kentasy
31-08-2007, 02:46 AM
Iu em là vậy sao?
Em wá bướng, những lời khuyên của anh dường như đối với em thật vô nghĩa! Em không iu anh sao, em có bít anh iu em mà. Những lúc nhìn em bùn, anh kog thể nào vui đươc. Em có bít anh đã cố gắng nói chuyện, cố gắng chọc em cười, để cho trên đôi mắt ấy kog vương lệ sầu.
Anh ước sao đến 1 ngày nào đó anh có thể ngồi trước mặt em mà nói: Anh yêu em! Nhưng...ngày đó vẫn còn xa quá, phải kog em, bởi vì đến bi giờ anh vẫn chưa hiểu hết được em, vẫn chưa thể đoán bít được em suy nghĩ gì
Em nói ánh mắt tui bít cười sao, thật vậy kog? Ánh mắt anh coá thể làm em vui hơn chứ? Em nói ánh mắt tui đa tình sao? Anh mong như vậy quá, để rằng em coá thể iu anh!
Em có bít rằng anh đã iu em ngay từ lần nói chuyện đầu tiên kog?
Nếu thượng đế có hỏi rằng: trên thế gian này anh thương ai nhất. Anh sẽ trả lời, đó là gia đình của anh. Ở nơi đâu anh được tự nhiên nhất, coá lẻ rằng ở bên bạn bè anh. Người mà anh yêu mến nhất, kog ai khác, người đoá chính là em.
Hy vọng em sẽ hiểu cho anh, cho dù coá như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn mãi yêu em!
Em wá bướng, những lời khuyên của anh dường như đối với em thật vô nghĩa! Em không iu anh sao, em có bít anh iu em mà. Những lúc nhìn em bùn, anh kog thể nào vui đươc. Em có bít anh đã cố gắng nói chuyện, cố gắng chọc em cười, để cho trên đôi mắt ấy kog vương lệ sầu.
Anh ước sao đến 1 ngày nào đó anh có thể ngồi trước mặt em mà nói: Anh yêu em! Nhưng...ngày đó vẫn còn xa quá, phải kog em, bởi vì đến bi giờ anh vẫn chưa hiểu hết được em, vẫn chưa thể đoán bít được em suy nghĩ gì
Em nói ánh mắt tui bít cười sao, thật vậy kog? Ánh mắt anh coá thể làm em vui hơn chứ? Em nói ánh mắt tui đa tình sao? Anh mong như vậy quá, để rằng em coá thể iu anh!
Em có bít rằng anh đã iu em ngay từ lần nói chuyện đầu tiên kog?
Nếu thượng đế có hỏi rằng: trên thế gian này anh thương ai nhất. Anh sẽ trả lời, đó là gia đình của anh. Ở nơi đâu anh được tự nhiên nhất, coá lẻ rằng ở bên bạn bè anh. Người mà anh yêu mến nhất, kog ai khác, người đoá chính là em.
Hy vọng em sẽ hiểu cho anh, cho dù coá như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn mãi yêu em!