịu khi tiếp xúc với người chảnh sẽ có cách giải quyết và post lên cho nhau nghe để có 1 trận cười no bụng về họ nhà chảnh.
Chảnh nè :ex7: Chảnh hả :andon:
ko nên nha con:ohno:
Mở đầu là con gái tại sao lại chảnh và hay lạnh lùng với con trai... Trúc là 1 cô gái rất hiền hậu, lại rất dễ thương... từ khi bước chân vào trường cấp 3 thì đc rất nhìu chàng bảnh bao để ý... rồi đưa rước càng ngày nét mặt hiền hậu trên mặt Trúc ko còn nữa... thay vào đó là 1 thái độ cáu gắt mỗi khi ai đó ko làm vừa ý Trúc hay Trúc nhờ vả việc ji` mà người ta ko đáp ứng đc... ngày xưa trúc rất hòa đồng với lớp... từ khi đc nhìu người đón đưa thì bạn bè dưới con mắt trúc rất nhỏ bé... vâng Trúc khinh thường bọn tui. Hay nói cách khác là cô ả đang chảnh do có nhìu người kết moden mình đây mà...đi ngoài đường bạn bè chào nhau nhìu khi trúc còn làm lơ... ===> 1 vẻ lạnh lùng và chảnh đáng ghét :ex7:
Về phía con trai tui ko có người để ví dụ... nhưng ngoài đời tui thấy có nhìu tay tỏ vẻ hay cố tình tỏ ra thái độ làm cao chảnh choẹ nói cách khác là làm màu đó mà... đầu tóc thì láng bóng tóc dài xù xụ... tướng đi khòm lưng lù khù áo bỏ ra quần ( ra vẽ lãng tử ) cái đầu cố tình hất hất lên cho tóc bồng bềnh bay bay ( mặc dù tóc ko vướng vào mắt hay mũi ).mắt thì lúc nào cũng hoắc lên nhìn người y như ta đây là nổi trội đc mọi người để ý... xui xui có cô nào để ý thì oh thôi rồi nó chảnh lên tới trời... 90% thằng họ chảnh sẽ từ chối ( mặc dù trong lòng rất thix ) và khi nói chuyện với bạn bè nó sẽ kiếm chuyện nhắc tới việc có người thix nó :cutelaugh:sẽ hãnh diện và xem thường nhỏ đó ngay tức thì :bow:... đc nhìu con gái thix thì thằng con trai họ chảnh đó sẽ xem thường con gái ngay... đa phần là vậy... ngay cả con trai nhìu khi nó còn coi thường nữa là...( vì mài đâu có nhìu con gái thix mài hơn tao ) :haha: ===> cái chảnh ngu ngốc ảo tưởng này gọi là bệnh tưởng mình là ngôi sao đó mà :love-smil:
Nhưng dù cho sự thật có đẹp đến đâu dù có giàu hay học giỏi đến đâu đi nữa mà có cái bệnh đó thì trong mắt người đời luôn bị coi là đáng ghét... đừng bao giờ lầm tưởng rằng thái độ chảnh của mình sẽ giúp cho mình nổi trội hơn đc bạn bè wan tâm để ý hơn mà hãy luôn vui vẻ hòa đồng với bạn bè...vì với ai ko bít chứ với tôi thì càng tỏ ra thái độ chảnh và càng làm màu làm mè ( thái độ làm cho người khác để ý mình ) thì tôi càng thẳng thắng phê bình ( nói quạch toẹt ra cho nó quê chơi đó mà ) và càng làm lơ ( giả vờ đừng để ý tới cái màu mè nó đang cố tình tỏ vẻ trước mặt mình )...
Nói chung dù xấu dù nghèo dù học dốt.... nhưng lời ăn tiếng nói và thái độ đối xử với mọi người luôn là cái giúp ta chiếm đc tình cảm và sự wan tâm chú ý từ nhìu người. như ông bà ta từng có câu học ăn học nói học gói học mở mà :) lúc nào cái chân thật chất phát cũng là cái dễ thương nhất... còn cái màu mè ra vẽ hay làm chuyện cố tình cho người ta để ý luôn là cái dễ ghét nhất...:ex8:
cuối cùng chỉ đút kết đc 1 câu sau nhìu năm típ xúc với họ chảnh rằng : dù xấu dù nghèo dù ngốc cũng ko ghét bỏ chỉ ghét mỗi tội chảnh...:smoking2: mong bà con ai mà luôn khó chịu khi tiếp xúc với người chảnh sẽ có cách giải quyết và post lên cho nhau nghe để có 1 trận cười no bụng về họ nhà chảnh.
Chảnh nè :ex7: Chảnh hả :andon:
ko nên nha con:ohno: