Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xa...............Cách



diepthanh
29-08-2007, 03:02 AM
mưa.... mưa phùn..... mưa rào.... mưa bong bóng......dạo này trời mưa nhiều.....

lạnh.... rất lạnh..... trời bắt đầu lạnh.....

trời lạnh zậy đó...nhưng càng lạnh hơn.... với đôi vai em gầy gầy.....

nhìu lần muốn tựa vào anh...... dựa vào vai anh.... muốn lắm...nhưng ko dám....

biết anh lạnh.... cũng lạnh như em.....

muốn ôm anh..... muốn lắm...... nhưng ko thể.....

đường ko xa..... mưa cũng ko lớn lắm .... nhưng sao lạnh thế anh nhỉ????

anh và em..... ngồi gần nhau..... rất gần..... nhưng sao xa cách thế anh????

chẳng biết nữa.... chỉ thấy thế thôi.....

muốn hỏi anh... nhìu lần muốn thử..... nhưng lại sợ..... sợ anh trả lời....

em ngốc lắm..... ngốc thế đấy anh àh...

anh hay nói... đừng nghĩ lung tung em nhé !!!!

nhưng em vẫn.... vẫn thix nghĩ lung tung thế đấy....

chẳng biết nữa... mỗi khi gặp anh... em lại ngốc thế đấy...

đã dặn lòng.... đừng nghĩ đến nữa.... nhưng em vẫn .... vẫn lun nghĩ đến anh....

ghét lắm... ghét cellphone vô cùng.... ghét cái cách im lặng của nó....

ghét ... ghét chính mình.... sao lại chờ tin nhắn đến thế????

muốn vượt lên.... để là người đi trước....

nhưng ko thể.... bởi vì ko biết đường.....

ghét chính mình.... tại sao ko nhường bước????

đã biết thua.... sao ko chịu lùi bước????

đã biết đau..... sao vẫn còn tiến tới?????

do tình cảm..... ko cho em dừng bước...

đã nhìu lần.... dừng lại.... nhìn anh bước wa.....

chẳng hỉu mình..... sao lại bùn đến thế?????

ngoc3my3u
29-08-2007, 03:28 AM
mình cũng đang xa người ấy nè
cả tháng rồi chẳng thấy mặt nhau

babylove17
29-08-2007, 03:30 AM
lại những lời nói trăng hoa làm điên đão trái tim một chàng trai,

umunchan
31-08-2007, 06:43 AM
Hãy nói chứ đừng im lặng.... dù biết sau khi nói sẽ nhận được su im lặng...còn hơn là cứ mãi im lặng....

se7engirl_dj
31-08-2007, 07:08 AM
bạn giống mình quá ah`, bạn hãy nòi để cho người ấy hiểu bạn đi nà , mún tựa vào vaj người ấy thì cứ tựa , mún ôm thì hãy ôm đi nà , vì bạn và người đang wen nhau mà , đừng ngại bạn ah`

trai8x
31-08-2007, 07:25 AM
oài tình yêu không lời luôn luôn làm người ta nhức nhối

diepthanh
02-09-2007, 09:59 AM
mình rất muốn nói với người ây, nói những lời tận đáy lòng....nhưng hình như người ấy ko còn muốn nghe mình nữa, người ấy đang tránh minh.... nên đành im lặng vây....

Đời
02-09-2007, 08:41 PM
thì bạn cứ thử xem sao thà nói còn hơn là để ở trong lòng

Osaka_Tokyo
02-09-2007, 09:25 PM
Bạn làm vậy là sao thế muốn nói mà không dám á. Tình yêu ghét nhất là sự không trung thật , nếu bạn đã không có dũng khí nói ra thì bạn nên quên hết những gì bạn muốn nói là vừa. Người ta tranh mặt bạn thì bạn càng phải gặp cho được rồi nói rõ ràng chứ. Làm thế chỉ khổ cho bạn thôi

ngangtangcongtu
03-09-2007, 12:32 AM
Mọi người nói làm mình nhớ người iu mình quá.

xjnh_xjnh
03-09-2007, 01:35 AM
Biết đâu người ấy cũng cảm nhận như bạn thì sao nhỉ? Cho nên cứ nói và làm những gì mình mún nha !!!

diepthanh
03-09-2007, 10:27 AM
mình đã thử nói với người ấy rui...nhưng mình chỉ nhận được sự lãnh đạm, những lời nói vô hồn và lun né tránh câu trả lơi.... tất cả chứng minh rằng người ấy đã ko còn cảm giác với minh..thui thì hãy để vết thương lòng ngủ yên zậy....

se7engirl_dj
03-09-2007, 09:01 PM
Bạn ah` , người ta tránh mặt mình thì mình càng phải đi hỏi rõ lý do , chẳng lẽ bạn cứ cho tình trạng này kéo dài mãi seo nà , hãy cố lên nha

Nếu đã nói rùi mà vẫn hok được thì cóa lẽ người ấy hok còn mún típ tục bạn ah`, nếu thế thì bạn hãy wen^ người đóa đi , con traj lun là thế hok bao h rõ ràng trong chuyện tình cảm cả

diepthanh
04-09-2007, 09:45 AM
uhm.... con trai là thế... zui thì ít nhưng bùn thì nhìu bạn nhỉ....chỉ gây cho con gái nhìu fien muộn thui

anpha.media
04-09-2007, 10:09 PM
sợ thật......... trước đây lúc nào mình và ng đó cũng nói chuyện thẳng thắn......nhưng càng ngày.....yêu càng lâu lại càng ngại nói cho nhau những điều muốn nói........

