anhthph
27-08-2007, 03:35 AM
Đứa bé trai bước đến gần 1 ông già và có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói : " cháu biết ông là 1 người rất sáng suốt, uyên thâm.Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống ".
Ông già nhìn đứa trẻ đáp : " suốt đời mình ông đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và có thể nói gon chỉ trong 4 từ :
Đầu tiên là Suy Nghĩ : hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
Thứ hai là Tự Tin : hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
Thứ ba là Mơ Ước : mơ ước là những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
Và cuối cùng là Dám Làm : hãy dám thực hiện để biến ước mơ của mình thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
Ông già nhìn đứa trẻ đáp : " suốt đời mình ông đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và có thể nói gon chỉ trong 4 từ :
Đầu tiên là Suy Nghĩ : hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
Thứ hai là Tự Tin : hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
Thứ ba là Mơ Ước : mơ ước là những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
Và cuối cùng là Dám Làm : hãy dám thực hiện để biến ước mơ của mình thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".