PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỐi TÌnh MẶt TrĂng , MẶt TrỜi



bembem
27-08-2007, 08:38 AM
trăng bảo trăng yêu mỗi mặt trời
nhưng mà chàng ấy cứ tránh tôi
có khi vừa gặp trong giây lát
chửa kịp nhìn nhau đã lặn rồi

tôi hỏi ông trời có yêu trăng
mà sao lại cứ lảng tránh hoài
trời cho tôi biết yêu yêu chứ
nhưng cưới nàng trăng bỏ muôn loài

bembem
06-09-2007, 08:44 AM
tình yêu là như thế đấy cũng có lúc phải hy sinh và cũng có lúc phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác tôi cũng đã như vậy , cũng đau khổ rất nhiều nhưng phải vượt qua nó
chúc bạn cũng......

babylove17
06-09-2007, 08:51 AM
anh và em là hai vầng nhật nguyệt
chẵng ta khi nào gặp được nhau
anh bik là tình yêu ta ko thễ
nhưng sẽ gặp nhau khi nhật thực lên

traitimsatda136
06-09-2007, 10:47 AM
có thể nói bạn củng là một con người đa cảm đấy có thể chúng ta làm ưe ko nếu đươc thì bạn gửi tin qua emai của mình [email protected]

hocdot
06-09-2007, 10:57 AM
dọc thơ ma chang hiu~

Lãnh Huyết Tử Xà
06-09-2007, 07:49 PM
Cái này ko đúng, mặt trăng vẫn thường gặp mặt trời muh... Nếu đứng ở góc độ chúng ta, trên mặt đất này tất nhiên là ko thể thấy cả mặt trăng & mặt trời cùng lúc (mây che cả rầu). Nhưng nếu đứng ngoài ko gian, mặt trăng quay quanh trái đất, trái đất quay quanh mặt trời, ko lẽ ko có lúc mặt trăng & mặt trời gặp nhau? Hiện tượng nhật thực & nguyệt thực đó... chúng ta ko biết do nó xảy ra ở khắp mọi trên thế giới khoảng 2,3 tuần 1 lần...

bembem
24-09-2007, 12:11 AM
đấy là chỉ gặp thôi còn đâu có lấy đươc nhau..

hòa thân
24-09-2007, 02:30 AM
uh.thơ hay thât đấy nhưng ko hiểu j cả.cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.các cụ nói vậy đấy..

Lãnh Huyết Tử Xà
24-09-2007, 04:27 AM
đấy là chỉ gặp thôi còn đâu có lấy đươc nhau..

làm sao muh mặt trời & mặt trăng lấy nhau được :D... khi mặt trời vừa chạm vào mặt trăng thì dân cư trái đất chúng ta sẽ biến thành... heo quay... :D

Đời
24-09-2007, 04:30 AM
mặt trăng nó mà gặp mặt trời để mà chít ah

sweet cherry
24-09-2007, 06:42 AM
Cái này ko đúng, mặt trăng vẫn thường gặp mặt trời muh... Nếu đứng ở góc độ chúng ta, trên mặt đất này tất nhiên là ko thể thấy cả mặt trăng & mặt trời cùng lúc (mây che cả rầu). Nhưng nếu đứng ngoài ko gian, mặt trăng quay quanh trái đất, trái đất quay quanh mặt trời, ko lẽ ko có lúc mặt trăng & mặt trời gặp nhau? Hiện tượng nhật thực & nguyệt thực đó... chúng ta ko biết do nó xảy ra ở khắp mọi trên thế giới khoảng 2,3 tuần 1 lần...

Nói kĩu ông thì còn wai' ji gọi là lãng mạn , dzòi nhà văn nhà thơ lấy cái khỉ chi ra mà vít hả ??? Cái này fai bít hỉu theo nghĩa bóng chứ ko fai đen thui thùi lùi như thía , bít chưa ???
Nói chung chỉ có một câu diễn tả hoàn cảnh này : Dzô dziên đối diện bất tương phùng :meo:

sutu_hadong
24-09-2007, 07:37 AM
phải bik hi sinh cái nhỏ để có cái lớn cha đúng hok nà

hi sinh cái nhỏ để cứu cái lớn chứ nhỉ

nhoc_ariel
24-09-2007, 08:46 AM
hic hic ,mấy anh chị bàn luận sôi nổi nhỡ ,em chả hiểu , chỉ thấy mặt trăng và mặt trời như là 1 đôi ,có duyên vô phận.thế thôi

bembem
12-11-2007, 07:00 PM
đã yêu là phải biết hy sinh
cho dù đau khổ mất người tình

maybe i love you
12-11-2007, 08:50 PM
đại khái là yêu nhau nhưng ko thể đến với nhau được đấy mà .

bembem
15-11-2007, 06:51 PM
tôi đã yêu em mực chn thành
đã nói lên lời nhuộm tình xanh
thế là hết tình anh giờ vĩnh biệt
em giận hờn hy vọng hết mong manh

bembem
17-11-2007, 07:32 AM
yêu em mà lại để dành
bao lời thương nhớ hẹ thầm trong tim
yêu em anh viết thơ tình
viết xong anh kại một mình anh xem

mối tình anh tặng cho em
là trăng là gió là mây là tình
là anh một trái tim xinh
và là hai chữ anh thầm yêu em

se7engirl_dj
17-11-2007, 07:38 AM
nản we' nhỉ , tình ju trớ trêu we'

___ky0___
17-11-2007, 08:09 AM
mặt trăng nó mà gặp mặt trời để mà chít ah

.thế thì thành nhật thuc à !!!!!!!!!!1

bembem
18-11-2007, 07:22 AM
tình đầu sao lại chóng tàn phai
chẳng ngỏ lời yêu chẳng giận hờn
chỉ có nhớ thương rồi đau khổ
con tim ai cũng phải khổ dài

bembem
18-11-2007, 11:55 PM
bức thư đầu tiên ấy
tôi trao gửi tặng em
dù rằng em có đọc
hay vứt nó nơi nào
tôi vẫn gửi cho em
vì tình tôi chín rộ
lời thương tôi muốn tỏ
của một người đang yêu

bff_173
19-11-2007, 12:28 AM
ai bảo yêu là fải lấy nhau chứ? dù sao măth trăng chăc schắn yêu mặt trời rất nhièu và mặt trơi cũng vậy?

ai bảo yêu là fải lấy nhau chứ? dù sao măth trăng chăc schắn yêu mặt trời rất nhièu và mặt trơi cũng vậy?

thaingocdaly2006
19-11-2007, 12:50 AM
trăng iu trời !! 2 cái mặt gặp nhau !!!!!!! :D

bembem
19-11-2007, 04:21 AM
mặt trăng mà lấy mặt trời
thì tôi và bạn hết đời còn đâu

bembem
19-11-2007, 07:13 AM
cắt nửa vầng trăng ghép nửa mặt trời
cho tình yêu thành một vầng sáng
cho chữ tình lung linh I LOVE YOU

bff_173
19-11-2007, 04:46 PM
nếu như thế thì chúng ta fải cám ơn mặt trăng và mặt trời đã hi sinh tình yêu vì sự sống của chúng ta !NHưng CHẮC CHĂN SLÀ MẶT TRẰNG YÊU MẶT TRỜI VÀ MẶT TRỜI CŨNG VẬY CHỈ LÀ KO THỂ ĐÊN SBÊN NHAU THUI. cả hai sẽ luôn lặng lẽ gửi yêu thương cho nhau và giữa những khoảnh khắc thật ngắn ngủi mỗi lần thấy tình yêu của mình.

bembem
19-11-2007, 08:01 PM
trăng là trăng sáng trên trời
tôi mà có phép tôi cời xuống đây
xem trăng mặt mũi thế nào
mà bao kẻ ngắm xì xào khen chê

bembem
20-11-2007, 07:08 PM
mặt trăng bảo với mặt trời
hôm nay ta chốn loài người một hôm
rằng ta dạo bước ngân hà
thật thà mà nói những gì trong tim

mặt trời bảo với mặt trăng
ừ thì cũng được nhưng trăng đừng buồn
vì tôi bận mất cả ngày
thôi thì để tối hôm rằm dạo chơi

bembem
21-11-2007, 07:42 PM
hôm rằm trăng lại sáng trong
sao mà dạo bước đi chơi cùng chàng
hận tình hai chữ không duyên
thôi thi xin được kiếp sau nguyện thề

bembem
22-11-2007, 05:32 AM
yêu nhau chẳng lấy được nhau
còn gì đau khổ hơn đau đớn này

bembem
22-11-2007, 05:19 PM
cắt nửa vầng trăng ghép nửa mặt trời
cho cuộc đời muôn sắc những tình yêu

bembem
24-11-2007, 07:57 AM
có phải đây không bóng chị hằng
ngồi với chú cuội ở cung trăng
mặt tròn môi đỏ sao xinh thế
dáng người nhỏ nhắn lại thon thon

bembem
26-11-2007, 05:19 PM
tôi đã làm bạn với trăng sao
vì thế cho nên cũng có tình
nên tôi hỏi anh rằng anh cuội
kết nghĩa anh em giọt máu thề

tôi nhận làm em hẹn ngày rằm
nếu anh đồng ý trăng sáng trong
cho tôi hỏi nhờ giùm câu nhé
tôi đã trót thương phải chị hằng

bembem
01-12-2007, 08:20 PM
tôi viết ten em trên trang giấy
gấp thành thuyền nhỏ thả biển khơi
cầu mong mặt biển hiền êm ả
cho thuyền trôi mãi hết biển xanh

rồi ngày nào đó thuyền cập bến
em nhặt được tình tôi thả trôi
em ôm vào lòng và ước nguyện
ngước nhìn trời trời hiện tên tôi

bembem
02-12-2007, 07:00 PM
trăng sáng hôm nay chỉ nửa vầng
nửa vầng đi vắng vẫn thành trăng

]V[ieu
02-12-2007, 09:39 PM
lỡn mợn thế nhỉ :so_funny: