thuan tien
28-08-2007, 12:03 AM
http://f3.yahoofs.com/mingle/4609c912z59116ed4/profile/__sr_/5814.jpg?mgoq70GBsTA5mSPI
Thế là Nhung đã đi xa,không biết chừng nào mới về.Không biết chừng nào mới được gặp lại Nhung nhưng chắc nếu Nhung có về mình cũng không bao giờ dám nhìn mặt Nhung nữa vì căng bệnh quá ác đã cướp đi tuổi thơ của tôi rồi ông trời cũng đã cướp đi người mà tôi yêu nhất đi xa không biết ngày về.Nhưng mà cũng cảm ơn ông đã để cho người ta đi xa vì nếu như để lại thì tôi sẽ sống trong sự trốn tránh người ta vì tôi không muốn người ta phải nhìn thấy tôi trong cảnh đau đớn khi những cơn đau đến nhưng mà tôi rất buồn khi không có người đó bên cạnh có phải là tôi ích kĩ quá chăng lúc nào cũng muốn tất cã mà không chiệu mất một cái gì đó.Nhưng thật sự tôi cũng không biết có yêu người đó hay không mà lúc nào tôi cũng muốn ỡ gần ngưòi đó :huglove:.bây giờ tôi không biết có đem lại hạnh phúc cho người đó nũă hay không nhưng thật sự tôi không muốn xa ngưòi đó. Tôi mong sao cho Nhung có thể tìm một người nào đó sẽ yêu Nhung như mình đã từng yêu.:gian: Nhớ lại hồi mới quên nhau lúc nào nói chuyện cũng cãi nhau rồi đòi đánh nhau :ty: thật là vui khi Nhung đi rồi mới biết là không thể nào quên Nhung được nhưng cũng phải chấp nhận vì Nhung đi theo gia đình mà với lại khoản cách giữa chúng mình khá xa nhau nên thà bay giờ xa nhau còn hơn sau này sẽ sống trong sự đau khổ.
Thật sự bây giờ không biết làm sao để quên được Nhung nhưng mà tôi cầu mong cho Nhung sẽ có một ai đó yêu Nhung hơn mình đã yêu Nhung dù rằng lúc nào trong lòng cũng nghĩ về Nhung nhưng đó là vì hạnh phúc cũa Nhung.Vì mình muốn thấy Nhung hạnh phúc trước khi mình ra đi !!!:flyingangel3:
Thế là Nhung đã đi xa,không biết chừng nào mới về.Không biết chừng nào mới được gặp lại Nhung nhưng chắc nếu Nhung có về mình cũng không bao giờ dám nhìn mặt Nhung nữa vì căng bệnh quá ác đã cướp đi tuổi thơ của tôi rồi ông trời cũng đã cướp đi người mà tôi yêu nhất đi xa không biết ngày về.Nhưng mà cũng cảm ơn ông đã để cho người ta đi xa vì nếu như để lại thì tôi sẽ sống trong sự trốn tránh người ta vì tôi không muốn người ta phải nhìn thấy tôi trong cảnh đau đớn khi những cơn đau đến nhưng mà tôi rất buồn khi không có người đó bên cạnh có phải là tôi ích kĩ quá chăng lúc nào cũng muốn tất cã mà không chiệu mất một cái gì đó.Nhưng thật sự tôi cũng không biết có yêu người đó hay không mà lúc nào tôi cũng muốn ỡ gần ngưòi đó :huglove:.bây giờ tôi không biết có đem lại hạnh phúc cho người đó nũă hay không nhưng thật sự tôi không muốn xa ngưòi đó. Tôi mong sao cho Nhung có thể tìm một người nào đó sẽ yêu Nhung như mình đã từng yêu.:gian: Nhớ lại hồi mới quên nhau lúc nào nói chuyện cũng cãi nhau rồi đòi đánh nhau :ty: thật là vui khi Nhung đi rồi mới biết là không thể nào quên Nhung được nhưng cũng phải chấp nhận vì Nhung đi theo gia đình mà với lại khoản cách giữa chúng mình khá xa nhau nên thà bay giờ xa nhau còn hơn sau này sẽ sống trong sự đau khổ.
Thật sự bây giờ không biết làm sao để quên được Nhung nhưng mà tôi cầu mong cho Nhung sẽ có một ai đó yêu Nhung hơn mình đã yêu Nhung dù rằng lúc nào trong lòng cũng nghĩ về Nhung nhưng đó là vì hạnh phúc cũa Nhung.Vì mình muốn thấy Nhung hạnh phúc trước khi mình ra đi !!!:flyingangel3: