PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên tình sử



HoQuynhLinh
31-08-2007, 09:42 AM
Mở đầu cho thiên tình sử của Hin là 1 buổi sáng mùa thu , trời đẹp , trong xanh , có gió thu hiu hiu thổi . 1 buổi sáng tuyệt vời cho lần gặp gỡ đầu tiên . Nếu Hin nhớ ko nhầm thì hôm đó là ngày 8/9/02 . Lúc đó lớp Hin đang ngồi ở sân sau trường để nghe mấy chú bộ đội giảng giải về súng ống . Kệ , cho mấy lão ấy xì xà , xì xồ , bọn con gái lớp Hin bắt đầu buôn . Bỗng có 1 lớp 12 lù lù đi vào , đứng xếp hàng ngay trước mặt lớp Hin , nhìn rõ ngứa mắt . Ko bỏ lỡ cơ hội ,một hai ba , mình cùng soi . Khíp , lớp 12 nào mà xấu dữ vậy Chẳng anh nào khá cả . BỖng ...XXXXXxeeeetttt. .... BBBBuuuummmm``` !!!!aaaannnhhhhhh...anh ....yyyýy ....cười hay quá ....Xin thề với mấy người là Hin đã sững lại mấy giây trước nụ cười của hắn . Tim Hin nhói nhói mấy cái ,Hin cảm thấy mọi vật xung quanh như nhoè đi , duy chỉ có hình ảnh của hắn là vẫn còn rõ nét . Chưa bao giờ Hin có cảm giác như thế trưóc 1 nụ cười ... chưa bao giờ... 5 ngày sau đó Hin đã gửi cho người ấy lá thư đầu tiên , tui chỉ viết thư để xin làm quen , rất bình thường thui . NHưng người ấy ko đoái hoài gì cả . Hin đã rất nản lòng . Rồi Hin viết lá thứ 2 , 1 sản phẩm siêu chuối , mỗi lần đọc lại là ko thể nhin được cười . Cái hồi đấy , lúc viết lá thư này Hin đầu óc hoàn toàn bình thường , rất nghiêm tuc , ko có ý đùa cợt mọi người ạ . Thui để post lên cho mọi người cùng nghía nha
~Phèng thao thức , trăn trở , trằn trọc , khóc thầm nhiều đêm vì anh Quân ko trả lời thư Phèng ~
Tại sao thế hả anh ? ko thích thì cũng nói cho người ta 1 câu , đây chẳng nói chẳng rằng !
~Phèng nghẹn ngào hỏi trời xanh : Sao anh Quân ko trả lời thư con ? ~
Em chỉ muốn làm bạn thôi mà . Ẹm rất thích nụ cười của anh , thật đấy .
~Phèng rất thích anh Quân cười .Phèng thấy anh Quân cười rất đẹp ~
Em ko đùa anh đâu , Em nói thật lòng đấy
~Phèng xin thề với anh Quân : tất cả những gì P nói đều là sự thật ~
Mong nhận thư anhHin rất ít khi gặp hắn ở trường . Nếu có gặp thì cũng chỉ là lúc hắn đi giặt khăn lau bảng thôi . Sáng hôm ấy , lúc đứng ở hành lang lớp học thì Hin thấy hắn tung tẩy đi , trong tay vung vẩy cái khăn lau bảng . Nhìn hắn 1 lúc rồi Hin lập cập chạy vào lớp cấp báo cho Ziu ( con bạn thân của Hin ) . Ziu lật đật chạy ra ngoài xem xét tình hình ---> nó chạy lên bảng ---> cầm cái khăn lau bảng ---> giúi vào tay Hin ---> bảo Hin chạy ra giặt khăn ---> Ngu ngơ ,Hin ớ người ra vài giây ---> hiểu ra vấn đề ---> Hin le te chạy ra ---> thì thấy hắn lon ton chạy về ---> chán ----> mưu mô thâm độc của con bạn Hin đã ko thành. Nhưng ko sao ,dù sao cũng phải cảm ơn nó , hic hic.
3 tuần sau, lớp hắn làm văn nghệ , diễn ở trường , hắn hát chính 1 bài , nhẩy 2 bài ( quá đỉnh ) . Hin ko muốn kể là hắn đã hát phê như thế nào vì Hin sẽ xúc động đến phát cuồng lên mất . NÓi chung là sau khi xem hắn diễn ,Hin phê hắn ta đến mức tối đa . ÔI thần tượng của Hin!!!

Hôm hắn ta hát , Hin đã lên tặng hoa và nói nhỏ : anh Quân ơi , Phèng tặng hoa anh này . CHiều hôm đấy Hin dã gọi diện cho hắn .
Hin ko phải là 1 con bé nhút nhát . Hin chẳng bao giờ sợ bọn con trai . Thấy thằng nào dẹp trai là le te ra làm quen ngay . KO thèm phét , thề .
Thế mà nói chuyện với hắn Hin ngậm tăm .
Hin: em chào anh ạ , anh ơi , nói chuyện được ko ?
Hắn :UH, ai đấy
Hin: em là Phèng người tặng hoa cho anh sáng nay
Hắn : uh ,ahhhh , biết rùi ( trích nguyên văn câu nói )
Hin: quên kịch bản -> quên kịch bản
..............
Hắn : này nói gì đi chứ
Hin : ( vẫn ngậm tăm ) ....
cuối cùng lật đật cúp máy
Chán Hin ko . Hin ko thể diễn tả cảm giác của mình lúc đó . Mặc dù đã chuẩn bị kịch bản rất kĩ , luyện với con Ziu cả Xit 3, 4 lần mà ko nhớ . Chán ....
Ngày hôm sau , hết tiết 4 , 3 đứa ( Hin + Ziu + Xit ) lò dò lên tận tầng ba để nói chuyện trực tiếp với hắn . Hin rất hồi hộp , tim cứ dập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi #oops#g ngực ( thìch thịch thình thịch ) . Con ZIu le te chạy vào lớp gọi hắn ra . Anh đã ra . Hic hic , Hin như con rối hít 1 hơi rùi nói như 1 cái máy .
Hin : Em chào anh ạ , anh ơi mình nói chuyện được ko ?
Hắn : Uh , muốn nói gì cứ nói ( TRời ơi , sao lạ thế , sao anh lại nói thế , Đã thế điệu bộ còn rất khinh người , 2 tay khoanh trước ngực , mặt lanh tanh , vênh lên . Người ngoài nhìn vào chắc tưởng 2 bên sắp đánh nhau )
Hin: (bình tĩnh nói theo kịch bản mà cả bọn đã dày công chuẩn bị ) em gọi điện cho anh mãi mà ko gắp
Hắn : (mặt vẫn lạnh tanh ) Uh , dạo này anh bận lắm
Hin : ( ngơ ngác , hắn ta nói câu naỳ làm hư hết kịch bản, tui ngậm tăm ) .....
Ziu : ( đỡ lời) con bạn em nó muôn làm quen với anh
Hắn: uh , có thêm bạn cũng tốt thôi , nhưng mà dạo này anh bận lắm
Ziu xì xà xì xồ ( tui ko nhớ lắm )
Hắn : ồ xì ồ xà ( _______________)
Hin :.........
Ziu tức là anh ko muốn làm quen chứ gì
Hắn :ko phải hế nhưng mà dạo này anh cũng bận lắm ( hắn nói câu này lần thứ 3 rùi )
Ziu : Vâng thế thôi a, . Em chào anh
Hin: em chào anh
thế là 3 con lủi thủi ra về trong đắng cay và tủi nhục . Trong lúc nói chuyên , mấy con bạn hắn còn đứng ngoài hớt lẻo , Hắn thì đứng khoanh tay , dựa lưng vào lan can , mặt hếch lên nhìn tui bạn ra vẻ khoái trá , như vừa lập đuợc 1 chiến công hiển hách . Hin muốn khóc lắm nhưng ko múôn hắn ta nhìn thấy , đi hết 3 tầng -> sân trường Hin ko kiềm chế đưọc , oà lên khóc . thế là suốt tiết 5 ngày hôm đó , Hin ngồi khóc trong lớp . Cứ nghĩ đến hành động + cử chỉ + lời nói của hắnlà Hin lại muốn khóc . KHóc vì tức vì buồn và thất vọng . Hin ko nghĩ là hắn lại khinh người đến vậy . Hắn ta kiêu thì cũng kiêu vừa thôi chứ , hay là thấy con gái thích mình thì kiêu . Ai chẳng biết hắn ta học lớp chọn trường điểm , có tài lẻ , ngoại hình dễ coi .
Mấy hôm sau gặp hắn , thấy hắn đi tập tếnh , theo tin mật báo thì hắn bị ngã trong ... ( ko nói đâu )
Đấy , Quân trắng mắt ra chưa ? Năm nay lớp 12 rồi , già lụ khụ rồi ---> trời cho lộc mà ko biết hưởng , chối bỏ lộc trời , trời xanh thấy ngứa mắt ---> trời phạt cho ---> nguuuuuuuuuuuu.
Sau này còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa , nhưng mà ngại viết quá .
Hôm tổng kết cuối năm , Hin xin chụp với hắn 1 kiểu .
Hin tiến lại gần chỗ hắn đứng ---> kéo kéo áo hắn + gẩy gẩy + nói ---> hắn im lặng ---> nhìn chăm chú Hin ( hình như chưa bao giờ hắn nhìn kĩ Hin thì phải ? he , xinh quá chứ gì ---> he , thấy tiếc chứ gì ? ----> he thấy hối hận chứ gì ? ---> he , ngỡ ngàng trước sắc đẹp của Hin chứ gì ? ---> He , rất tiếc là đã quá muộn rồi anh Quân thân mến ạ ! Hin đã cố quên hắn , và Hin đã làm được . Lúc hắn chuẩn bị thi TN Hin gọi điện đên chúc hắn thi tốt . Trời ơi , trước hôm thi mà hắn vẫn thức đến 1 h ---> Hin thấy tội ---> Hin thương ---> tối hôm sau hin gọi điện đến nhắc hắn đi ngủ sớm ---> ngay hôm sau hắn nói với bạn hắn là : Hin đang yêu hắn đến phát rồ , phát dại ---> kinh khủng ?
Bây giờ Hin mà vẫn còn thích hắn thì ... Thiên tình sử của Hin tuy đau thương và ngập tràn nước mắt nhưng rất hùng tráng và nên thơ . 1 mối tình đơn phương của 1 cô bé nhỏ nhắn , thơ ngây , tong sáng với 1 cậu bé khôi ngô nhưng lạnh lùng băng giá . Cả câu chuyện đầy rẫy những những mưu mô xảo trá chen lân cái lãng mạng thơ ngây của tuổi học trò , những niềm hi vọng xen lẫn sự thất vọng . Thẫm đẫm trong câu chuyên là những giọt nước mắt chan chức nỗi buồn . Đây chính là bài học kinh nghiệm cho lớp trẻ sau này : Thiên tình sử của DiemHang_TL16