ngangtangcongtu
04-09-2007, 11:15 PM
Lại 1 chuyện tình bùn à?

youarestar_inmyheart
04-09-2007, 11:58 PM
Oài , kiểu như thơ tự do ý ^^

diepthanh
05-09-2007, 11:43 PM
yêu là khô..ko yêu là lô.... thà chịu khổ chứ ko chịu lỗ........

ngangtangcongtu
06-09-2007, 01:01 AM
Oài. nhớ người iu wa trời ui

kentasy
06-09-2007, 01:57 AM
bạn vẫn còn rất hạnh phúc đóa

bạn vẫn còn hạnh phúc lắm đóa

bạn vẫn còn hạnh phúc lắm đóa

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
06-09-2007, 03:25 AM
hãy thỬ nÓi ra đi........!!trOng tình yêU........ai cŨng ngỐc vậy mà :D hOk chĩ riêng bạn đâU :sr:

diepthanh
07-09-2007, 02:41 AM
nhưng bi giờ dzù mình nói trăm ngàn lời cũng vậy thui... vì người ta ko còn quan tâm đến mình nữa rui...~.~

ngangtangcongtu
07-09-2007, 03:55 AM
Sao bạn bít điều đó vậy? Hay là bạn chỉ đoán thế thui?

se7engirl_dj
07-09-2007, 06:33 AM
Nếu vậy bạn càng phải nói ra để người ấy hiểu bạn nà , 2 người ju nhau là phải hiểu nhau , cùng chja sẻ lẫn nhau , cóa ji` cứ nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn chứ đừng để trong lòng. Nếu hok sẽ mau tan vỡ lém bạn ah`

diepthanh
08-09-2007, 04:19 AM
sự thật là thế...mình ko đoán đâu..bi giờ người ấy đang tay trong tay với một người con gái khác....thì mình còn có ý nghĩ gì nữa kia chứ ???? nhưng mình chỉ buồn 1 điều là .... người ấy vẫn chưa nói lời kết thúc cuộc tình với mình.... vẫn im lăng.... sự im lặng khiến mình đôi khi ngạt thở khi đối diện với anh ấy.....

umunchan
08-09-2007, 07:55 AM
** Người ta đã cô" tình tránh rùi....thế mà vẫn còn tiến....cẩn thận bị té...bệnh nặng hog^? chữa được đâu.....****

umunchan
08-09-2007, 07:56 AM
** Người ta đã cô" tình tránh rùi....thế mà vẫn còn tiến....cẩn thận bị té...bệnh nặng hog^? chữa được đâu.....****

umunchan
08-09-2007, 07:57 AM
** Người ta đã cô" tình tránh rùi....thế mà vẫn còn tiến....cẩn thận bị té...bệnh nặng hog^? chữa được đâu.....****

green_dream
09-09-2007, 01:16 AM
nếu ng ta đã đối xử với bạn như vậy rồi thì sau bạn ko kết thúc sớm mối tình đau khổ này chứ. Kéo dài bạn sẽ càng đau thôi. Mặc dù bít rằng chia tay cũng sẽ càng đau nhưng............... đau 1 lần rồi thôi có phải tốt hơn là đau mãi mãi ko bạn.

ngangtangcongtu
09-09-2007, 03:24 AM
Đúng đó. Hai người cần phải nói chuyện.Đừng để tình trạng này kéo dài.Thà đau 1 lần roài thui còn hơn là đau mãi.

diepthanh
09-09-2007, 08:54 AM
thật lòng mình rất muốn nói rõ ràng, 1 lần cho xong....nhưng mình ko có cơ hội gặp riêng người ấy vì.... anh ấy ko muốn gặp riêng mình... mình đành từ bỏ tình cảm của mình dành cho anh ấy, để khỏi fai đau lòng thêm lần nào nữa

diepthanh
22-01-2008, 02:41 AM
yêu là khổ...ko yêu là lỗ
thà chịu khổ... chứ ko chịu lỗ....hic

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-01-2008, 02:58 AM
iu nhao có lúk hay nghĩ "vớ vẫn và lung tung" ^O^

diepthanh
22-01-2008, 04:21 PM
nghi vẫn vơ là tính của con gai'....

vui buồn lẫn lộn...hic

em rat cam co anh
23-01-2008, 05:21 AM
Hạnh phúc ngọt ngào đổi bằng bao cay đắng
Tình yêu đầu biết bao nỗi gian truân
Vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối nghe anh
Mọi khổ ải rồi sẽ đi qua hết
Khi mình yêu và mãi mãi bên nhau

Hạnh phúc ngọt ngào đổi bằng bao cay đắng
Tình yêu đầu biết bao nỗi gian truân
Vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối nghe anh
Mọi khổ ải rồi sẽ đi qua hết
Khi mình yêu và mãi mãi bên nhau:fi: :slider:

Hạnh phúc ngọt ngào đổi bằng bao cay đắng
Tình yêu đầu biết bao nỗi gian truân
Vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối nghe anh
Mọi khổ ải rồi sẽ đi qua hết
Khi mình yêu và mãi mãi bên nhau:fi: :slider: