tungxoi
28-08-2007, 05:54 PM
:timvo: Thật sự anh xin lỗi em vì anh đã nói chia tay khi tình yêu của chúng mình còn rất đẹp.Anh cũng rất hối hận và đau đớn vô cùng khi phải làm những việc xúc phạm đến em để rồi chia tay trong nỗi uất ức của em,còn anh thì là trong sự tiếc nuối và con tim nát tan.EM biết ko,anh coi em như giọt nước mắt của anh và anh đã cố gắng ko để nước mắt mình chảy xuống trong những lúc cô đơn ngồi buồn nhớ em nhưng những giọt nước mắt đó như cũng dỗi hờn anh và nhẹ nhàng e ấp chay/ xuống môi anh như lúc anh hôn em nồng nàn.Anh biết rằng em ko thể đọc được bức thư này nên anh mới viết để em ko thể hiểu được anh và những gì anh làm trở nên vô ích.Trước đây do anh nghe nhiều lời của người ngoài nên niềm tin của anh dành cho em là có hạn và đã gây ra nhiều sự bất hòa rồi chia tay nhiều lần,đáng lẽ anh sẽ tin tưởng em nhiều hơn nhg thời gian mình dành cho nhau có hạn chế nên ko thể hiểu nhiều về nhau,nên dây là lần anh cuối cùng anh chia tay em cũng vì năm nay là năm cuối để em thi đại học.Anh muốn mình sẽ có 1 tình yêu đẹp đẽ vào 1 năm nữa có sự tin tưởng nhau,quan tâm tới nhau,hiểu nhau,yêu nhau nhiều hơn.Anh biết anh chia tay tạm thời như thế này sẽ gây sốc cho em và có thể em sẽ quên anh trong 1 năm nữa nhg anh chỉ cần 1 điều là anh mãi yêu em.Anh chúc cho em đạt được nhiều may mắn và gặp được người em cho em hạnh phúc thực sự mặc dù người đó ko phải là anh.CÓ thể em ko biết được rằng anh vẫn chờ đợi em nhg anh vẫn luôn mong hiểu và biết rằng:Em là lẽ sống của anh
Chúc em Hạnh Phúc:timvo:
Chúc em Hạnh Phúc:timvo: