PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá mà em.....quên anh được nhỉ???



xjnh_xjnh
28-08-2007, 07:34 AM
Ừ em muốn quên anh đấy anh à , quên tất cả những gì từng có giữa 2 đứa mình....bởi vì nỗi nhớ làm tim em đau mãi không thôi. Đã bao lần em nhìn lên bầu trời kia và thầm ước giá như em mạnh mẽ lên 1 chút , cam đảm hơn 1 chút để nỗi đau khi chia tay anh không làm gục ngã. Em đã lang thang 1 mình khắp những con đường in dấu chân 2 đứa mình , và trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn quên anh thật nhanh..... Và em đã bật khóc khi nối nhớ anh , tình yêu em dành cho anh vẫn ngày càng sâu đậm. Giờ đây anh đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của em , em.....không trách anh đâu mà em ước rằng.....anh quay trở lại và ta lại giống ngày xưa.... Có phải em quá ngốc không anh? Em ko biết nữa nhưng em biết em sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi....Không ai có thể làm nước mắt thôi rơi dù em biết nước mắt mặn đắng....
Giá như anh biết rằng em luôn yêu và nhớ anh nhỉ....thì em sẽ vững tin hơn để tiếp tục....nhớ và yêu anh

maiyeuruy
28-08-2007, 08:11 AM
tui cũng như bạn vậy đó bạn hãy cố quên người đó đi càng yêu càng đau khổ thui

amy_le
28-08-2007, 08:21 AM
hãy để thời gian làm phai mờ tất cả , bởi vì đời ta đã bước qua nhau.

se7engirl_dj
28-08-2007, 08:37 AM
Hãy đi rùi bắt đầu 1 cuộc sống mới , cuộc sống mà trước đây bạn vẫn sống khj chưa gặp anh ta nà. chúc bạn vuj vẻ nha

kiko090
28-08-2007, 09:11 AM
Hãy mạnh mẽ lên bạn ơi.Hãy dành thật nhìu thời gian cho nhũng j mà trước đây bạn đã bỏ quên và hãy nhớ rằng cười thật tươi bạn nhé! Chúc bạn hạnh phúc nha!!

yeuanhchimotnguoimathoi
28-08-2007, 10:37 PM
mình hiểu , vì mình cũng giống như bạn , chia tay rồi nhưng những kĩ niệm thì luôn còn đó.mình cũng đã từng đi đến những nơi mà 2 đứa từng đến ,nhưng đừng nghĩ tới đó sẽ đỡ buồn , nó chỉ làm vet61 thương trong lòng bạn đau hơn. hãy cố gắng lên , vì bây giờ tân trang mình cũng giống như bạn nhưng mình nghĩ rồi sẽ wa thội chúngminh2 là con gái , đừng lụy tình wa, nha bạn

love_heaven_lmh
28-08-2007, 10:40 PM
sẽ có ngày hắn hiểu được tình cảm của bạn :rain:

NguyenAnhDuc
28-08-2007, 10:47 PM
cố gắng lên bạn nhé! mình tin rồi time sẽ làm bạn nghĩ khác thôi! hãy sống thật tốt nhé! mình mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

thảo nguyên xanh
28-08-2007, 10:59 PM
Giá như em quên được anh ! Chính em là người nói lời chấm dứt nhưng sao em lại thế này cơ chứ. Em đã nói dối tất cả, đến giờ em vẫn hok thể nào quên được số phone của anh, ngày sinh của anh và cả nick chat của anh. Tất cả những gì em biết về anh em đều nhớ. Ở nơi đó anh có hạnh húc hok? ở nơi này em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc ! cơn gió của em ah !

MEOCON_NGO
28-08-2007, 11:27 PM
sẽ quên đc. thôi
buồn làm chi cho mệt xác