PDA

Xem đầy đủ chức năng : mất anh... thật rồi sao????



diepthanh
02-09-2007, 10:03 AM
thui hết rui.....những buổi đi dzao fo'......

thui ko còn..... những buổi chuyện trò cùng nhau....

thui đã xa rui`....... vòng tay ấm áp.....

thui đã mất...... bờ vai em hay nương tựa.....

ko còn nữa..... cái nắm tay thật chặc.....

thui em đã mất..... mất anh rùi đấy.....

chẳng còn anh...... em chẳng còn gì cả......

anh hạnh fu'c..... em đã mất hạnh fu'c......

em vẫn chờ...... và vẫn đợi chờ anh.....

đã ko còn...... ko còn anh nữa.....

em ko thể......mất anh..... vì em chưa từng có anh.....

em ko thể có anh...... vì trong tim anh ko có em......

ko còn.... sự wan tâm từ anh.....

anh vẫn vậy..... vẫn vô tình, lạnh lùng như thế.....

ko hề bít..... trái tim em đang rơi lệ.....

vẫn hay bùn... mỗi khi nhớ về anh....


http://360.yahoo.com/diepthanh1987

babylove17
02-09-2007, 10:16 AM
mất bõ kím thèng mới lo ji hihihihi

jangwoohyuk73
02-09-2007, 10:27 PM
Đừng ép bản thân, hãy cho mình cơ hội, phải tin rằng mình xứng đáng có đc cơ hội đó ;)

diepthanh
03-09-2007, 10:32 AM
mình sẽ để thời gian làm nguôi ngoai nỗi bùn nay..và sẽ sống 1 cuộc sống ko có người ấy cạnh bên..

GiRl Sh0cK
03-09-2007, 11:05 AM
bíêt thế là dc gòy ...good luck ...cứ xem như những j` víêt hôm nay là wkhứ ...mãi mãi là wkhứ

chjpxjnh37
03-09-2007, 05:42 PM
oy` quên đi ss ạ......... cái j` đã qua thì hãy để nó vào dĩ vãng 1 góc quá khứ đẹp..... chứ đừng để đến lúc còn hok muôn nhắc tới.... gooood luck ^^!

se7engirl_dj
03-09-2007, 09:06 PM
hãy cố lên bạn nhé , mình lấy lên được thì cũng phải đủ dũng khí buông nó xuống nha. Rùi đây bạn sẽ tìm được 1 người ju mình thật sự nà

sutu_hadong
04-09-2007, 03:47 AM
mất anh này em tìm anh khax
luật giang hồ là thía đóa....................... bạn ơi

xjnh_xjnh
04-09-2007, 07:26 AM
buồn ghê cơ....mình cũng giống y chang bạn nè....thôi cố lên nhá

Đời
04-09-2007, 07:36 AM
đàn ông là thía mà khi hok iu người này nữa thì hắn lai đi tìm người khác còn girl thì đau khổ

JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
04-09-2007, 08:13 AM
còn cả đống người quan tâm bạn mà bạn ko biết thôi

anpha.media
04-09-2007, 10:20 PM
chót vướng vào cái chữ yêu là mệt lắm........nhưng ko có nó còn mệt hơn......

thien su & than chet
05-09-2007, 12:30 AM
ko phải đàn ông ai cũng thế. anh yêu một người nhưng vẫn phải chịu sư cay đắng thội

diepthanh
21-09-2007, 12:47 AM
mec-xi các pan nhoa, nếu đã mất thì fai quên đi những thứ ko còn là của mình nữa, càng nhớ đến thì lại càng bu`n thêm ~~

-H.Q.L.T-
21-09-2007, 01:10 AM
Hurt ư............ừ có thể bây giờ là vậy, nhưng a tin e có thể vượt qua.....vì có thể em sẽ gặp được ai đó.....yêu em nhiều....và là bờ vai của em, ngày ấy sẽ không xa.....anh tin vậy :)

diepthanh
03-10-2007, 07:04 AM
em cũng hy vọng như thế...hy vọng một ngày nào đo'...tất cả sẽ là wa' khứ....và wá khứ sẽ ko làm em đau thêm lần nào nữa....wá khứ sẽ ngủ yên....như chưa hề có sự bắt đầu

thangnhocconlauca
03-10-2007, 07:23 AM
mình sẽ để thời gian làm nguôi ngoai nỗi bùn nay..và sẽ sống 1 cuộc sống ko có người ấy cạnh bên..

thời gian của mình là 2 năm đóa , sau 2 năm có đỡ hơn nhưng chưa hết , bịnh này là bịnh nan y mà

insurance to love
03-10-2007, 10:17 AM
FORGIVE ME I LOVE YOU


Một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối viết tên anh và em nhưng thực ra bất cứ điểm nào trong cái vòng tròn mang anh và em đến bên nhau cũng là điểm bắt đầu và kết thúc .
Câu nói này cứ ám ảnh anh mãi khi nhận được mail của em .Anh vẫn biết chúng ta chẳng đi đâu với tình yêu nửa vời mà anh dành cho 2 người con gái .Nhưng anh không ngờ nó lại bắt đầu và kết thúc nhanh đến vậy

Em trong trắng và hồn nhiên sự nhọc nhằn của cuộc sống tầm thường không làm tắt ngọn lửa nồng làn trong em.Em dám sống và yêu hết mình không tính toán không dọ dự ,vậy mà có lúc anh đã nghi ngờ bởi sự ích kỉ nhỏ nhen.Anh không chấp nhận sự hồ hởi dễ gần của em với người khác nhưng lại hào phóng chia sẻ tình cảm và sự quan tâm với những bạn gái của mình

.Anh tệ lắm phải không em ? không tệ sao được khi bên anh vẫn còn nhiều "một nửa"chấp nhận sai lầm và thực sự rất yêu anh .Anh cũng tin rằng em không mong người mình từng yêu mình là kẻ bội bặc ,có thể anh là kẻ dối gian nhưng tuyệt đối không cho phép có mới quên cũ tồn tại trong anh.

Trái tim anh đã quá nặng nề để thay đổi em ạ ,anh chưa sẵn sàng để có 1 thói quen mới,tính cách mới và số phận mới .
Nếu là 1 rung động chợt đến rồi đi, thật đơn giản..rồi sẽ quên ,nếu là gió ..tự do ...cô đơn ... lạnh lẽo ,nếu là số kiếp ..ta trông đợi mỏi mòn ...bất lực ..tuyệt vọng .Nhưng nếu là mưa ..ai sẽ tìm cầu vồng sau cơn mưa đây ,nếu là tương lai ...quá khứ kia ..ai chôn dấu để hiện tại ngủ yên .
"
-Em sợ biển . Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta
-Vì sao
-Giống anh ,đôi mắt xa săm,nơi không có em mà khoảng trời riêng của anh thì rộng như biển
-Cũng đẹp đấy chứ
-Biển đẹp nhưng không dành riêng cho em
-Ích kỉ thế,cái gì đẹp cũng muốn là của riêng sao ngốc
-Kệ em ,khi yêu ai không ích kỉ
...

-Ta về thôi ,em sẽ ốm đấy.
-Gió biển ,chợt ồn ào ,chợt lặng lẽ.Anh sẽ không vậy chứ?
-Sao?
-Chợt đến ...chợt đi
-Anh hứa
-Không được gạt em đấy nhé?
...
"

Công chúa Cát à,em có biết mình tuyệt vời thế nào không,như nàng tiên xuất hiện khi người ta tuyệt vọng nhất .Nhưng cơn mơ rồi cũng sẽ qua mau,ánh sao băng sẽ chẳng mang điền kì diệu về một điều ước nào ngoài những vệt sáng tiếc nuối mà nó để lại
Nhớ ,nhớ lắm những ngày có nắng ,có mưa ,có anh và em

Xa..Xa lắm có ai đó nhặt lá trên con đường xưa
Trống vắng ,vắng một bóng hình ,không thể xóa nhòa ...không muốn xóa
Ôi bàn tay..đã xa ...sao mà ấm
nuhoncuagio121086 ,HảiPhòng 27/4

cobengoc8x
03-10-2007, 07:55 PM
Nói một từ quên sao dễ đến thế, nhưng biết đến bao giờ mới quên được người ta.

Đời
04-10-2007, 01:48 AM
oh my gooood quên đi cho nhẹ người

diepthanh
04-10-2007, 06:57 AM
Nói một từ quên sao dễ đến thế, nhưng biết đến bao giờ mới quên được người ta.

ko bit den bao gio` mi`nh mới có thể quên được anh ấy???? quên được những kỹ niệm, hình dáng, lời nói của anh ấy đây???? đâu fai muốn quên là quên được....

cntt_2007
04-10-2007, 07:10 AM
tình chỉ đẹp khi tình dang dở
đời mất vui khi đã vẹn câu thề

-H.Q.L.T-
04-10-2007, 08:08 AM
Cái comment trên của lyly ----> quơ đũa cả nắm nè :(..... Đôi khi mất đi tình yêu này nhưng lại được 1 tình yêu mói tốt hơn thì sao.... cái gì cũng có cái giá của nó mà... hãy tin là vậy !

huongdieu
05-10-2007, 12:19 AM
dúng vậy luôn wuen đi bạn.hắn chẳng đáng để bạn đau khổ và buồn chán

emyeuanh_cnl
05-10-2007, 06:08 AM
mình cũng bị bỏ rơi nhưng giờ mình nhận ra rằng thế gian này còn bít bao người thích nhìn mình cười thích thay mình zui ze thui thì cứ quên đi 1 giắc mơ bùn 1 giấc mơ ta đòng trọn vai người đạo diễn

diepthanh
06-10-2007, 06:10 AM
dzẫu biết quên đi sẽ làm vơi đi nhìu ưu bùn ...nhưng con tim vẫn cứng đầu ko nghe...vẫn hay nhói đau khi nhìn anh ấy....