PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu 1 người khó lắm sao



Socola_Ngotngao
01-09-2007, 08:47 PM
.yêu 1 người có thật khó không khi mình yếu người ấy mà người ấy lại yêu bạn thân nhất của mình??.Câu trả lời là sao .Số phận mình có nên tiếp tục yêu người ấy tiếp hay la bỏ cuộc để chúc phúc họ hạnh phúc? Ai trã lời giúp mình thanks.

se7engirl_dj
01-09-2007, 11:52 PM
Ju 1 người wa? thật là khó nhưng nếu người ấy hok ju mình thì theo Kawaii thì hãy wen^ người ấy đi nà.Đừng nên níu kéo hay hy vọng những ji` hok thuộc về mình bạn ah` Nhỏ bạn mỉnh cũng như bạn vậy đóa rùi nhỏ cũng cóa thể wen^ đi và xem người ấy như bạn, như 1 người anh cùa mình vậy. Hãy cố lên bạn nhé , rùi bạn cũng sẽ tìm người ju mình nà

ma nữ mèo đen
02-09-2007, 12:23 AM
Mình cũng đồng ý với lời khuyên trên.Bạn hãy wên người ấy và tìm một người
hợp với bạn hơn

:argue: :argue: :argue:

chúc bạn sớm tìm được người hợp với bạn hơn nha .
:5: :5: :5: :5: :5:

tieuphuvodanh
02-09-2007, 06:43 AM
.yêu 1 người có thật khó không khi mình yếu người ấy mà người ấy lại yêu bạn thân nhất của mình??.Câu trả lời là sao .Số phận mình có nên tiếp tục yêu người ấy tiếp hay la bỏ cuộc để chúc phúc họ hạnh phúc? Ai trã lời giúp mình thanks.

Nếu bạn thật sự iu người ấy thì bạn hãy luôn chúc phúc cho người ấy.Bạn hãy cứ iu người ấy mà ko cần quan tâm xem người ấy có iu bạn hay ko vi điều đó ko quan trọng mà, miễn là bạn thây vui va cam thấy điều đó là xứng đáng.Đừng cố quên người ấy vì mình biết bạn sẽ không bao giờ quên đươc.Hãy cố gắng sống vui ve va tiếp tuc tìm cho được một người yêu bạn nha.Chúc bạn hạnh phục:hiepsi:

ngươi hay buon
02-09-2007, 06:46 AM
người ấy có yêu bạn đâu. hãy quên họ đi thì tốt hơn bạn ạ

tieuphuvodanh
02-09-2007, 06:48 AM
Khi em bước đi trên sa mạc
Dấu chân em nhanh chóng mờ phai
Khi em bước vào trái tim ai
Bóng hình em mãi không phai nhạt

yêu một người đã khó,để quên được người mà mình đã yêu lại còn khó hợn

ngoc3my3u
02-09-2007, 06:53 AM
bỏ cuộc hay tiếp tục
câu trả lời ở chính bạn thôi

Socola_Ngotngao
07-10-2007, 12:19 AM
Cám ơn các bạn đã cho sôcôla 1 lời khuyên tốt đẹp. Mình sẽ gạt đi những quá khứ và sống con người thật sự đề tìm những thứ của mình ^_^ thanks

phượng hồng 719
07-10-2007, 07:02 AM
Cám ơn các bạn đã cho sôcôla 1 lời khuyên tốt đẹp. Mình sẽ gạt đi những quá khứ và sống con người thật sự đề tìm những thứ của mình ^_^ thanks

theo minh ban len quen nguoi do va chuc phuc cho ho nhu vay cung chung to rang minh la mot nguoi rong luong roi

0_o
07-10-2007, 02:30 PM
Yêu một ng` thật khó +_+ khi ng` đấy còn yêu bạn thân của mình thì thua , thôi biết câm nín chứ làm thế nào , cố lên bạn.

Còn mình thì ko yêu đc ai vì ko quên đc người cũ

thientan_777
07-10-2007, 07:20 PM
hãy wên và chúc fúc cho họ......... chúc bạn tìm đc tình iu mới

maybe i love you
08-10-2007, 12:00 AM
Hãy quên đi bạn à...........

ngangtangcongtu
08-10-2007, 12:35 AM
Mình nghĩ bạn lên rút lui vì người takhoong iu bạn mà
Đừng cố làm gì vì sẽ chẳng đem lại kết quả gì đâu

Đời
08-10-2007, 01:13 AM
Yêu một ng` thật khó +_+ khi ng` đấy còn yêu bạn thân của mình thì thua , thôi biết câm nín chứ làm thế nào , cố lên bạn.

Còn mình thì ko yêu đc ai vì ko quên đc người cũ

theo mình thì hok lên câm nín bạn ah , hãy cố gắng vì hạnh phúc của mình chứ nhỉ ? nếu người đó iu bạn của mình , bạn của mình chưa chắc đã iu người đó đúng hem !:5: