PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ôi số phận...T.T



Stasi
01-09-2007, 02:30 PM
http://files.myopera.com/starfall101/files/hdcd12.wma
"A, đừng nói với ss Jane chuyện này nha, nó như là 1 giấc mơ a ah, Kelly mất rồi! E nghe tin này, mà k thể nào tin vào tai mình nghe nữa, buồn quá! K hiểu sao, tự nhiên đang cười nói vui như bà ấy mà lại có thể ra đi mà k thể nào biết dc!

Bây giờ, dường như mọi cái nó lắng xuống! 1 cách êm ả, theo như ý nguyện của bà ấy nói với chị e là hãy xóa hết mọi cái về bà nhưng e chỉ có thể là xóa dc nick thôi, nhưng còn blog thì e k thể xóa dc! E muốn nó tồn tại tuy mỗi ngày vẫn có thể comment để nhớ về bà, nhưng mãi mãi k vào dc!

Chán quá! Chả còn tâm trí đâu nữa mà làm việc hay nói chuyện với ai cả, a hãy giữ bí mật này với ss Jane và đừng nói j hết! Hãy im lặng, vì bây giờ bệnh tật của ss J cũng khó mà chịu nổi khi nghe tin này! A hãy im lặng & mỗi ngày làm cho J vui!...."

Vợ à, vậy là vợ ra đi độ ngột quá, chồng cũng không biết nói sao đây, chỉ thấy buồn quá...Mà chồng thì không thể đưa lên blog được, chồng sợ là J cũng không chịu nổi lại từ bỏ quyết tâm và hy vọng sống, đòi ra đi cùng vợ...

Vợ à, không biết sao chồng không may lại có 2 bà vợ như vợ và J...Nói đùa đấy, :smile: dù sao thì chồng cũng rất vui khi có 2 người tuyệt vời như vậy là bạn, dù chỉ là bạn bè qua mạng, nhưng mà thân thiết không kém gì bạn bè bên cạnh...Hy vọng là nếu có kiếp sau, chồng và vợ vẫn có thể là bạn nha...

Vợ đi mất rồi, giờ chồng hết có người để cãi nhau...vợ chồng mình được cái cãi nhau thường xuyên nhưng vẫn hoà thuận nhỉ...Mà nhắc đến chuyện này, chồng lại thấy buồn hơn nữa, người chồng yêu đã giận chồng chỉ vì quan hệ của vợ và chồng đó :thatall: ...Giờ chồng cũng chả biết làm sao :timvo: , nhưng vợ hãy yên nghỉ, đừng có lo lắng nha, chuyện của chồng, chồng sẽ cố giải quyết...chồng cũng chỉ biết hy vọng thôi...

Mà vợ ơi, chồng đã làm hết mọi việc cho vợ chưa nhỉ...hy vọng là chồng cũng đã làm đủ...Mà quên, chồng bảo hát tặng vợ 1 bài mà chưa kịp :cry:, tiếc quá...Chồng đành post lên vậy, hy vọng vợ ở trên đó có thể nghe thấy, đừng quên chồng nhé, chồng cũng sẽ không quên vợ đâu :smile:...Chúc vợ sống nơi thiên đường thật hạnh phúc...

Buồn quá đi thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, nhìn bạn bè mình ra đi mà không thể níu kéo được...số phận tàn nhẫn quá...:cry:

MEOCON_NGO
01-09-2007, 08:16 PM
Dowwnload gi vậy ta
Amennnnnnnnn

Ban Phát Thanh
05-09-2007, 08:10 AM
Hay ghê!..................................