PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày 1 TS <10> - Lãng đãng giấc mơ trăng.



Nhật
26-08-2007, 09:26 AM
Thật ra anh cũng chẳng thích số 10 cho lắm.Số 11 cơ :-"
.
Chắc sẽ có một số người thắc mắc tại sao lại có cái nick lạ hoắc lạ huơ chễm chệ ở đây cho mà xem.Dưng mờ thắc mắc chi nhìu,mọi sự đều có cách bố trí hợp lí theo một nguyên tắc nghiễm nhiên đúng nào đấy thôi nhỉ.


"Tháng 8 mùa Thu,cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ.Phố xưa nhà cổ,mái ngói thơm nâu.."
Mùa Thu rồi đấy em(lại nhầm giữa màu với mùa rồi :-").
Một năm có bốn mùa.
Mùa xuân xanh rì sự sống.Như anh,như em,cần có nụ cười_để cuộc sống không phải là những gì vô nghĩa,dẫu cho đó là thế giởi ảo hay thật.
Mùa hè ồn ào và vội vã.Như mỗi người,cần đi đến những điểm hẹn của riêng mình.
Mùa đông u buồn.Như ai đấy,cần những khi trầm tư để nhận ra mình.
Và mùa Thu.
Mùa Thu đấy em.
Có trăng rất đẹp
Có niềm vui của bọn trẻ con rất chi là ngốc nghếch
Có câu chuyện cổ tích xưa xửa là xưa
..
Mùa Thu là gì em nhỉ,có giống những giấc mơ em,dịu dàng như môi cười xinh xinh lạ ?
Nếu không có những giấc mơ,làm sao em biết ngoài kia cuộc sống có những điều rất thật.
Lãng đãng giấc mơ trăng..

Đừng sợ lãng phí niềm tin,nếu em muốn tìm thấy những gì em cần :smile: <--- trông ngớ ngẩn tệ !

.March
26-08-2007, 10:47 PM
Thu đến tự bao giờ rồi ấy , chỉ có điều nó hơi nhạt , nhạt đến nỗi người ta vẫn cứ ngỡ như mình đang sống trong mùa hè vậy ....Giờ này hoa sữa đã nở chưa nhỉ? Dạo này chẳng ra ngoài mấy nên cũng chẳng biết mặt mũi phố phường nó thay đổi thế nào nữa .....

Trời âm u , có lẽ sắp có mưa chỗ mình , chỗ cái Ú mưa rồi....chỗ mình chậm hơn chỗ nó ah?. Nhưng mà cũng ghét mưa rồi :| , ngập hết cả đường , người đi tội lắm :|

Viết 1 vài dòng , chả thấy tí cảm xúc gì nhỉ? Dừng lại thôi , ko đủ tự tin để viết thêm gì nữa.

pinky_st
26-08-2007, 10:49 PM
Ở đây cũng mưa - cái mạng khốn kiếp thật !

muathutim
27-08-2007, 04:04 AM
Lãng đãng giấc mơ trăng... Ơ thích câu này nhỉ :)
Nhưng ta không thích trăng , ta thích những giấc mộng đẹp thôi.
Vì sao nhỉ..? Vì ta trốn tránh , vì trong mơ , ta mơ những điều hạnh phúc mà ta muốn , ru những lời ru bình yên cho tâm hồn.
con người....thật ra rất kì lạ....chỉ thích những gì mang yêu thương và cố xóa lờ đi những gì ta không muốn nhận.

Lãng tử cô đơn
27-08-2007, 06:13 AM
Ừ nhỉ ! Mùa thu đến rồi đấy. Tháng 8 âm lịch cũng sắp đến rồi đấy.......
Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi.....Trung thu ơi......Sao người cứ đến rồi lại đi.....Người làm tôi nhớ.......
Trung thu năm kìa rồi Trung thu năm kia.....Vui biết bao........Những ngày chuẩn bị đón trung thu thật không thể quên trong cuộc đời mình. Nhộn nhịp làm sao là cái cảnh mấy đứa trong Đoàn thanh niên , chúng nó tíu tít như là ngày vui nhất trong đời chúng nó ấy.....Mình cũng thế.......
Mình nhớ có một lần mình lỡ nói một câu mà làm cho con bé H. giận không thèm chuẩn bị làm lễ đón Trung thu cho mình nữa ,nó sang bên đất hàng xóm "giúp đỡ bạn bè" bỏ mặc một mình mình với bộn bề công việc. Giận nó ghê. Nhưng lỗi là tại mình mà T_T
Không biết vắng mình ai sẽ là người đảm đương trọng trách múa sư tử đây.....Mình nhớ ,Trung thu đến là cái tên của mình được nhắc đến nhiều nhất " Ai múa sư tử ấy nhỉ? Anh P. đấy ! " , "Con sư tử to thế mà anh P. múa được ,anh P. khoẻ nhỉ !"...... Mình thật vui và cảm thấy mình có ích.....
Trung thu năm ấy , đúng ngày rằm , lo chuẩn bị sân khấu đến nỗi không cả kịp mặc... quần dài....T_T Nghĩ lại thấy ngượng thế cơ chứ.......Cứ như thế đến nhà người ta mượn cây đàn Piano về để đánh cho bọn trẻ con nghe.....Ôi trời ạ ! Không biết người ta nghĩ thế nào về mình nữa........
Trung thu năm ngoái , không có mình mọi việc ở nhà vẫn bình thường.....Cái H. giờ yêu anh K. bí thư Đoàn của phường mình.......Bọn trẻ con vẫn được nghe tiếng đàn Piano nhưng không phải là Piano của người ấy.....Và mặt Trăng vẫn tròn trĩnh tỏa ánh sáng dịu hiền soi tỏ từng khuôn mặt rạng ngời, từng nụ cười cùng với một niềm vui ,hạnh phúc ngập tràn nét trên từng ánh mắt....
Trung thu năm nay thì sao?
Hy vọng mọi người ở nhà vẫn đón Trung thu vui như ngày nào....Hy vọng tình yêu của cái H. với anh K. vẫn mới như ngày nào.....Hy vọng người ấy vẫn nhớ về mình......Và một điều chắc chắn rằng mặt Trăng dịu hiền vẫn như đêm hôm nào ,tỏa sáng khắp nơi nơi mang đến niềm vui niềm hạnh phúc tuyệt vời......
Trung thu năm nay mình thì sao?
Vẫn như năm ngoái thôi , ngước lên nhìn mặt trăng một cái rồi lên giường đi ngủ....Ôi ! Chán phèo.........Cuộc đời là thế mà , ngày vui rồi cũng sẽ qua...Giờ đây trên đường đời, mình phải đối mặt với những đêm lạnh cóng vì rét, vì cái máy sưởi ấm chết tiệt thỉnh thoảng lại lên cơn "cảm lạnh" , giờ đây mình phải đối mặt với những đêm chằn chọc không ngủ được vì cái quạt dở hơi tự nhiên....gẫy cánh. Và còn phải đối mặt với nhiều thách thức của cuộc đời nữa nhưng chắc chắn mình sẽ không thể quên được những đêm Trăng sáng vằng vặc soi rõ những niềm vui bất tận.....

.................................................. .......
Chúc một mùa Trăng nữa lại đến với những niềm vui bất tận thế nhé. ^^

TLH
30-08-2007, 04:59 PM
Hôm nay vui hơn hôm qua... :lol: Mỗi ngày lại thêm một niềm vui mới... Hôm nay dzui thiệt... :lol: Ôi, nghịch nghợm, phá phách... HHT sắp loạn rồi... :so_funny: Spam kinh khủng khiếp... :lol: Hôm nay có vài người shock cho mà xem... :lol:

Một đêm vui, như chưa bao giờ vui thế... :3nhay: :3nhay:

:kaka: ----------> giống như Mir Ú, mình nhìn cái hình mặt cười này nhiều lúc muốn khùng... Chỉ muốn bẻ cổ vặt râu của hắn đi... :haha: Cười gì mà dzã man... :so_funny:

hip89
31-08-2007, 12:35 AM
toan nhung ngay phai co don nua roi` chan wa di amt

TLH
31-08-2007, 03:45 AM
Người ta fải đi chọn niềm vui rồi sống chứ có phải sống để mà vui đâu chẳng nhẽ lại dùng cái điệu cười :kaka kia để cho nó shung shướng :so_funny: cơ mà thâu - khi khác - bi giờ chưa cần đến nó - HHT loạn bởi những kẻ rất máu mặt và máu một số chỗ căn bản khác nữa =))

Cũng là người cả thôi mà - cũng cần được giải tỏa sì trét si măng chứ - fỏng - vô tay nào :clap::clap::clap::clap::clap::clap <-- quen tay mất rầu với cái quy định chèn icon cho đủ :so_funny:

Chẳng hiểu cả lũ tu gì mờ bi giờ ngồi cùng thuyền với nhau nữa - chìm thì có mà lại....cười trừ :so_funny:

InsIdemE
31-08-2007, 04:29 AM
Trời đang mưa lớn ở HCM nhưng tao lại đứng đó cho mưa nó gội rửa?????!!!!

Thằng bảo tao điên thằng bảo vậy cũng tốt!!!! hahahaha , tao thích vậy còn mày không thích thì thôi,.

Ôi sống là vì mình và sau đó là mọi người nếu được !!! hehehe tao thích cái ý nghĩ đó vì tao đã vì mọi người quá nhiều và chẳng được gì, sau đó tao vì mình mà không vì mọi người. Được nhiều mà mất thì nhiều còn hơn là tao nghĩ.

TÓm lại tao nghĩ mình sống là biết tùy lúc tùy hoàn cảnh mà nói.

Lúc tao là quỉ tụi bây không có và lúc tao là thiên thần tụi bây ở đó. THì ra là bạn.

Mâu thuẫn trong tao còn nhiều nhiều hơn những vì sao kia. Nhưng nó chỉ có một chân lí để giả quyết và rồi tan biến.

anny N
01-09-2007, 05:51 AM
Mình đang trong thời gian quỡn nhất như có thể ! Quậy ,phá,nhắng hết chỗ nói ! Ừm ,đời là mấy tý ...Há ? Cứ cười được lúc nào thì biết lúc đấy ...không nghĩ ngợi thêm gì cả ...

Ngày nào đó em biết mình sẽ lại trở về khoảng lặng của mình thôi mà ..Và ngày đó đang rất gần.....^.^

Cafe Không Đường
03-09-2007, 04:14 AM
Lãng đãng một giấc mơ, giấc mơ về 1 cuộc tình, chỉ còn ta với trăng với đêm và những điều vu vơ chẳng thể quên... người xa trăng cũng xa...

>Umbrella<
04-09-2007, 09:57 AM
Cứ loanh quanh... thèm lắm được viết ra,viết để mà không bị cái cảm giác khó chịu ấy đè nặng. Lẩn trốn..giấu, giấu thật sâu.. vẫn không khỏi một đêm Mưa!
Tháng 9 rồi! Thời gian đếm ngược, 3 tháng hơn nữa là hết cho chờ đợi, cho yêu thương ..
Cứ mưa hoài rồi tự cho mình cái quyền lớn lên, suy nghĩ và ... khóc .. tự dưng thế hay do mùa ??
MÙa nặng quá, cứ cuốn mình theo ... nghĩ mông lung, rồi biết mình sẽ xa, sẽ nhớ, sẽ lớn chỉ bằng những tiếng an ủi, nhắc nhở ...
" cuộc đời lạ lùng,cuộc đời ước mong những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không "
Rồi sẽ rời xa, khoảng ký ức sẽ nuôi mình trong bao lâu, bao lâu nữa để quay về với con đường quen thuộc, với những con người mà hơi ấm cứ vây lấy mình .. dịu nhẹ .., với mưa nghe nhẹ nhàng như một đêm thế này, với ai đó có chờ mãi mình đc không, với bạn bè, với chỉ một ngôi nhà bình yên nuôi lớn cả tuổi thơ,cả cái nhìn, cả một chiều lang thang xuống phố một mình, cả bao nhiêu đó ... cất sao cho hết, nhớ sao sao vơi ...?
Rồi một nơi rất xa .. bước chân xa lạ , mình sẽ nhớ, nhớ , nhớ lắm ....
Biết và nghĩ, yêu và nhớ, dại khờ rồi lớn lên , 19 tuổi bắt đầu để lớn lên, đón nhận thử thách và biết yêu cái cuộc sống này hơn, yêu cả từng giây vội vàng trôi, ...
MU*A vẫn còn ...

TLH
07-09-2007, 06:29 AM
Em chưa cần đến khoảng lặng của mình - thật đấy :):)

Chỉ viết một vài dòng cho bớt những gì lãng du, ah không , lãng đãng thì đúng hơn - nhỉ?

Có một giấc mơ em - ngọt ngào cực và em tin nó sẽ kéo dài hơn nữa. Em đang cười - rất tươi này - " đời là mấy tí" nhỉ? :hihi:

Vừa bị ăn mắng - vẫn cười - nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra - buồn cười nhờ :so_funny:

Vẫn những bản nhạc ko lời - em ngộ độc nó rồi !

Em trốn tránh mọi cuộc vui, mọi cái hẹn đi chơi - em muốn 1 mình :)

Thế thôi :)

TLH
08-09-2007, 03:22 AM
Sáng nay dậy bác H gọi ,cứ tưởng mình về lại trên kia rồi ,ai dè đâu là mình vẫn ở dưới nhà mẹ he he...Nói chuyện đc 8 phút 38 giây - Với mình buôn đc thế là nhiều -Trừ khi là buôn với một vài người thì phải hơn tiếng trở lên :D
Nghe bác kể ,2 người kia ở nhà nhảy chồm chồm ,mà chính xác hơn là cô ấy nhảy trước...rồi thì là đập vỡ bát đĩa om xòm cả lên - Hm...cãi nhau chứ zi? Chắc chỉ vấn đề nợ nần nhiều quá chứ zi - Chứ ko ,chả còn cái cóc khô zi mà lại thế cả :rang: Ôi giào , cũng may lúc đấy mình ở dưới này , chứ mà có mặt ở đấy cũng chả giải quyết đc gì , cũng như...tự dưng lại vác thêm chuyện vào người - Ờ , mà bác nói cũng đúng , giờ cũng lớn rồi..lo cho bản thân ,học hành là trước tiên đi , còn những chuyện kia...mặc dù là bố mình đấy, chẳng lẽ những lúc đó lại ko lo cho bố , nhưng giờ mỗi người một hoàn cảnh , bố ở giữa vợ và con riêng như thế ,cũng như đang nợ ngập đầu ngập cổ...Đối với 1 người quen sống đầy đủ sung sướng ở VN như cô ấy,sang đấy gặp nhiều chuyện vầy...cũng nên thông cảm...:rang:
Chẳng nên để ý làm gì , lờ lớ lơ đi cho xong. Rồi mấy năm nữa học xong kiếm cái việc làm ,lúc ấy có khi phắn miẹ đi cho nhẹ. Đùa chứ, giờ lắm lúc sống trong cái nhà mà cũng chán lắm chứ , chẳng riêng gì trên ấy , mà ngay cả về chơi với mẹ ,cũng chẳng thấy đỡ lạc lõng zi ,mẹ giờ còn bận các em , lắm lúc muốn hỏi hay tâm sự gì với mek cũng khó , tai nghe mà đầu óc thì lại quanh quẩn đến h cho thằng kia ăn chưa , cần thay bỉm chưa ,v...v....Nói chung thì..cũng chẳng sao , mình thì lâu nay có chuyện gì cứ quen ôm một mình rồi , có người để chia sẻ thì tốt , mà ko có cũng hok sao , thành ra thì cũng quen rồi....
Mà tóm lại là , từ xưa nay mài tự lập đc 1 mình rồi , vậy chứ bây giờ cũng đâu khó khăn gì trong cái sự lạc lõng này chứ hả? Đủ lớn rồi để tự lo cho bản thân mình..

muathutim
08-09-2007, 04:18 AM
Uhm muốn một mình , nghĩ lung tung , đã qua và đang đến , còn hiện tại. Ta hay trốn tránh !
Nghĩ lại , những lời yêu thương đều đáng sợ , nó sẽ bay mất thôi
Còn chút gì là thật lòng?
Nghĩ lại , những giọt nước mắt , rồi cũng vơi , khóc mãi thì cũng chẳng thể níu kéo được gì.
Khóc làm chi hỡi?
Nhìn lại cặp ly, nhìn lại tấm thiệp chưa gửi , tự nhiên muốn cười cười khóc khóc.
Đó là gì? Còn lại gì?

PlanetVN
08-09-2007, 03:40 PM
Sau một hồi nghịch ngợm thì cái máy tính của mình quay lại thời điểm cách đây hơn nửa tháng... :rain: Vậy là bao nhiêu công sức download nửa tháng trời ra đi như chưa hề đến, phiền cái nữa là bây giờ phải sắp xếp lại đống nhạc ngổn ngang đó thêm lần nữa... :banghead: Thiệt tình... :flu: Muốn bịnh...

anny N
09-09-2007, 08:05 AM
Phù..phù...cuối cùng cũng đã copy xong đống truyện của sakura :hoamat: Chưa đọc gì cả mờ đã thấy hoa mắt chóng mặt vầy hơ :hoamat:
Giờ thấy vậy thôi ,chớ mà mấy hôm nữa lên trên kia có cái mà đọc thế này chả còn gì bằng :dance:
Đi dl thêm mấy bài nhạc về trên kia nghe hí hí hí :dance: Phải chuẩn bị hết từ tinh thần đến vật chất khi mà lên núi chứ hí hí :dance:

Lost.
09-09-2007, 10:56 AM
Sau một hồi khởi động cái máy điên - hình như là 5 lần Retast.
Loanh quanh trong diễn đàn
Chẳng biết đi đâu để dừng lại chút thôi thì vào đây vậy...
Hồi tối hít căng lồng ngực hương hoa sữa đầu vụ....sao mà iêu sao mà ngọt ngào thế chứ....
MĐ hôm nay hơi lặng gó một tẹo nhưng không sao....mọi thứ lộn xộn 1 cách có trật tự....
Vài kẻ ngồi trong bãi cỏ nhâm nhi "chén chú chén anh"....phất phơ vài cái diều là là vì không có gió - hối sau thì nghe tiếng xèn xẹt....cái diều đã bị lôi xềnh xệch dưới đất....

=)) ngớ ngẩn để rồi cười ngớ ngẩn...

Hương hoa sữa đầu mùa ngọt và mềm quá !!

muathutim
10-09-2007, 08:59 PM
Quên đi những giấc mơ buồn...
quên đi câu hát yêu thương...
Quên đi những nỗi nhớ....
quên đi chính cái tôi óch kỉ...
Và quên đi những phút chạnh lòng....
quên....

Lost.
12-09-2007, 01:33 AM
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ
Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
Anh sẽ gọi điện, em cười như thể
Đã lâu rồi hai đứa mình chưa...

Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
Cốt để em yên lòng...

Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm
Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt
Suốt một đêm...

Anh không vào topic viết cho em
Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc
Thơ không dám về nơi cỏ mọc
Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng...

Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào đông
Hoa sữa rụng, đau cả từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay...

Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài
Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc?
Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng...

Thì vờ vậy, điện thoại hết pin
Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được
Rồi cụp máy mà biết chắc...

Và lặng lẽ cho phép mình buồn
Châm điếu thuốc online và post
Những câu thơ đắng ngắt
Nhớ thương em...

Rất có thể rồi cuối cùng anh sẽ
Lãng quên em vì có nhớ bao giờ
Em gọi điện mà anh cười như thể
Đã lâu rồi hai đứa mình chưa...

Mới hôm nào mà như thể rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh đã nói...hình như là rất thật
Em nhói buốt trong lòng...

Ôm điện thoại đến cả một đêm
Những câu chuyện chẳng bao giờ muốn ngắt
Những câu chuyện đến muôn đời không nhạt
Dẫu chỉ là lặng im...

Cứ mỗi ngày vào topic để xem
Chẳng có anh...và thế là em khóc
Thơ em viết - mình em rêu cỏ mọc
Thương nhớ mình em – thương nhớ nhói lòng...

Hà Nội của mình đã chầm chậm vào đông
Bông sữa rụng...tan trong miền xa thẳm
Xanh biếc Hồ Gươm một thời mê đắm
Mê đắm một thời,vậy mà anh chia tay...

Em giả vờ kể về anh bạn Tây
Nói lời yêu em thẹn thùng bằng tiếng Việt
Anh vô tư...để mắt em đỏ biếc
Lẽ nào anh không đau...???

Thì đành vậy, lại cười nói những đâu đâu
“Điện thoại em hết pin nên tự ngắt”
Lại hẹn cà phê một chiều nắng hát
Một chiều tháng bảy mùng mười...

Em online và viết những dông dài
Về tháng năm của một thời rất nhớ
Em post lên, post lên rồi...để đó
Lặng lẽ chờ comment...

-Ranma's Blog-

Cũng chỉ là một bài thơ truyền tay nhau qua blog - đọc cũng kha khá nhiều , từng đọc nó cho một người nghe - và một vài câu cũng hay bất giác nhắc đến như thuộc quá, mà gần đây là " rồi HN cũng chầm chậm vào đông - hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi "
Hay đấy chứ !!!
Thích cái cảm giác rất thật của bài thơ - có cái gì đấy miên man mà đau nhói !

2 đoạn từ 2 kẻ yêu nhau - đã từng tranh luận với 1 người là không biết ai là người chia tay trước - để rồi phân tích được rằng - người con trai đã nói lời chia tay trong bài thơ trên !!!
Buồn nhỉ !!

Ờ mà sao mình lại nhắc đến nó nhỉ - chẳng biết...uh thì là đọc thơ !!

TLH
13-09-2007, 10:40 AM
Len lỏi một chút vào đây , bởi rằng chẳng muốn về chỗn riêng tư....sợ rằng....

Mọi thứ như muốn vỡ tan ra thành một mớ hỗn độn - hỗn độn hơn những gì đang hiện hữu trong đầu lúc này. Cáu gắt với những chuyện ko đâu , mệt nhoài với những điều chẳng với những chuyện chẳng đáng nghĩa. Cáu gắt - em hồ đồ quá nhỉ?

Thực sự đầu óc đang căng như dây đàn , và dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Mệt nhoài ! 3 hôm ko chợp mắt đựoc trước 3h...học đấy - tin ko , thế mà ai hỏi cũng chỉ cười - chẳng học gì ...Thì đúng là thế , học hành gì chứ , cái đầu luôn trống rỗng , hoặc là nó đã đầy ắp bởi những điều huyễn hoặc ko đâu , nghĩ linh tinh những điều ko đáng nghĩ ...hoặc là...mà thôi , đằng nào thì cũng thế cả. Với lại ngủ sớm chắc gì đã ngủ nổi ....

Bắt đầu có cảm giác hối hận thi nạp tiền vào đt , bắt đầu cảm thấy phiền phức vì những tin nhắn ấy - mặc dù im lặng . Bắt đầu cảm thấy bực mình - bắt đầu cảm thấy nó như một điều gì đó quá thừa thãi mà chỉ muốn vung tay đánh rơi tất cả - mặc dù 1 thời đã an ủi bản thân rất nhiều . Thực sự bây giờ muốn nó trở thành một điều gì đó lãng quên trong trí nhớ của mọi người .....Lặng lẽ - 1 nốt trầm - nó muốn co mình lại - với tất cả . Phiền toái quá rồi với những điều như thế..phiền - rất phiền.

có ai chịu nổi những lời than vãn của nó ko? Có ai đủ sức để lắng nghe nó than vãn những điều ko đâu - ko biết và chẳng hề nên biết làm gì? Dường như nó - hơi - cảm -thấy -bất - an.......

Nhật
14-09-2007, 07:38 AM
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ
Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
Anh sẽ gọi điện, em cười như thể
Đã lâu rồi hai đứa mình chưa...

Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
Cốt để em yên lòng...

Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm
Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt
Suốt một đêm...

Anh không vào topic viết cho em
Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc
Thơ không dám về nơi cỏ mọc
Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng...

Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào đông
Hoa sữa rụng, đau cả từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay...

Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài
Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc?
Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng...

Thì vờ vậy, điện thoại hết pin
Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được
Rồi cụp máy mà biết chắc...

Và lặng lẽ cho phép mình buồn
Châm điếu thuốc online và post
Những câu thơ đắng ngắt
Nhớ thương em...



hay nhỉ !!
khá ghê !!

PlanetVN
21-09-2007, 03:45 AM
:rain: Mệt mỏi... Không biết thằng dzở hơi nào nó khùng khùng xóa đi của mình 12GB nhạc Mp3 ở cái máy tính bên kia... Đã vậy, không biết bị gì mà còn gỡ luôn cái driver mạng ra, bảo sao không cách gì vô mạng được nữa... :banghead: Bực thiệt... :nong: Thế là bye bye Minh Tuyết, Elvis Phương, Ý Lan... :noidea: Giờ đi tìm lại link cũng ốm người... Cài xong cái máy tính cũng ốm luôn... :( Ôi giời ơi... Mệt quá đi... Cái ngày đáng ra phải dzui thì lại tùm lum chuyện rắc rối... :buctoc:

Thôi... Không sao... :bay: Đời có mấy khi - phải hớn hở lên chớ... Hahahah... Chẳng sao hết... :haha: Đời là phù du... Sống hay không sống thì mai này cũng chết... :rang: Tội quái gì phải buồn phiền chớ... Heheheh... Đêm nay, nhạc sẽ quy về một mối, không bao giờ để chúng nó xa nhau nữa... :3nhay:

Mưa... Lại mưa rồi... :rain:

Lost.
21-09-2007, 05:36 AM
Mệt mỏi... Không biết thằng dzở hơi nào nó khùng khùng xóa đi của mình 12GB nhạc
:plz: cái thằng fải gió ấy chắc chắn là ăn không yên và ngủ không.... mơ đâu - yên tâm và thanh thản ra đi nhé , nhầm thanh thản sống ,mình quân tử chấp gì điều vụn vặt

Thôi... Không sao... Đời có mấy khi - phải hớn hở lên chớ... Hahahah... Chẳng sao hết..
Ờ ờ đồng chí này có tư tưởng tiến bộ hóa hơn rất nhiều rồi :battay:

Tội quái gì phải buồn phiền chớ..
Fát huy fát huy và fát huy :battay:

Mưa... Lại mưa rồi...
Mưa lại mưa mưa hát ru đêm buồn , con phố vằng tênh ngắm ai về trong mưa :rain:
Eo ơi buồn nhờ !!!

Hà Nội hanh hao quá , mọi thứ cơn cớ chỉ trực nứt toác và vỡ vụn, heo may và hanh hao quà HN ơi !!!
Đang đứng giữa tháng 9 - chơi vơi lạ......

TLH
21-09-2007, 04:56 PM
Nó .. lúc nào cũng cười. Buồn cũng cười, giận cũng cười, vui thì.. càng cười hơn, nhưng ai biết nó làm sao trong lòng nó? Có bao giờ ai nghĩ hộ nó ko? Có ai an ủi nó ko?

"I don't need your fake empathy"..

Uh.. fake.. fake.. fake.. Có ai biết câu này làm nó đau thế nào đâu? Uh, chẳng biết được đâu :) Có ai hiểu nó đâu? Nó toàn cho mọi người biết những điểm xấu của nó, chứ nó có để cho ai biết điểm tốt của nó bao giờ :D Nó là vậy đó ! Sống khép mình .. nhưng nó cũng có lý do của nó chứ :)

Ai hiểu nó thì cũng thế. Ko hiểu thì cũng vậy. Trên đời, mấy ai "faithful" với mình mãi. Nó .. sống vì tình cảm, ai hiểu và chấp nhận được tình cảm ấy của nó thì chấp nhận. Ko hiểu được thì thôi, ko phải quay ra "cắn" đểu nó đâu nhỉ :nhi:

Nó sẽ chẳng bao giờ để cho mọi người biết con người thật sự của nó như thế nào. Trong đầu nó đang nghĩ gì và trong lòng nó đang làm sao :)

anny N
22-09-2007, 01:15 PM
Hôm nay thu hoạch được khá nhiều hình , cũng tàm tạm rồi..Hm..thực sự là vẫn nản ghê lắm ,chẳng có hứng thú gì mấy , nhưng đã làm dở rồi ,phải làm cho xong !!!

Hôm nay bắt đầu lễ hội Bia rồi , ông bô đi làm chắc phê lắm ! Mà thôi ,muộn rồi,về nấu cơm cho 2 người còn về ăn....Trâu cày cả ngày cả đêm vầy chắc mệt lắm...Uhm...biết sao được ,cố lên nhé , bố nhé , cô nhé....!

.....Trống rỗng ,uh ,thì vẫn vậy thôi mà....!

Bell
22-09-2007, 05:54 PM
Tối qua có 2 đứa khìn, vừa leo đồi vừa hí hửng chụp hình cảnh trường ban đêm. Trời se se lạnh, 2 đứa lại cảm thấy nóng vì cứ cười mãi, thở ko nổi cũng cố mà cười. Cái đầu ong ong, chỉ muốn về ngủ, thế mà lại lang thang đến tận giữa đêm.

Đã bảo là sẽ ko kể cho ai nghe cái cảm giác đó, nhưng rồi lại ko thể giữ lại được cho mình. Cảm giác giữ lại trong lòng...khó chịu lắm. Úp úp mở mở, cuối cùng cũng nói được. Cứ ngỡ sẽ nhận được phản ứng..."..."...nên khá là bất ngờ vì hoàn toàn ko "...". Có người hiểu được mình, tự dưng trong lòng thấy nhẹ nhõm. Bây giờ thì...tất cả những cảm giác ấy đã biến đi đâu mất tiêu rồi, trong lòng tự dưng trống rỗng. Những câu nói vô tình đã làm cho tất cả cảm xúc vỡ tan, chẳng còn gì nữa. Chợt nhận ra rằng...mình chẳng là gì cả. Kỷ niệm đối với mình là tất cả, nhưng lại chẳng là gì đối với người ta. Có nên buồn ko nhỉ?!?

Nhiều lần ngồi 1 mình suy nghĩ về điều ấy, cứ cảm thấy rối tung vì chẳng biết cảm giác của mình thật sự là gì. Bây giờ lại ngồi 1 mình, muốn nghĩ nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì. Câu hỏi về cảm xúc vẫn còn đó, nhưng đã ko cần câu trả lời nữa rồi. Chếnh choáng hết 3 ngày, say nắng như thế cúng đủ rồi. Ko cần ép mình phải cố quên nữa, vì chẳng còn gì để mà nhớ. Lại trở về với trạng thái trống rỗng và khô khan. Mệt mỏi quá!

Lost.
23-09-2007, 05:21 AM
Chẳng thể hiểu được hôm nay cái T già nó ăn fải cái thứ gì mà nó lộn cả cái hht lên bới đảo rồi lôi vài cái pic cũ kỹ ra.....rồi tự vấn bản thân từ quá khứ đến hiện tại :I
(hơ nói thế thì không lẽ những lần trước mình cũng ăn fải - cái - thứ - gì như thế à :thatall: , bởi cũng đã từng lôi lên toàn thứ rêu bám dày đặc mà.....thôi coi như chưa nói gì :D )

Cơ mà nom lại chúng dzòm thấy....nu nu thế nào ấy nhể :meo:
Thôi lại coi như chưa đọc gì :-"

sụt và sịt.....bi giờ không tiện mồm chửi đỏng tiên sư ứa nào nhắc pà nữa , mà đích thị là bị cúm :so_funny:
Dạo này dzòm mình hư vật cơ - tuổi mới nó là thế hử - thế chắc năm sau.....=))
Thôi :im:

Le vent!
23-09-2007, 05:36 AM
Thật ra là ... muốn tìm lại topic và câu nói của "1 người bạn" kia, về định nghĩa của sự cô đơn ấy, cơ mà ... chịu, tìm ko ra :| Search = công cụ của 4rum, rồi tự mình view lại tất cả những topic từng có trong đây, nhưng vẫn ko có :| View ngược đc tới khoảng trang ba mấy rùi mà oải quá nên thôi ... bỏ cuộc :| cả trăm trang chứ ít đâu :|

Lúc đang type cái này thì dưới nhà ai mở tivi kênh HTV ca nhạc, đúng y boong giọng Hoàng Châu với bài Người đàn ông tham lam :| Hôm kia hết GGMV, mò mẫm sang đấy nghe nhạc, tới bài đó vừa đc vài câu chịu ko nổi tắt luôn tivi :| Nhạc mới chả nhẽo, nghe ... nhảm ko chịu đc :|:|:|

Lost.
23-09-2007, 09:37 PM
Thôi mình về đi nhé
Rồi sẽ thành người dưng
Nỗi nhớ ngự lưng chừng
Giữa hai bờ tóc rối.

Thương một thời nông nổi
Nhưng em yêu thật lòng
Biết người có gì không
Trong những lời chưa nói.

Tiếng chim làm bối rối
Một chút tình thơ ngây
Lan trong phía vòm cây
Ánh nhìn nào xa vắng.

Có màu xanh trầm lặng
Thơm vào từng lá bay
Tình úp mặt tháng ngày
Nghe mùa đi lại nhớ.
@...

Thôi ta về em nhé
Chưa hẳn là người dưng
Nỗi nhớ ngự lưng chừng
Giữa hai bờ tóc rối.

Thương một thời nông nổi
Biết em yêu thật lòng
Giữa một trời hư không
Lệ sầu rơi man mác.

Tình anh rất mộc mạc
Thật cả trong giấc mơ
Hoa mận rụng lơ thơ
Rót vào anh cay đắng.

Có màu xanh trầm lặng
Giữa một trời mưa bay
Biển cả mang tháng ngày
Bão giông-chìm thương nhớ.
V2 ...


Lại nữa - dzớ dzẩn thôi mà - dạo này hay lượm lặt các kiểu thế này rồi ngẫm nghĩ lắm nhé - hâm mà !!!

Ai mà chẳng có kỷ niệm của những ngày đã qua - can cớ gì mà ta lại khó chịu nghe người ta nhắc lại quá khứ.....
Ta cũng sẽ như thế đấy thôi - sao bảo dư bao dung để mình cứng cỏi và mạnh mẽ lắm kia mà - cái ích kỷ từ đâu nhảy vào lộ liễu thế nhỉ.....
Ai cũng ích kỷ chỉ là có nhớ đã cất nó ở đâu và khi nào thì là thời khắc nó sống dậy mà thôi - vừa đủ bao dung để biết tha thứ cho mình không fải gục ngã là đã quá lắm rồi ...
Thế nhé !!

Cafe Không Đường
25-09-2007, 01:36 AM
Hoài niệm về một giấc mơ đêm...
đêm không trăng không một vì sao....
cuộc sống vội vã...
có những điều hiện diện ngay trước mắt
nhưng ta dường như chẳng cảm nhận
cuộc sống quá vô tâm
hay chính mình vô tâm
??? !!

Nắng chiều
25-09-2007, 04:48 AM
Em đọc , cảm nhận & ngỡ ngàng trước những điều anh nghĩ ... Những gì anh viết bây giờ xanh xao & xa lạ quá ... Anh đã không còn là Anh của ngày hôm qua ... Cả anh N - bạn thân của anh - một người hay làm em ấm lòng bởi những lời an ủi rất đỗi hồn nhiên - cũng đổi khác ...

Cái cảm giác hẫng hụt trong em khi nói chuyện với anh giờ vẫn còn đau nhói ... Em cứ đắm mình trong hoài niệm để rồi chới với khi đối diện với hiện tại phũ phàng ...
Em cứ quẩn quanh trong nỗi nhớ, trói mình trong dĩ vãng xăm & khép lòng với những gì tốt đẹp quanh mình...

Anh của hôm qua & anh của bây giờ đã không còn là một nữa... Em cứ ngốc nghếch đi tìm những mảnh vỡ của ngày xưa với ước mong có thể hàn gắn lại những kỷ niệm đã vỡ nát trong tim anh tự rất lâu rồi ...Nhưng cố gắng để làm gì nữa phải không anh? Khi trong anh tất cả đều trở nên " vô nghĩa " thì những tình cảm em đã chôn kín bấy lâu nay sao có thể làm trái tim anh ấm lại?

Đêm nào cũng có đứa nằm thao thức đến sáng dù chỉ để nhớ về những dấu yêu đã phai nhạt trong ai tự bao giờ... Anh đã ra đi rồi hà cớ gì lại để lại trong em những vết thương dai dẳng như thế ? Những vết thương mà những ngày qua em đã cố gắng chữa lành nhưng không thể...

Em đã không rời xa HHT như anh vẫn nghĩ...Anh đã không biết rằng có một độc giả rất trung thành với anh bấy lâu nay ,luôn dõi theo anh & dõi theo những gì anh viết , những gì anh cảm nhận... Chính vì sự trung thành ấy cho nên hôm nay em đã phải ngỡ ngàng ... Những điều anh viết đôi lúc khiến em cười mà trước mắt mờ căm trong tiếng nấc ...

Em đã yêu anh & bây giờ vẫn vậy ... Những tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên em thổ lộ lòng mình qua những cánh thư tình ngày ấy... Nhưng đó là với Anh của hôm qua chứ không phải với Anh của bây giờ ... Em sẽ vẫn để lòng mình chờ mong như thế... Vẫn cứ để nỗi nhớ về anh trở nên vời vợi ... Và anh biết không? Em sẽ không trốn chạy quá khứ như những ngày qua em đã cố làm mà sẽ quay đầu lại mỉm cười & hạnh phúc với những gì mình đã có...

Em sẽ tự lừa dối lòng mình rằng mình vẫn có anh...Dù sự lừa dối mang nhiều khờ dại ấy đã làm em đau nhói biết bao ngày ,nhưng em sẽ cố gắng nâng niu & trân trọng những dư vị ngọt ngào ít ủi còn lại ấy...

Và bây giờ thì anh đã xa em thật rồi... Đó không chỉ là sự xa cách về không gian mà cả về những suy nghĩ đã một thời đồng điệu ... Ta đã từng gặp nhau giữa những nẻo bờ cảm xúc về tình yêu thì giờ đây lại chia xa trong bàng hoàng về sự khác nhau trong cách nghĩ...

Em sẽ lưu giữ trong tim hình ảnh Anh của ngày hôm qua mãi mãi ,để những kỷ niệm ngày xưa sẽ lắng sâu trong từng hơi thở , để tình yêu Anh - Em sẽ mãi là nốt nhạc ngân vang trong bản tình ca lãng mạn - khúc ca ngày xưa trên môi em vẫn hát thầm : " Nothing's gonna change my love for you ... "...

éc_min
26-09-2007, 09:26 AM
Hắn kể , hắn kể mọi thứ về hắn cho cô gái mà hắn đang nói chuyện , tất cả những gì về hắn.
Hắn kể chuyện hắn đã rời VN để đi cai cái chất ấy như thế nào , cả chuyện hắn đã có một đứa con ra sao....Và con đường nào đã trải thảm để hắn đã là một kiến trúc sư giỏi và cuộc sống cực ổn như bây giờ....hắn kể thật lòng và giãi bày tất cả với cô gái ấy như một con thú hoang tìm đựoc tổ - Cô gái ấy , người mà hắn quen trên mạng 2 tuần !!!

Buồn cười thay là mới cách đó vài phút thôi , hắn đã nói rằng hắn không nghĩ mình lại có thể sa chân vào cái thế giới ảo này , vậy mà hắn đã tìm ra chình mình ngay tại đây một trốn mà cuộc sống bên ngoài kia không bao giờ có được , hắn đã thấy những buồn những vui , những cảm xúc mà hắn như có thể chạm vào được và hơn cả....hắn đã biết nhớ một con người ảo từ đây.

Hắn mơ hồ nói về những nỗi nhớ của mình nagy chính tại cái thế giới online , những nỗi nhớ mà lần đầu hắn có , và rằng hắn đang hoang mang lắm thì phải.
Cô gái dò xét và như đã biết được điều gì đó từ những câu trả lời của hắn, rằng dường như hắn khẳng định rồi lại tự phản bác đi điều hắn vừa nói , rằng hắn đang giữ một nỗi nhớ rất vô tưởng , rằng "chưa có kỷ niệm nào" , "chưa có thử thách nào với nhau" , "chưa một ánh mắt trao về"....
Bấy nhiêu thôi , có lẽ cũng đủ để cô gái kia nhìn ra tâm trạng hắn đang có chiều hướng nào....
Và thậm chí cô gái còn biết cả con người hư ảo mà hắn đang nhung nhớ ấy là ai....
Mọi thứ hiện trên trang blog của hắn cũng đủ để cô gái biết được nhiều hơn điều hắn đang thổ lộ....
Cô gái thoáng vui nếu không muốn nói là đang hả hê với những điều vừa khám phá được, có lẽ cô gái đã thành công trong việc khiến cho hắn đã phải suy nghĩ và chú ý như thế nào , hắn là một con nai trong thế giới mạng ấy....và mọi thứ đều sẽ là vô tưởng với hắn !!!

có 1 khúc nào đó là giả tạo .....
Hồi sau sẽ rõ !

butbi*
27-09-2007, 01:16 AM
Trời mưa à? Hôm nay hoh gặp anh rồi!? Sao mà khó gặp thế nhỉ? Không như hôm qua... Hay vốn dĩ những cái mình chờ đợi sẽ khó hơn nhưng cái tự nhiên đên... lại là hôm qua à???

Trung thu qua ròi, năm nay mình chỉ ngồi ngó người ta đốt đèn, ngồi nhà bùn nhưng tâm trạng mà, đi đâu giơ?

Tối đó, 1 giấc mơ lạ, ừm, có trăng, mà có cả mưa.. có cả những cái mình mong! Giật mình thức mới bik mơ... ợ ợ... sẽ hoh xa, tg chạy nhanh mà, cố lên nhỏ ơi!

*_ PHONG HẠ _*
28-09-2007, 12:35 PM
ngày hôm nay buồn lắm. ta nhận ra ta chẳng còn gì trên thế gian.... trống vắng cô đơn vây quanh ta buồn phiền. ta sợ sống trong đau khổ và nc mắt một lần nữa

PlanetVN
28-09-2007, 01:56 PM
Em làm thế để làm gì hở em??? :thatall: Em có biết rằng em ngốc lắm không??? :timvo:

Hãy vui sống cho ngày hôm nay đi em ạ... Đời có được bao lâu mà phải buồn khổ chứ... :) Anh đang sống như chưa bao giờ được sống & anh sống vui... Ngày hôm qua của anh là những tháng ngày buồn, anh chẳng muốn sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình như thế nữa... :) Em có hiểu không??? :om: Ngày mai của anh chẳng còn bao lâu nữa đâu...

Đừng bận tâm gì nữa em ạ... Hãy sống vui & ngủ ngon nhé... :om:

Thời gian sẽ xóa hết nỗi đau...

TLH
28-09-2007, 11:21 PM
Mong sao thời gian sẽ trôi qua thật mau.. anh nhỉ :)

Cả tuần nay, mệt mỏi, buồn chán. Từ cuối tuần trước, tới nay là 1 tuần rồi. Ngày nào cũng có chuyện, toàn là những cú shock lớn đến với nó. Làm sao chịu được đây? Nó đang muốn từ bỏ tất cả, nó đã ko thể kiềm chế nổi bản thân nó nữa rồi. Đau.. đau lắm, nhưng nó vẫn đang cười.. để che giấu mọi nỗi đau của nó. Đầu của nó như 1 quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Nó đang muốn đi 1 nơi thật xa, thật xa.. ko ai biết nó đang ở đâu, 1 nơi ko 1 người thân quen, xa lánh tất cả.. Chắc nơi đó sẽ tốt hơn với nó bây giờ.







byebye nhé !

*pInk horizon*
29-09-2007, 01:23 AM
29 rồi , thế là lại sắp qua mùa....Sáng nay nắng , ko gắt - ko nhạt....Nắng dịu dàng thì phải , cả gió nữa..

Tự dưng bất chợt nhớ tới bài Mùa lá rụng - lâu lắm rồi chưa đọc lại bài ấy , giờ tìm sổ thơ cũ ra đọc - nhớ là mình chép nó cũng vào ngày thu lớp 12 , chẹp , nhanh thật....

...
Mùa lá rụng - Olga Berggoltz:
...Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

...
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển treo dọc đại lộ càng thấy trống
Ai đi qua mùa thu
Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng...

Nhật
29-09-2007, 09:50 AM
Vừa mới nghe tin em..
sao dạo này ở đâu cũng thấy tai nạn với cả chết chóc thế nhỉ ???

Anh với em,k quá thân,cũng k quá thờ ơ.Em bị bao lâu rồi mà giờ anh mới biết..
Em thế nào rồi nhỉ,chóng khỏe nhé.
Em mới có 20,còn dài lắm..

đôi lúc,anh cũng ước giá như một lần anh được nằm trong cái phòng cấp cứu ấy,xem sự thể diễn biến ra sao.
nhưng anh lại ghét bệnh viện,chẳng bao giờ ốm đau,chẳng bao giờ tai nạn..
cuộc sống,nó cứ buồn cười thế

em chẳng bao giờ vào đây,nên cũng chẳng biết.
ừ thì cứ coi như người dưng,sẽ dễ dàng hơn.

chóng khỏe em nhé,sẽ chỉ như một giấc mơ thôi mà :)

Nhật
30-09-2007, 10:16 AM
hơ,thế là em thành ronaldo rồi à ?
thế là tốt rồi nhở.chúc em chóng ra viện

*Gemini
01-10-2007, 05:43 AM
Kí mùa thu nó đến...vô tình đón nhận...
Nhanh thật, chả bít sao mà mùa này nó lại gợi nhìu cảm xúc cho thiên hạ vậy nhỉ? Chắc nó không lạnh buốt như mùa đông, không nóng hầm hập như mùa hè ,nó nhẹ nhàng chút...vì vậy mà dường như người ta cũng....nhẹ nhàng "yêu"? Kỉ niệm vui, buồn rồi cũng lắng đọng ở Thu!:spin2:
Thu năm nay, ngoài cái Tết "ăn theo bọn con nít" ta cũng có thêm 1 niềm vui nữa! Lớn lao lắm đó nha! Gặp gỡ _người ta có cuộc hẹn ngày, có khi là tuần...còn ta là cuộc hẹn hàng tháng! Hì, cuộc hẹn "nửa năm"_ nói thế cho nó cụ tỉ! Những hình ảnh rất đẹp đã được ta save rùi, cứ yên tâm mà nằm ở đó! Gặp để ta thêm niềm tin, để ta cảm nhận 1 tình yêu thực sự đang tồn tại!:timup:
Thu sắp qua rồi đấy, lần hẹn sau là Mùa xuân...cũng đẹp lắm đó, mà k biết nó có "ấm áp" không nhỉ? Dù thế nào ta cũng cần 1 vòng tay để sưởi ấm mà!:om: Nghĩ tới anh rồi cười , nhìn mùa thu_cũng cười! Bởi Mùa thu cũng đẹp hơn, lãng mạn hơn vì có hoa sữa! Sẽ chẳng quên được lúc anh nắm tay em..có hương hoa thoang thoảng, anh đã mỉm cười...nhìn em "âu yếm" thế! Yêu lắm nhá cái nụ cười ấy_chỉ của anh thôi!
"Đêm nay em mơ về anh!":ve: :kissing:

Đêm nằm mơ phố
03-10-2007, 06:24 AM
1 ngày chẳng có gì ngoài mưa và những nghi vấn ...
Có những lúc dùng giả dối để thử những giả dối và rằng tất nhiên : mình không giả dối, áp dụng máy móc theo cái câu mà lâu rồi mình được nghe khi xem bộ phim nào đó "ăn trôm của kẻ ăn trộm không là ăn trộm"

Dễ hiểu hơn cả người ta đếm cừu nhỉ !

Uh cứ mưa đi , mưa cho cạn nước đi...
Và nhớ nốt cho cạn niềm !
Rồi Quên !

*Gemini
05-10-2007, 07:16 AM
Cảm giác thế nào nhỉ..?Là sự thất vọng à, hay 1 chút sụp đổ về hình tượng ấy! Càng ngày càng chán! Thay đổi rồi! Cũng là lẽ tất nhiên! Cũng chỉ là một người bình thường thì chả cớ gì mà không thể đấu tranh vì những gì "xứng đáng"! Cười....nhìn ngây ngô! Chẳng nói gì thêm đâu!:timvo:

anny N
10-10-2007, 09:23 AM
Hơi mệt +hơi nản+hơi.....hơi và hơi....=????

Chiều qua đi học về lượn lờ ở ngoài bờ sông mấy tiếng liền....ngồn thẫn thờ trên mấy hòn đá...lạnh run người mà vẫn cứ ngồi...ngồi chả biết làm gì...chỉ biết lúc ấy...mình cứ nhìn đi đâu xa xôi lắm...

Uh....xa....!

Lost.
11-10-2007, 11:55 AM
Bất công quá - sự quyết định bất công và chênh lệch quá - nhưng hi vọng mọi thứ chỉ giống với những cơn sóng - rồi tan hết ấy mà !!!

Hi vọng thoát khỏi những thất vọng - đóng béng bầm nó cái blog vào =)) m----------k
Chỉ vì 1 ai đó mà làm cho mọi thứ nhụt đi ngần ấy thì cũng là
...............của đáng tội...............
m--------------k

Sắp qua rồi - sẽ ổn - đi loăng quăng than thở chút rồi là
ờ đi ngủ !

Hoa sữa - đang sống bằng hương sữa đây mà.......trong khoảng khắc người ta cũng gọi thành hạnh phúc !!!

*Gemini
11-10-2007, 06:46 PM
Mưa, ghê quá! Mưa to...mấy cơn mưa như "chết đói"! Tưởng như mưa này mà trong vòng vài h chắc ngập cả thành phố luôn!
Buồn...hôm nay ta lại ghét ta!

Sunshine*
11-10-2007, 09:55 PM
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời

Trời mưa rồi.. lại mưa rồi đấy. Cả ngày nay đều mưa, nhìn mưa mà buồn. Mưa làm ta nhớ một người.
Mưa ơi, đừng mưa nữa !

*Gemini
13-10-2007, 06:08 AM
Tình yêu là gì mà làm người ta thay đổi ghê gớm vậy chứ! Chẳng dám trách ta vì ta k phải ngoại lệ ! Nguyên nhân của cái sự "thấy sao sao" rồi "ẩm IC" gì nữa ấy! Lên dốc rồi xuống dốc, đúng là người có cảm giác shock! Buồn hay vui cũng chẳng còn phân biệt được rõ ràng nữa, thậm chí không xác định được đâu là con đường mình đang đi! Phũ phàng vậy sao...! Đầu óc toàn những ý nghĩ lẫn lộn...biết sao đây??:banghead: Ước gì, có 1 "liều thuốc" làm ta đủ tỉnh táo! Ước gì bay vào 1 thế giới khác! Đó liệu có phải là suy nghĩ of 1 ng bi quan k nhỉ? K muốn chút nào! 1 phần đã biến mất thật..là cái vô tư vô lo ngày nào -->k hối tiếc, k thể và k thèm hối tiếc!:banana-wave[1]:

Lost.
14-10-2007, 10:17 AM
Ờ ờ cứ cho là thế cũng chẳng sao , thì nó là "đồ đểu" mà =))
Cơ mà , thế mới hay ho , nhỉ....

180 độ không cần góc cạnh và compa gì , ấy thế mà cứ như đúng rồi í , ôi đời mà , buồn cười !!!
Chẳng có cái gì để mà lưỡng lự hay lo sợ , cứ nói đặt cái toẹt trước bàn dân thiên hạ thế đấy - cho đến đâu thì đến mà cũng dễ sống.
Nó nỗi tiếng là "chơi đẹp" mà , uh uh....thì cứ cho là thiên hạ quá nhời đê. Nâu bờ lốc bờ lem =))
Chị vẫn là chị - cao cả và đầy vị tha - ha ha ha tự sướng thế đấy - sao đâu =))
Buồn cười trả thù lão Minh , nên vác ảnh lão lên avata mà bao nhiều sự đau ruột - thế mà không nghĩ ra sớm sủa tí để có cái mà vui - ngu thật =))

èo say - đi ngủ đê :gian:

tàu bay giấy
15-10-2007, 09:43 PM
Hôm nay là cái ngày gì mà lạnh thế không biết. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì vẫn thấy chói mắt vì nắng :l không vui không buồn = dửng dưng.

Cứ thắc mắc tại sao hôm nay bạn cứ soi mình mãi. hoá ra... cái cặp tóc trên đầu mình lại là cái ghim kẹp giấy làm bạn muốn cười mà ko dám =)) ui dzời, tại bạn ko để í đó chứ, ghim kẹp giấy í, làm kẹp tóc cũng đc, làm cái cúc áo cũng đc => đa hệ. Nó biến những kẻ ko cầu kì trở nên lập dị àh :-/

Có 1 con ong tự dưng bay vào đây. Mình đã từng bị ong vò vẽ đốt 1 lần rùi :so_funny: Kể từ đó , mình... ko còn sợ ong nữa :dance:

đêm nóng ơi là nóng. ngày lạnh ơi là lạnh. Mình có cần thiết phải kì quái đến thế ko nhỉ :rain:

*Gemini
17-10-2007, 10:13 PM
Trời đẹp rồi! May mắn thật! Chỉ tiếc là một cơ số chuyện chẳng được "đẹp lắm"! Có lẽ chỉ wonder 1 tẹo rồi thôi! Cảm giác này cũng khá quen....người ta lại nói rồi tất cả sẽ qua thôi! Chắc chắn thế! Có thể ngày mai nắng lại lên và tim cũng nhảy nhót nữa!
Nhạt nhẽo và vô nghĩa thế...:ex29:

*pInk horizon*
19-10-2007, 01:50 AM
Sáng nay ngồi học mà cứ sao sao , trc cứ thấy mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác thì kêu buồn , ko dưng trời mấy hôm nay hanh hanh , ngồi trong lớp lại cứ giật mình vì ngỡ có mưa . Ặc , hóa ra là tiếng xe công nông kêu . Bó tay :so_funny: , nguyên 1 tiết rú lên 3 lần Mưa làm cho lũ bạn ngồi quanh cứ cười , khéo tưởng mình mơ ngày mất , chiều hôm nay đẹp khiếp , gió nhẹ , nắng nhạt , đủ để âm ấm và lành lạnh , cái bực bội hôm qua cũng tụt xuống rồi , người ta khôn nên mới thế , còn mình dại nên cứ thật cho lắm vào , tèo teo teo , tèo teo teo , lại nhớ tới bài heo hồng của Mẹt :so_funny:

>::::Bomb::::<
19-10-2007, 08:08 AM
Chả thể hiểu đc... con ng sao hay thay đổi vậy nhỉ? nhanh hơn cả thời tiêt nữa. Biết là cảm xúc của ai ng đó giữ , ko ai có thể nắm bắt đc của ai. Nhưng như thế vô tình làm cho lo lắng. Giá như san sẻ đc cho 1 chút , bớt 1 chút thì bình tâm hơn. Ko muốn bạn bè xung quanh mình bị làm sao đó.
Cái vô tư ngày xưa bay đâu rồi ấy. Muốn lắm quay về quãng thời gian ấy. Bạn bè vẫn đây nhưng cảm giác xa lạ quá. Buồn... thấy buồn..!!
Hay con ng luôn thích cái mới lạ và khinh khi cái cũ nhỉ? có đc rồi thì ko trân trọng nữa? có thể là như vậy , cũng ko dám chắc chắn đâu. Hơi đau 1 chút..
Mệt và nhức nhức... sợ bị suy sụp lắm !!
Muốn nghỉ ngơi và trước khi đi đâu đó nghỉ ngơi cần biết và cần nói , cần nhắn nhủ thì mới bình tâm đc. Chỉ muốn có thế thôi !!!

*Gemini
19-10-2007, 08:26 AM
Chả còn gì mà nói cho cái buổi tối này nữa! Tan nát!:moood: :buctoc:

Thế là mất toi ,mất thật rồi, mất cái công việc góp phần to lớn cho cái sự "bận rộn" mà ta đang mong mỏi! Nó là kẻ xấu xa cùng với cái sự nhàn rỗi quá đáng làm cho cái đầu phát điên lên nữa chăng? Buồn ghê gớm!:mecry: :crying:

Huh! Biết làm sao được! Dù sao cũng không ngờ lại over sớm vậy cơ chứ! Cũng có thể do 1 chút tự kiêu_phải không nhỉ? Cái bất cần ấy hả? Mặc kệ, dù gì cùng xong rồi, cho nó phăng teo luôn! Phải từ từ rồi tính tiếp, chỉ mong cái sự kiên nhẫn cần thiết sẽ có đủ để mà tìm con đường khác! Bao giờ ta mới đủ tỉnh táo để vừa thấy mình lớn vừa thấy mình khôn lên nhỉ?:banghead:

Hix, ước mơ càng trở nên xa vời hơn...Hình như "thiên không thời, địa không lời và nhân cũng chẳng hòa nữa", vun đắp có khó lắm không đây! Không từ bỏ, không đc từ bỏ,nhất định vậy... trừ khi exhausted!

.March
19-10-2007, 09:27 AM
Vào đây và muôn trút 1 điều gì đó cho nhẹ...nhưng ko còn cái NK viết chung rồi :( , mượn tạm chỗ này vậy...

2 ngày đánh vật với cái máy :khocnhe: , ngay cả lúc này đây muốn khóc thét lên được. Chẳng hiểu tại sao mà ko vào được mạng trong khi đèn mạng vẫn báo đều , hí hoáy + hì hụi với thèng em + bạn của thèng em rốt cuộc cũng vào được web , nhưng mờ yahoo thì nhất quyết ko vào được :khocnhe:. LẠ 1 điều là chỉ có nick mình ko vào được , còn nick của tụi nó vẫn vào bình thường , ra chỗ khác thử thì nick vẫn vào ngon lành. THế là thế nào? ai giải thích giùm cái :khocnhe: , chết mất thôi...

Hà Nội lạnh thật rồi ấy , ra đường buổi tối thấy ai cũng khoác cho mình 1 chiếc áo khoác nhẹ - riêng mình vẫn chỉ áo cộc thôi :so_funny: , có đôi khi cũng thấy rùng mình vì cái lạnh - nhưng chỉ là 1 thoáng , rồi sẽ lại lấy lại cân bằng như những gì ...vững chãi lắm :)

Rằng...vì cuộc sống còn khá nhiều điều bất ngờ hơn ta nghĩ :)

Nhận được 1 cuộc điện thoại nói là biết điểm thi - bất ngờ , mừng vui vì kết quả ko tồi cho lắm , vì ko uổng công rằng đã ôn 1 cách kĩ càng. Gọi thêm 1 vài cú điện thoại hỏi han về kết quả của đứa bạn. Vui vì nó cũng như mình - bằng giỏi - hơi bất ngờ 1 tẹo :). Cứ nghĩ mình chỉ ngấp nghé đến cái mức khá thôi ^^ , ai ngờ cao đến vậy đâu. Và....cũng có mấy người trượt , cô D nói rằng T gọi điện cho cô và khóc - đôi khi nước mắt cũng làm cho con người ta thảnh thơi hơn rất nhiều....và rồi có lẽ ngày gặp mặt cuối cùng này sẽ thiếu vắng 1 số người...biết làm sao được. Cái Trang đi SG rồi ,vừa hôm trước gặp onl và nói đang trong Đà Nẵng...Để tìm được 1 công việc đúng ngành nghề mình đã học khó vậy sao? Và để làm được đúng ngành phải vào tận trong ấy sao? Vô lí thật....!
Và ...biết làm thế nào để có thể tìm cho mình 1 công việc? trái đất quá rộng lớn cho một con người , nhỉ?
Nản lắm...biết ko?

Là thế thôi.....mất dần những cảm hứng để viết 1 điều gì đó như đã định. Sẽ là dấu ba chấm cho những gì kế tiếp phải ko?

Còn chưa rõ mà ...:(

Alex_mon74
19-10-2007, 10:22 AM
Không có giấc mơ gì vô đây viết tẹo được không nhi?

Hôm nay, chỗ mình ở người ta làm đám giỗ thế là mấy đứa thuê phòng phải " di cư " tạm thời ra ngoài đường hay thích đi đâu thì đi, cho họ làm xong rồi hãy về. Ừa thì đi, quen rùi mà, từ hồi ở đây đến giờ là mình "phải đi" hơi bị nhiều rồi, đi tí có chết ai? He he, vấn đề là ở chỗ, tầm mình đi là giờ tan trường + công sở, đồng nghĩa với khói bụi và mùi xăng, với kẹt xe và chen lấn. Hồi về nhà có lên Hn 1 ngày cũng dính vào cảnh này rồi, đâm ra sợ. Những hình ảnh đẹp nhất về Hn êm đềm cố kính chỉ trong 1 ngày mà nó được phép "biến" khỏi cái đầu của mình. Đô thị, chẳng có gì ngoài cảnh chen lấn xô bồ, quá mệt mỏi. Sài Gòn và Hà Nội, chốn đô thành đây mà, nơi mà biết bao ước mơ tìm về, hơ, mình cũng có một thời như thế...

Về quê, nhẹ nhàng đến thanh thản.
Về quê, có bữa cơm mẹ đợi sẵn ở nhà.
Về quê, quên đi bụi bặm để mặc lòng mình lang thang theo từng nhịp sóng vỗ.
Về quê, những góc phố thân thương, xa rồi mà nhớ mãi.
Về quê, đã 3 năm rồi, chưa 1 lần thấy phượng nở rực quanh hồ mà chỉ nghe qua lời bạn kể.

Hơ hơ, mình lại vào lại HHT, mình lại thấy rất nhiều dòng cảm xúc, mình cũng đã viết nhiều, mà sao giờ đây những gì mình nghĩ mình ko thể viết ra nhỉ? Quái, có cái gì chặn lại, vô hình... Hừm, chằng qua là ý nghĩ. Nếu mình nghĩ mình bận, mình ko thể viết. Đơn giản thật. Mình không quá buồn về điều này đâu. Khi bạn viết là bạn thực sự có cảm xúc, những người như thế, sẽ có 1 tấm lòng yêu thương đáng mến. Nhưng khi bạn không viết không có nghĩa bạn không có 1 tấm lòng nhân ái, bạn biết yêu, biết nghĩ cho người khác. Tuy chẳng ai có thể nhìn thấy được điều đó, nhưng, nghĩ thoáng một chút đi, bạn sẽ vẫn ổn. Ha ha ha, không biết trên đời này có bao nhiêu người được như vậy ta?
... <-- 3 chấm để tiếp tục nghĩ
? <-- dấu hỏi để tiếp tục băn khoăn
, <-- dấu phẩy để có thể tiếp bước với cái đầu mát hơn.
! <-- đừng ngạc nhiên vì những gì ng khác đổi xử với bạn nhé, do bạn cả thôi ^^
. <-- có khởi đầu, có kết thúc, không gì là mãi mãi !

*Gemini
19-10-2007, 09:19 PM
Lúc cô đơn, lúc bùn bùn mới nhớ và cần Mái ấm thế ---> đồ bất hiếu!:duh: :duh:

Hix, mong đc về thật đấy! Để cái ngày hôm nay mình sẽ trực tiếp nói lời chúc ngọt ngào nào đó tới Mama, tới ss nữa!:cooll: Ít ra cũng ôm thật chặt :hug: để cảm nhận tình yêu thương--->dạo này thiếu thốn qua rồi, bà ở phòng keo kiệt..xin phép hẳn hoi cũng hok cho (chắc để độc quyền cho ng iu bà í wa'--->thông cảm),:ham: frs cũng rứa lun,:gian: hix, thế là cái thói wen í ngày càng bị "mối mọt"(như lũ sách của Đin vậy,hehe, nghĩ lại bùn cười, tội nghiệp ghê gớm:kaka: )......Ui, nhớ Mama vì mỗi lần về là suốt ngày đc nhồi (như nhồi vịt í) mà vẫn sung sướng <--biểu hiện của tình iu thương và wan tâm mà lị!:burger: Ss thì hơi bóc lột tí nhưng có thể khoan hồng, mình vắng nhà lâu lâu mới về nên coi như cố gắng (tranh thủ)"đỡ đần" cho bà í tẹo!:nheomat: Papa chả hay biểu hiện mà mình vẫn bít thừa là lúc nào cũng mong mình về nhứt! :jerry: Hí, thế là quá đủ cho cái nguyên nhân cảm thấy thiếu thốn trầm trọng trong nhưng giây phút "bị bỏ rơi tạm thời" như bi h đây....:bay:

Sunshine*
20-10-2007, 07:09 PM
Vui !

Dì vừa onl cho mình biết 1 tin vui :) Dì nói hôm qua dì đi siêu âm, là em gái, có đồng mình rồi nhé :hihi: Èo, thấy vui ^^ Bây giờ thì huề nhá, 2 đứa em trai và 1 em gái. Vậy là 2 trai, 2 gái :) Khi nào dì đẻ, chỉ muốn dzìa VN được nhìn em gái thôi ^^ Nhà ngoại mình ko có gái, có mỗi mình mình. Bây giờ có thêm em gái, chắc sẽ được chiều lắm đây. Mình lại chuẩn bị ra dìa rồi :hihi: Dzưng mà vui ^^

*Gemini
20-10-2007, 11:22 PM
Huh!
Đêm khuya...bùn ngủ tít vì tối nhảy nhót với lớp ác wa'! Vừa lim dim thì nghe 1 tiếng gọi to...giật mình mở mắt thì thấy phòng vẫn tối om om...hơi sợ..<--chắc mình tưởng tượng thui!:im:

Nhắm mắt ..lại lim dim thì "Tr ơi!" phát nữa --->hoảng loạn -->cùng là giọng of men mà trẻ hơn lúc nãy! Oh,my God! Cố gắng tỉnh táo...:duh:

Sao lại có cái kiểu ấy nhỉ? Đâu có làm gì tội lõi với thằng nào đâu! :moood:

Bật đèn rùi nghe nhạc..hi vọng nó át đi cái "tiếng gọi nơi hoang dã" kia!
"A better day" <---:hum: ---> dần ru ta vào giấc ngủ!..Dù còn chút dư âm!:ex29:
Lạy trời...cho nó đừng way lại!:plz:

_7:30_PM_
21-10-2007, 05:05 AM
Vẻ như mình vô tâm quá nhỉ. Hiếm khi bước chân vào chỗ này. Và bây giờ thì ... mọi người nhiều tâm sự quá.

Sao nghĩ nhiều thế, sao quan tâm nhiều thế. Lờ đi nào :huglove:.
Cứ như mình này, chuyện gì cũng đơn giản hoá đi :huglove:.

Nhé :huglove:. Tôi yêu 2 người lắm :huglove:. Yêu baby, yêu dâu lắm :huglove:.

Đừng cố nén mọi chuyện như thế, san sẻ ra đi, chia bớt ra đi. Luôn có thể là người lắng nghe mà :). Nhé :).

Cafe Không Đường
22-10-2007, 07:58 AM
khổ thân bi giờ làm nguyên ngày, bùn ngủ mún chết, ngủ dậy làm, làm xong dzìa ngủ, thíu ngủ nặng, buổi trưa tính đi 8 muh trời mưa mát quá, tính làm 1 giấc chút chút muh gần 4 tiếng :D, ko bít buổi tối là gì nữa

Sunshine*
22-10-2007, 06:49 PM
Kìa, lại có người suy nghĩ vẩn vơ kìa :hihi: Bà đâu có vô tâm mà lại nói vậy nhỉ :hihi: Uh, thì thỉnh thoảng, ai cũng có những lúc nhiều tâm sự, nhiều thứ trong đầu làm mình phải mệt mà ^^
Nhiều khi, chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng lại chẳng quên được nó trong đầu. Nhiều khi cũng muốn lờ lắm, nhưng cứ càng muốn lờ đi thì lại càng..:)
Dạo này cũng vui lên nhiều rồi đấy, vui lắm but sometimes, ko thể vui được.
Cũng ko có gì phải lo đâu, 3 đứa mình sẽ luôn an ủi nhau mà nhỉ :5:
Bà thì thừa biết tui rồi, chẳng giấu bà gì đâu :hihi: Thỉnh thoảng cứ tự nó tuôn tuồn tuột ra đấy :sr:
Lại nhảm rầu, cũng yêu Bi lắm :huglove: yêu bầm con nữa :huglove:

*Gemini
23-10-2007, 04:42 AM
Úi, 1 tuần nữa thui...
Sáng chạy vội đi gửi quà....sợ nó mà tới muộn lại có người mong nhá! Gửi đi mà cũng thấy vui lạ chứ!
Trốn mất gần nửa tiết học, Đin giục rối lên <---dở hơi bít bơi, mọi lần rủ ngta đi chơi hok seo, hôm ni muộn tí cũng sợ này nọ --->cà dốt!:kick:
Vừa tưng tửng chạy về tới lớp thì nhận đc giấy mời đi nhận wa` lun --->Yeah, sướng kinh!:vui:
Cái bọc nè... vừa thư, vừa quà, vừa fotos.... thêm tờ 2USD may mắn nữa chứ! Mún crazy vì happy đi!:jerry: Tất cả đều cute nhá ,vui ơi là vui! Mân mê 1 hồi...cứ cười mãi vậy!:so_funny: Ui, bi h vẫn đang phê phê..:so_funny: ..thích cái cảm giác ni thế <---thích được tặng wa` muh --->tất lẽ dĩ ngẫu thui ah`!:bay:

*Gemini
25-10-2007, 06:43 AM
Lại thế rồi...
Từ nhiên giữa bình yên lại có 1 con sóng!
Hỏi từ đâu...?
Quá khứ chưa qua mà...tất nhiên vậy....chạm phải có buồn không?:madsung:

Trang Sassy
26-10-2007, 03:58 AM
Dạo này ko hỉu sao mấy đứa bạn lũ lượt nt cho mình :rang: . Hỏi thì chúng nó bảo : “Tự nhiên tao thấy nhớ mày ” . Thôi , nói thế được rồi , là vui rồi , vậy mà có đứa còn chêm vào một câu :| …choáng “Để xem coi mày chết chưa ” . Ba chấm … Ko có lời nào để bình luận với kon l` này ( Tình hình là mình có mấy đứa bạn nó ko có duyên gì đâu á !!!) . Thế thì có người nt cho mình , mình chỉ đùa bảo “Nhớ e à” … thế thôi , chứ biết là người nào đó chắc cũng chẳng nhớ mình đâu , nhể ?!!! :so_funny:

Sunshine*
26-10-2007, 07:24 PM
Em ơi, còn trên mạng không?

Hôm nay đi học về, thì chẳng thấy cái câu quen thuộc mà mấy hôm nay mình nhận được nữa rồi ^^ Chắc anh dzai về nhà rồi, ko còn ở nhà em của anh nữa rồi. Mấy ngày qua nói chuyện với anh, thấy mình sao usseless quá, chẳng hộ anh được gì cả :meo:

Buồn quá em à !

Câu này mới nghe hôm qua từ anh C, nghĩ cũng tội anh ghê, chẳng ngờ anh bây giờ lại thế. Yêu thật rồi, anh đã yêu thật rồi, nhưng gia đình lại cấm ! 1 tuần này chẳng được gặp người yêu vì chị ấy đã bị gia đình ép dzô SG rồi. Chắc hôm nay anh cũng vào SG đón chị ra? Gia đình cấm yêu vì gia đình hok xứng :meo: Khốn khổ, bây giờ mà vẫn còn.. cổ hủ ! Nhìn wc của anh thấy anh lạnh lùng hơn nhiều, anh ko còn cười như trước khi mà chat với con em gái này nữa :) Chẳng biết nói gì với anh, chỉ biết "Anh ơi, đừng buồn nữa, cười lên như trước cho em coi nào, nhìn anh như giờ xấu lắm, lạnh lùng lắm, em ghét lắm !".. "Anh chẳng cười nổi em à, anh buồn lắm !" :mecry: Mấy tháng nay anh như người mất hồn, ko ăn, ko ngủ, suy nghĩ nhiều. Đêm thì thức trắng để nghĩ xem phải làm gì. Anh của em ơi, vui lên nào, cười lên nào, anh cười nhìn anh đáng yêu lắm :)

Chẳng biết phải post cái này ở đâu, nên đành gửi gắm vào cái topic này vậy. Tạm vậy !

HTL
26-10-2007, 08:12 PM
vừa được nhìn thấy "dĩ vãng lập lại"
vẫn biết dĩ vãng là của ngày hôm qua
nhưng tại sao vẫn thấy không khoẻ
mới đây còn cười đùa với con bé M kia mà

hôm nay đã là 27 bên vn rồi
đáng lý sẽ chưa nhớ ra nếu không vô tình nhìn thấy nó trong "thời hạn" của câu hỏi 14
tính chờ cho đến lúc "gặp" được
để được nói câu chúc mừng
nhưng dĩ vãng đã tìm thấy mình trước

save lại luôn rồi
đọc đi đọc lại
không thể nào nhầm lẫn được

"Dĩ Vãng" không đơn giản như "lời kể"

thất tình là gì nhỉ...???

Lost.
30-10-2007, 08:59 AM
=)) đời nhiều kẻ gàn dở - đấy là nói lịch sự vì thẳng toẹt ra thì là quá ngớ ngẩn và điên rồ....
Cười thì lại bảo fũ fàng với nhau nhưng - thà rằng coi nhau như chết rồi đi còn hơn nhỉ - khốn khổ và đau lòng thật =))

Nhưng...
(lại nhưng , sao ta ghét sự sắp xếp của những chữ cái này thế nhỉ )
uh thì nhưng....
Nhưng mọi thứ không thể có sự lựa chọn nào cả...

