Xem đầy đủ chức năng : Vô tình - Puskin
muathutim
31-08-2007, 08:55 AM
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
Trung Thu
31-08-2007, 09:09 AM
thơ hay quá :)
vô tình ta gặp gỡ
rồi vô tình yêu nhau
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình xa nhau
tiểu thư lang thang
31-08-2007, 11:38 PM
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Đọc bài này,tự dưng cũng nhớ 1 bài nào đó
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi
Sao lạ nhỉ, chỉ vô tình hay lỡ lời 1 lần mà tan vỡ được cả 1 tình yêu ?!
muathutim
01-09-2007, 01:29 AM
Đọc bài thơ này thấy thích thật.
Trước đây cũng có biết vài câu , nhưng chẳng rõ xuất xứ , cũng chẳng nguyên vẹn , chỉ là mấy câu , không biết có phải do " đạo thơ " không nhỉ :) ( ai biết thì nói mình với nhé )
Vô tình ta gặp nhau
Vô tình ta yêu nhau
Vô tình nối tiếp vô tình
Vô tình ta chia tay.!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.