Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.º-:¦:-ngÀy Em Ra Đi-:¦:-º.·´¯)



thuan tien
26-08-2007, 06:10 PM
Em ơi em có biết ngày em ra đi là ngày buồn nhất của anh khộng,ngày mà em ra đi đó anh sẽ nhớ mạiVà em có biết từ ngày em đi chiều nào anh cũng nghĩ về em và chiều nào Quãng Ngãi cũng mưa khoảng 1 tuần kể từ ngày em địNhưng vào Sài Gòn rồi sao em cũng chẳng lên mạng hay nhắn tin cho anh để lúc nào anh cũng nghĩ về em khi em đã sắp qua MỹĐể lại cho anh nhiều lưu luyến,thế là em đã ra đi thật rôi ngày đi anh nhớ mãi nhưng không biết anh có còn sống khi chờ em về hay không nhưng mà anh sẽ cố đợi ngày em về dù biết là rất khó vì anh cũng không biết có sống qua được lúc khó khăn này không.Mà nếu đợi em quay về thì không biết chúng mình có đến với nhau được hay không vì anh biết khoảng cách giữa anh và em khá xa nhau nên chắc anh sẽ cố quên đi.Nhưng trái tim anh vẫn hướng về em và chắc sẽ chỉ có mình em trong tria tim anh chứ không có người nào khác dù bay giờ em ở quá xa anh 1 khoảng cách mà không ai mong muốn vì nó khá xa em qua bên đó cũng như là chúng ta xa nhau bằng 1 nữa trái đất vậy nhưng dù sao anh vẫn chỉ yêu em và chờ ngày em quay về dù anh săp chết anh cũng cố đợi ngày em về để nói răng "ANH YÊU EM NHUNG À" và "CHÚC EM HẠNH PHÚC" lúc đó anh chết cũng nhắm mắt !!!:timvo:

Đời
26-08-2007, 09:55 PM
trời ui dừng nói xui xẻo vay mà ban ui ai lai nhu zay chứ
mình nghĩ là bạn ấy sẽ hỉu ra thui mà bạn đừng bùn hén

cobedaukho
27-08-2007, 12:01 AM
bạn làm j mà chết chóc ghê vậy có cần phải chết ko vậy ban dù có bùn cũng đừng có nghĩ đến cái chết chứ

youarestar_inmyheart
27-08-2007, 01:23 AM
Khó đọc quá , nhưng dù sao cũng chia buồn cùng bạn

thuan tien
02-09-2007, 08:21 PM
hi hok nói xui sẻo đau bạn vì chuyện này có thật mà
cũng hok cần phải chết nhưng mà sống không được thì làm sao