PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện chưa có hồi kết _1_TK



kua_yeu
02-09-2007, 10:07 AM
:nhi: KUA à ! mình đã yêu nhau đc 3 tháng rồi em nhỉ , tuy thời gian không dài nhưng cũng có thật nhiều chuyện xảy ra với chúng mình phải không em , chuyện vui xen lẫn những chuyện buồn . Chúng mình đã từng nặng lời với nhau , nghiêm trọng nhất là mình đã ngốc nghếch nói ra câu chia tay phải không em , chúng mình thật là trẻ con phải không em hihi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không còn , cũng may là chúng mình đã kịp suy nghĩ lại và những chuyện buồn cũng sẽ trôi qua khi chúng mình cùng nhau chia sẻ cùng nhau giải quyết những điều đó em nhỉ. Anh còn nhớ hôm chúng mình đã đc đi chơi cùng ,hôm đấy thật là vui , đi chơi tận 1 ngày cơ mà ihihii , em nhớ không chúng mình đã cùng nhau vui đùa thỏa thích mà không phải suy nghĩ đến chuyện gì ,và khoảnh khắc in sâu vào trái tim anh nhất có lẽ là mình đã đc ngồi bên nhau ngắm cảnh , hihii còn trao cho nhau những nụ hôn :om: thật nồng ấm phải không em ôi ngại ghê hihiii:blushing:
hẹn các bác hum sau em tâm sự tiếp giờ mụn rùi

babylove17
02-09-2007, 10:17 AM
:nhi: KUA à ! mình đã yêu nhau đc 3 tháng rồi em nhỉ , tuy thời gian không dài nhưng cũng có thật nhiều chuyện xảy ra với chúng mình phải không em , chuyện vui xen lẫn những chuyện buồn . Chúng mình đã từng nặng lời với nhau , nghiêm trọng nhất là mình đã ngốc nghếch nói ra câu chia tay phải không em , chúng mình thật là trẻ con phải không em hihi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không còn , cũng may là chúng mình đã kịp suy nghĩ lại và những chuyện buồn cũng sẽ trôi qua khi chúng mình cùng nhau chia sẻ cùng nhau giải quyết những điều đó em nhỉ. Anh còn nhớ hôm chúng mình đã đc đi chơi cùng ,hôm đấy thật là vui , đi chơi tận 1 ngày cơ mà ihihii , em nhớ không chúng mình đã cùng nhau vui đùa thỏa thích mà không phải suy nghĩ đến chuyện gì ,và khoảnh khắc in sâu vào trái tim anh nhất có lẽ là mình đã đc ngồi bên nhau ngắm cảnh , hihii còn trao cho nhau những nụ hôn :om: thật nồng ấm phải không em ôi ngại ghê hihiii:blushing:
hẹn các bác hum sau em tâm sự tiếp giờ mụn rùi

ây da 3 tháng mà ngắn tui 2thang1 10 ngày mà mún làm tui cít lên chít xuống nè

kua_yeu
03-09-2007, 08:16 AM
những kỷ niệm thật đáng nhớ và đáng trân trọng đúng không em ,vì điều này anh sẽ phải cám ơn ông trời rất nhiều vì đã để cho chúng mình đc gặp nhau, duyên số như đã hẹn từ kiếp trước đã mang mình đến gần nhau :huglove: .....! ,rồi thời gian vẫn tiếp tục trôi qua cho đến hôm nay mọi chuyện cũng đâu có đc như mình thật sự mong muốn , lại thêm một ký ức thật đáng buồn nữa anh phải đón nhận nó và chuyện này đã ráng cho anh một cú sốc thật nặng nề thật là dã man đối với trái tim anh, 1 lần nữa em lại muốn chia tay với anh, chuyện này có phải là một cơn ác mộng không nếu là thật thì có phải em đang đùa giỡn với tình cảm của anh đang đang dành cho em không , và mới chỉ hôm qua mình cùng nhau đi chơi vậy mà đến sáng ngày hôm sau thôi em như đã không còn là em nữa em đã thay đổi hoàn toàn em đã không còn là em như ngày đầu anh đã gặp có phải em đã thay đổi rồi phải không......? huhuu buồn quá không thể nào viết nổi nữa rồi:cry: