PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi dến phương xa



thammong
02-09-2007, 12:23 AM
anh ah từ khi chúng ta xa nhau cho dến bây giờ em tìm dủ mọi cách dể quên anh nhưng em không thể nào quên.hãy tha thứ cho em nha anh.nếu bây giờ anh còn nghỉ dến em thì hãy quay trở về với em,chúng ta sẽ xóa bỏ hết tất cả dể làm lại từ dầu nha anh.em vẫn chờ anh nhưng anh nào hay biết cứ tưởng em dã..........................

sutu_hadong
02-09-2007, 03:48 AM
ui chài nghe chiện này wen wen ah nghen
mà đã j` thía hả bạn nói ra rõ xem nào

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
02-09-2007, 06:26 AM
thỬ nÓi chO ngưỜi ta bít thỬ

Lãnh Huyết Tử Xà
02-09-2007, 08:36 AM
vậy thì nói cho người ta đừng có tưởng... nữa...

chit_qn1234
02-09-2007, 11:24 PM
nói được thì chắc bà ấy đã nói ùi!:D

chẳng đợi tới h đeo nha ông

ngangtangcongtu
03-09-2007, 12:28 AM
Gặp người ta và nói cho họ bít đi