PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi buồn bạn nhớ ai đầu tiên



Tháng Tư
28-08-2007, 06:27 PM
Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.

Một người bạn anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.

Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người, bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ.

Nếu có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn.

Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ta chỉ nghĩ đến bạn khi họ vui, còn khi buồn, lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh họ để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

Theo Ngoi Sao

DuongKid
29-08-2007, 03:58 AM
......mÌnH bùn mÌnH nGhĩ tỚi nGưỜi lÀm mÌnh vUi......:rain:

manhmo
29-08-2007, 05:34 AM
KHi buồn mình chẳng nghĩ đến ai cả. Trốn vào 1 góc nào đó đến khi hết buồn thì lại như binh thường

p3trang...
29-08-2007, 07:52 AM
bây giờ dang bùn ne..........huhuhuhu............hic...hic

dungnga
29-08-2007, 08:11 AM
Buồn chỉ biết " Nhớ về e" những kỹ niệm thật vui và buồn.....mong ng ấy của mình được hạnh phúc. Hãy cho a xin lỗi vì đã ko thể giúp được gì cho e. 332

DAI TUONG QUAN
29-08-2007, 08:18 AM
Mỗi khi buồn, mình lại hay nghĩ đến ba mẹ, nhưng lớn rồi nên không thể như hồi bé, mỗi lần có chuyện không vui là khóc và sà vào lòng mẹ nhõng nhẽo, lớn rồi nên mỗi khi có chuyện không vui là vào phòng khóc, khóc xong xuống bếp nấu món ăn nào đó ngộ ngộ, lạ lạ để tra tấn, hành hạ cả nhà, hì hì :fi:
Còn chuyện tình cảm thì khó nói lắm, kiếm được người vừa chia sẻ vừa làm mình vui thì không dễ dàng chút nào cả, đang chạy lon ton đi tìm :blinking:

~LiebE~
29-08-2007, 07:16 PM
:hihi: Khi bùn...khi vui...khi nào có gì cần chia sẻ thì nghĩ đến...thui...:D

nga
29-08-2007, 08:14 PM
mỗi khi buồn mình nghĩ đến người mà mình yêu mền nhất ,nhiều khi không gặp được người đó mình càng thấy thật cô dơn và lẽ loi

TLH
30-08-2007, 04:49 PM
Mỗi khi buồn tớ lại mò lên tìm bạn bè để nói chuyện suy ra chả nhớ ai hết. Thật ra có lẽ vì mình chưa có người yêu nên như vậy.

:bay:

Tháng Tư
30-08-2007, 07:16 PM
Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai?

***Loveless***
30-08-2007, 08:02 PM
khi buồn thì mình chả nghĩ đến ai cả :rain:

Osaka_Tokyo
30-08-2007, 09:12 PM
Buồn thì đi kiếm việc làm đi là cách giải buồn hay nhất mà mình được biết đó.

123conga_456convit
30-08-2007, 10:33 PM
những lúc tớ buồn, một người mà nghĩ đến có lẽ là một người ảo, nhok' đó và tớ nói chuyện với nhau cũng 2 năm rôi.ko dài nhưng đủ để thấy tình cảm cũa nhok' đó dành cho tớ là tình bạn thật sự^___^, tự nhiên thấy hạnh fuc'^^

cogaihaycuoi
30-08-2007, 11:25 PM
khi buồn tôi nhớ đến người yêu thương tôi nhất...

InsIdemE
31-08-2007, 03:07 AM
Khi buồn? Ngồi một mình tập thẻ dục 2 tiếng rồi tắm rửa ăn cơm, sau đó làm một cái gì đó và rồi cảm thấy mình cô đơn nữa thì lại tập thể dục tóm lại bây giờ giống lực sĩ rồi vì đời quá nhiều nỗi buồn. Cảm nhận chẳng còn gì để mà giận mà buồn , thôi thì ta vui chứ buồn mãi sẽ chẳng có ích gì hết cả.

Đếm mỗi gặp một thằng choi nào đó tỏ ý hông thích và nện cho vài cái cũng xem là vu vơ vì nó mệt chứ ta chẳng mệt và đau tí nào ,!!! Phải chăng ta đang mất hết mọi cảm xúc????!!!!

oài ai quan tâm nào, ta biết rồi cũng sẽ qua mà , ta từng trải quá nhiều nỗi buồn và bây giờ là vui và mong muốn người khác hạnh phúc chứ ta thì thôi vậy , thân xác này đã không còn tốt nữa ,mai ai biết nó sẽ thức dậy nào. thôi thì dành thời gian và sức khoẻ cho ai mà ta yêu mến vậy.

canhthuyenxaxua
31-08-2007, 04:12 AM
bùn ,ngồi nhìn gương ,đi tìm chính mình ,tự chọc cười ,quá nhiều nỗi đắng cay ,và còn nhiều nỗi đắng cay phía trước , nghi ngờ mọi thứ ,ko rảnh để tâm sự đâu

InsIdemE
31-08-2007, 04:49 AM
canhthuyenxaxua có cách suy nghĩ hay ah.

Nhưng cười mà trong lòng có vui được vui không nhỉ.

Sao lại tiết kiệm nước mắt và không khóc nhỉ.

Khóc/cười xong lại sống tiếp và thế đó ta vượt qua.

tieuthusytinh15
31-08-2007, 06:02 AM
bùn thì tuỳ tình hình àh nếu bùn thì đj 8 với nhỏ bạn thân hay đj nhảy au tí cho đỡ bùn àh ^^

InsIdemE
31-08-2007, 06:16 AM
Mẹ ơi, con nói dối là con không buồn khi xa gia đình, nhưng thật ra con cũng có buồn chút chút.

Con sợ mình ở xa quá không thể báo hiếu cha mẹ.
Sợ thằng cháu dễ thương gọi chú mỗi khi thức dậy, thế mà chú nó đi rồi.

Nhưng không sao con sẽ về mà.
Quá khứ chỉ để con nhìn lại và cố gắng.
Con sẽ không buồn vì điều nhỏ nhặt mà chỉ lo cho gia đình mình thôi.

Niềm vui của cha mẹ sẽ là niềm sung sướng của con, nỗi buồn sẽ là nhỏ nhoi khi con đứng đó bên cha mẹ.

canhthuyenxaxua
31-08-2007, 09:28 AM
khi bùn tôi tự tìm lấy chính mình ,,vì tôi biết ,xung quanh tôi ,tôi ko thể tin ai đc cả , tôi cũng chỉ là người bình thường ,nên cách suy nghĩ cũng bình thường thôi,ko phải tiết kiệm nước mắt mà chỉ đơn thuần rằng ,tôi ko cho phép mình tỏ ra yếu đuối ,nên từ ngày còn nhỏ đã tự dặn lòng ko bao h khóc ,còn chịu đựng đc thì cứ chịu ,nhiều người nói tính cách tôi giống con trai ,tôi ko rõ lắm nhưng có lẽ đó là vì điểm này chăng ,dù sao ,khóc cũng chẳng giải quyết đc j ,chỉ làm cho mình thêm tủi thân thôi ,nên tôi ko thích khóc lắm.....

thangnhocconlauca
31-08-2007, 09:57 AM
khi cô đơn con người ta lạ lắm , không hiều vì sao cái đầu lúc đó nó trở thanh cái đầu DVD chì thiết kế cho những kỉ niệm

==(HONEY)==
01-09-2007, 05:04 AM
khi bùn khi zui em đều nhớ về anh