maiyeutinhdau57
30-08-2007, 08:08 AM
Em xin lỗi vì đã nói ra những lời cay đắng với anh như vậy. Anh đã khóc! Anh đừng khóc làm em mềm lòng mà! Em biết anh rất đau lòng nhưng đành vậy thôi anh à. Mình có duyên gặp gỡ nhưng mà không có duyên để đi đến một kết cục đẹp. Vì bên anh còn có chị nữa. Anh không biết đâu điều này chỉ có em và chị biết thôi. Hai chị em đã nói chuyện với nhau và em đã hiểu ra một điều. Em phải ra đi vì em yêu anh! Em đã suy nghĩ suốt nhiều đêm nước mắt ướt gối và em đã nghĩ ra một điều chỉ có nói ra những lời cay đắng mới mong anh rời xa em được. Và em đã thành công khi gặp anh nói ra điều ấy. Lúc đó em chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện có thể một tý nữa thôi là em không chịu nổi và anh sẽ phát hiện ra sự lừa dối trong câu nói của em. Cầu chúc anh hạnh phúc bên chị. Hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em. Anh hãy hứa với em là phải sống tốt để sự hy sinh của em có nghĩa. Anh à! Xin lỗi anh nhiều! Anh phải cố gắng vượt qua lúc này nhé! Cũng như em đang cố gắng không khóc vào những đêm nhớ anh! Không khóc em sẽ không khóc đâu anh!