Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khóc thầm



HoQuynhLinh
31-08-2007, 09:31 AM
Rồi.........em lại khóc , em khóc khi đọc lai từng dòng của em và anh . Em đã từng iu và iu anh nhìu wa . anh cũng vậy , nhưng chính em , em là người đã ruồng bỏ tất cả , để rồi trong lòng em cứ đau và cứ nhớ về anh . Em quen 1 người mới em có dành tình cảm cho người ta em cũng đã đem hết lòng của mình ra để iu và đuọc iu nhưng tình iu đó lại chẵng dc bao lâu cả, em nhớ anh em nhớ những gì anh đã dành cho em , ko 1 sự giả dối nào cã, em lại nhớ đến chuyện trước khi em và anh quen nhau rồi em lại nhớ lần đầu tiên anh nói iu em . rồi lại nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau . Nhớ em nhớ tất cả ko thể xóa bất cứ cái gì trong lòng em . Cũng đã gần 4 năm rồi hả anh ????? Em ngốc nhỉ ??? Sao em chẵng thể quên dc anh ???? Lại 1 lần nữa em ngồi đây , em viết về anh và em nhớ anh . Người em iu đầu tiên . Người ta nói mối tình đầu rùi sẽ ko bao giờ quên em nghĩ em cũng sẽ vậy . em sẽ mang hình bóng anh suốt cả cuộc đời em mặc dù em ko muốn vậy . Đã bao nhiêu lần em tự nhủ với lòng ko nhớ anh phải quên anh là bấy nhiu lần em đau khổ em rơi nước mắt vì anh . Em lại 1 lần hy vọng đây là lần cuối cùng em viết cho anh .............

love_heaven_lmh
31-08-2007, 09:36 AM
Em lại 1 lần hy vọng đây là lần cuối cùng em viết cho anh
uhm.... hy vọng là thế,
p/s: mình hiểu điều này vì thế mình mới nói câu trên :sr:

canhthuyenxaxua
31-08-2007, 09:48 AM
1 sự lựa chọn sai lầm và 1 sự hối hận muộn màng ,thời gian đã qua ,sao bạn ko cố gắng quên nó đi ,vươn về tương lai ấy