PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thầm mong Ruy quay về bên Su



maiyeuruy
28-08-2007, 06:21 AM
Thế là mình chia tay cũng được 5 tháng rùi nhi? 1 khoảng thời gian cũng để Su có thể quên Ruy phải không?Nhưng Su vẫn không thể quên được Ruy à.Nhiều lần Su tự nhủ không có Ruy thì Su sẽ có người khác tốt hơn, yêu Su hơn và không làm Su phải khóc nhiều như khi Su yêu Ruy, nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong 1 giây phút ngắn ngủi khi Su tự an ủi mình thui. Lúc trước khi được ở bên cạnh Ruy,Su cứ tưởng rằng đó sẽ là niềm hạnh phúc mãi mãi và không nghĩ rằng bây giờ Ruy lại đối xử với Su như thế.Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm lúc trước khi Su có Ruy, miệng Su vẫn cười nhưng trái tim Su đau lắm Ruy à. Ruy còn nhớ đêm cuối cùng mình gặp nhau không?hôm đó là ngày 11-3, 1 ngày cũng có thể để Su nhớ mãi, Su đã tựa vào vai Ruy ngủ đi lúc nào không biết nữa, Ruy đã tâm sự với Su, Ruy còn hỏi Su có cưới Ruy không nữa:5: ,đêm đó cũng vui nhỉ,à Ruy còn dắt Su về tận nhà nửa ( mà nhà Su cũng khá xa đó nghe).Lúc đó Su nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi có thể ở bên cạnh 1 người mà Su đã chờ đợi suốt 2 năm.Và ngày Su hạnh phúc nhất cũng là ngày cuối cùng được ở bên cạnh Ruy. Tại sao vậy Ruy?tại sao Ruy lại cho Su nhiều kỉ niệm đẹp rồi lại chia tay 1 cách lặng lẽ như thế, tại sao Ruy lại tàn nhẫn đâm vào tim Su hàng ngàn vết thương vậy chứ.Mặc dù Ruy có đối xử thế nào thì Su cũng không bao giờ trách Ruy vì có lẽ trước kia , bây giờ và mãi mãi trái tim Su đã thuộc về Ruy. Lúc trước khi ở bên cạnh Ruy , Su luôn yếu đuối, Su hay khóc và hay giận mà không có lí do cũng chỉ vì Su muốn được Ruy quan tâm,gần gũi Su thôi, Su không biết rằng làm thế Ruy cũng sẽ chán Su thôi. Nhiều lần lên gặp Ruy muốn nói hết tất cả để Ruy hiểu nhưng khi gặp Ruy rồi lại không thể nào nói được vì Su rất sợ bộ mặt lạnh lùng và câu nói vô tình của Ruy. Trước khi gặp Ruy , Su là 1 người vô tư, vui vẽ...còn bây giờ chỉ là 1 người buồn bã, vô cảm và chán nản. Ruy có thể cho Su biết lí do không? vì Ruy không yêu Su, đã chán bỏ Su hay vì Su đã làm gì khiến Ruy phải như thế...Ruy nói đi được không? Su biết là tất cả đèu có lí do ko phải tự nhiên Ruy lại làm thế. Một ngày chưa biết được lí do thì Su luôn sống trong sự chờ đợi, dằn văt.Bây giờ Su không còn 1 chút hy vọng nào hả Ruy?Ruy hãy cho Su 1 cơ hội được không?Trái tim Su bây giờ đau lắm Ruy à , Su vẫn còn yêu Ruy nhiều lắm và Su vẫn mong Ruy quay về bên Su.:timvo:

MEOCON_NGO
28-08-2007, 11:44 PM
oeoeoe
bùn thiệt la bùn

babylove17
28-08-2007, 11:47 PM
mong tui way về bên em thì chiện đó sẽ xãy ra , còn mong thằng ruy ji đoá thì mãi mãi nó ko bao jo72 về đâu

youarestar_inmyheart
29-08-2007, 12:44 AM
Buồn thật .Mình thực sự không biết phải nói với Su như thế nào để Su bớt buồn hơn .Y êu là thế đấy .Mình mong Su hãy trút bỏ tất cả những buồn đau và hãy đi tìm cho mình 1 người thực sự yêu Su nha ..........

ngoc3my3u
29-08-2007, 03:34 AM
tìm được ngừi yêu mình ko khó
nhưng để quên được người mình yêu ko dễ đâu

babylove17
29-08-2007, 03:37 AM
ai nói ko dễ tui tưỡng ko thễ quên chicken nhưng mới qua có 1 tháng ah thì nỗi nhớ mong đã vơi bớt khoãng 2/3

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 10:29 AM
hiz ,công nhận ,đệ đệ tốt ghê đó ,nói năng quàng xiên ,ưa lo bao đồng hén ^^........ bạn rất giống với 1 người theo đuổi tôi ,ôm hoài 1 mối tình si và hạnh phúc ảo ảnh ,hãy can đảm lên bạn ,đối diện với nó 1 lần đi ,dù sao cũng còn hơn ngồi đây và hối hận su ạ ,....bất kể điều gì xảy ra ,hãy đến bên anh ấy ,nói hết những gì mình muốn nói đi

babylove17
29-08-2007, 10:32 AM
nói em muốn chia tay , anh ấy chãy nước mắt cãm động và nói anh đợi câu đoá lâu lém rùi

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 10:38 AM
:andon: :andon: :andon: nè ,đệ đệ rảnh thì đi tán gái đi ,vô topic người ta mà nói năng kỉu đó à ,phải về dạy lại mới đc:andon: :andon: :andon:

babylove17
29-08-2007, 10:43 AM
sự thật là vậy mà sao còn đánh đệ uhhuhuhuuhuhuh

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 10:59 AM
đệ đệ là thầy bói hay sao mà tiên đoán trc tương lai ,có mà bói ma bói quỷ ,coi chừng vô tù mọt gông chừ

babylove17
29-08-2007, 11:00 AM
làm ji phãi đi tù dệ tĩ ko dễ ngồi tù thía đâu

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 11:06 AM
ờ ,trốn chui trốn nhủi giống con hạch là đc chứ gì ,chắc đệ đệ giỏi khoản này lắm nhỉ ,thế thường thiếu nợ lắm hay sao mà phải trốn

babylove17
29-08-2007, 11:12 AM
trốn nợ thì kook còn trốn con gái thì có

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 11:18 AM
ậy là chủ nợ là con gái à ,hiz đệ đệ xấu à nha ,lừa gạt con gái nhẹ dạ cả tin ,đúng là bị bắt vô tù là đáng mờ

babylove17
29-08-2007, 11:20 AM
chưa bị bắt mới ghê đoá chứ

canhthuyenxaxua
29-08-2007, 11:23 AM
yên tâm ,lưới trời lồng lộng ,thưa mờ khó lọt ,chừ chưa bị bắt ,mai mốt bắt roài ,xử tội nặng thêm