Để rồi ta cũng điên - để rồi khi kẻ điên có thể gào thét - có thể la hét - có thể khóc nấc lên...và quan trọng là khi ấy sẽ có một mũi tiêm và...sao ta lại thích cái không khí sau khi kẻ điên quị ngã xuống để lại trên không gian là những xác cảm xúc vương vãi lơ lững rồi nhạt dần....

Nhạt dần.........

Trang Sassy
02-11-2007, 04:16 AM
Buồn thê buồn thảm ... buồn vật buồn vã ... buồn đau buồn đớn ... buồn teo buồn tóp ... Đang trong tâm trạng hỗn độn như cám lợn ... suy nghĩ lệch lạc có mùi như kiểu ngủ chung với thằng thối chân rồi chùm chăn lên đầu ấy ... chết từ từ ...:rain:

Mai là SN Mình :rain:

Bạn bè ngày càng khan hiếm ... chúng nó bị tình yêu che khuất :) .. ko nhận ra mẹ chúng nó nữa rồi ... Thôi ... nhưng mà phải thông cảm .. chuyện này cũng ko là gì mà ... chỉ hơi có tí lạc lõng thôi ... :aba:

Nhưng diz hiểu sao .. có mấy đứa chơi với nhau thì 2 thằng đúp ... mặt đần như đi ỉa ..1 con tai nạn te tua tan tác ... 1 con khácnữa thì đi học ở HN ... còn thằng thì ở nhà chờ ngày đi học ... bị xích như chó ... thằng thì đi làm mệ rồi ... sở thik lượn đường bị giảm sút ...:rain: Nản vãi shit..dm...SN mình thế éo gì nữa


Với lại dạo này mình bị vướng vào 1 cái gì ấy ... éo nói đc .. mà ko thể giải thik đc ... Nó thực chất chỉ là nhưng cái vớ vẩn ... Nhưng làm mình lung lay ý chí ... làm mình nản ... bất cần ... trở nên 1 con người lạ lẫm ... ko phải mình ngày xưa ... Luôn luôn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vô tận ... phải thế nào .. phải như thế .. thế và thế ..:thatall:

Ko biết đến bao h mới lấy lại đc chính mình ... 1 đứa con gái nhe răng đc ở mọi lúc ... đầu óc đơn giản ... ko cò quay .. kệ mẹ nhà đời muốn đến đâu thì đến ... bay h cứ quan tâm hết cái này đến cái kia .. thực sự là đang mệt mỏi ... cứ phải tỏ ra thế này thế kia ... thực ra có xứng đáng ko ... để làm gì chứ .. tất cả cũng chỉ là hư không ... chẳng có ý nghĩ gì ....

Sunshine*
02-11-2007, 08:21 PM
_M đi làm ở Dominion đi.
<Nhìn mẹ mặt lạnh - làm ngơ>
_Cái Yvonne nó bảo có muốn làm ko thì có mang giấy về cho mà đi xin. Tuần làm mấy buổi thôi. Đi làm đi, chiều tối đi làm về mẹ qua đón.
_Ừm.
_Đi làm ko?
<Chẳng nói năng gì, đi tiếp>
_Thôi, mày là cái đồ lười, làm ăn gì. Suốt ngày ngồi nhà ôm cái computer.

Ờ, lần nào cũng thế cả. Đúng, lười, ko muốn đi làm, nhưng có ai hiểu được cái lý do đâu nhở? Mẹ lúc nào cũng so sánh mình với người khác. Vẫn chưa muốn đi làm vì nếu đi, biết chắc rằng mình sẽ slack off in school. Sẽ lờ vờ ở trường, vạ đâu ngủ đó ! Nhưng những việc này, mẹ đâu biết nhở? Cái Y nó đi làm đấy, trong trường điểm nó bao nhiêu? Gần như fail ! Sao mẹ ko so sánh đi? Ờ, chắc ko đâu, vì mẹ có bao giờ biết ở trường con học làm sao, con học lớp nào? Mẹ chỉ biết con suốt ngày ngồi ì trên cái computer và luôn nghĩ con ko làm bài, chỉ ngồi chat chít. Vâng, con chat chít, nhưng con cũng làm bài đấy, làm hết đấy chứ ko để trước mắt, dzúi vào cặp, để chồng chất lên đâu.

Con chẳng đi ra ngoài đường, chẳng chơi bời, lảng vảng ngoài đường với bạn tới 2h sáng như nó đâu. Con chẳng đi học rồi lăng nhăng ngoài đường đến tối mới mò về nhà. Con ko đến nhà con trai và ngủ qua đêm đâu ! Con chẳng giấu giếm mẹ con đi những đâu, đi với con trai hay gái, chưa 1 lần.

Có thể những gì con làm, mẹ thấy và biết, mẹ ko đồng ý, thất vọng. Nhưng những gì con làm, đều có lý do cả. Những lý do ấy, mẹ sẽ chẳng bao giờ biết.. vì con có bao giờ nói cho mẹ đâu. Mẹ nói gì con nghe, chẳng bao giờ cãi lại, chẳng bao giờ ý kiến, thế nào cũng xong ! Thôi thì.. con thà làm con ngu - khờ, chứ con chẳng bao giờ cãi lại hay to tiếng cãi vã với mẹ đâu. Vì sao ư? Vì mẹ là mẹ của con mà :)

ông dzà
04-11-2007, 01:06 PM
Đêm nay ko trăng ko sao gì cả ko nghĩ ngợi lung tung gì cả, cố nhắm mắt ngủ cho thật sớm, mai còn đi làm sớm, để còn buổi chiều nữa chứ :D hic sax giờ đã là 2h :D, còn khối việc chưa làm, còn nhiều thứ chưa thực hiện, ko thể ngủ đc, ko thể...:D. Mình đã thực sự bình tâm hay vẫn như trước giờ, vẫn là câu hỏi là gúc mắc khó có thể giải quyết 1 sớm 1 chiều...nhiều khi tự nhủ...uh thì dẹp hết tất cả đi...vứt hết tất cả để lòng nhẹ nhàng thanh thản...

Sunshine*
09-11-2007, 11:12 PM
Sao vậy nhỉ :-" sao lại nói thế với bố? Láo nhỉ.. nhưng thật là tức lắm, rất là tức. Thiệt thòi và mất? Ví dụ và giả xử? Đau.. con đau lắm, thật đấy. Trước mặt là cả 1 đống giấy.. cho bố wc mà con cứ núp núp : )) rồi cũng chẳng nổi nữa nhỉ :-"

Mệt mỏi vì con là người thiệt thòi nhưng chẳng sao vì con biết sẽ chẳng bao giờ lấy lại được :) Ừh thôi đành.. mất.

Bố làm con rất buồn và bực mình, đầu con như muốn nổ tung. Còn rất nhiều.. cảm thấy ghét bác, ghét lắm, vì bác cả đấy, coi như con chưa từng có người bác này. Trong con bao lâu nay, chẳng có tên hay hình ảnh của bác trong đầu nữa rồi ! Nói như vậy con quá đáng, con mất dậy, nhưng đối với những gì bác làm, thì đó là điều xứng đáng.
Tình cảm lúc nào cũng là trên hết, con sống vì tình cảm chứ chẳng phải tiền bạc. Nhưng bác sống vì tiền bạc chứ ko phải vì tình cảm ! Bố mãi.. cũng chẳng biết điều đó.

Vì buồn chán, vì uất ức, hnay cũng đã ăn nói rất là... cộc lốc với nhiều người và chắc cũng.. lạnh lùng lắm nhỉ :nhi: và cũng đã ignored 1 số người. Xl, em chẳng cố ý đâu nhưng thật sự là buồn lắm. Chẳng giận ai hết, và cũng chẳng giận được lâu đâu.

Lost.
10-11-2007, 10:46 AM
Đang gặm mía =))
lâu lắm không ăn mía =))
thế là lại đang được ăn mía =))
Ông anh rai cũng le te vào xin xỏ không cho - Rồi tự dưng fởn cho bài cóc thế này
Nghe này =))

Cây mía màu trắng
Hà cậm một cây
Rồi bị Vân mắng
Hà đi rửa tay

:so_funny:

thơ làm lúc ăn mía nhưng lại đặc mùi chuối =)) Thế đấy

Ah!!!

Cái Ú là cái Ú hâm, có 2 là 2 mắt... hầm =)) Tuần sau nếu ko gì thay đổi, cái Ú là cái Ú có quà, nghe xong cấm đc buồn hiu hắt nữa b-( ~.~ Chẹp, chị cứ đòi nhớn, đòi nhấy chồng, cơ mà nhớn mà cứ buồn... hâm đơ như zị thì chỉ mỗi chị ham nhớn :-"
Chả biết bao nhiêu fần trăm sự thật nhể - thôi thì cứ gọi là hi vọng mong manh cho đớ tủi - mở ai rảnh tặng quà cho mìn xế nờ :nhi: - sao mờ nhen nhúm hạnh phúc nhỏ nhoi thế nờ :nhi:
Èo dát hết cả lưỡi - thôi đi ngủ đi nhỉ - mai CN òy :zz:

ông dzà
12-11-2007, 08:30 AM
hèm hèm thứ 2 ở ko buồn quá, ngủ and ngủ, ẹp ẹp đi 8 tí đây

bupbechuayeuai88
14-11-2007, 09:00 AM
có ai tự hỏi rằng mùa thu đến từ bao giờ , chỉ biết rằng xuân đi hạ đến rồithu về.... lá bàng rơi rơi

Mây Phiêu Lãng 105
14-11-2007, 11:06 PM
Ngày đầu tiên bước chân vào diễn đàn này, thấy dzui dzui :)

daiuy_uylong
15-11-2007, 11:11 AM
Trời đang mưa lớn ở HCM nhưng tao lại đứng đó cho mưa nó gội rửa?????!!!!

Thằng bảo tao điên thằng bảo vậy cũng tốt!!!! hahahaha , tao thích vậy còn mày không thích thì thôi,.

Ôi sống là vì mình và sau đó là mọi người nếu được !!! hehehe tao thích cái ý nghĩ đó vì tao đã vì mọi người quá nhiều và chẳng được gì, sau đó tao vì mình mà không vì mọi người. Được nhiều mà mất thì nhiều còn hơn là tao nghĩ.

TÓm lại tao nghĩ mình sống là biết tùy lúc tùy hoàn cảnh mà nói.

Lúc tao là quỉ tụi bây không có và lúc tao là thiên thần tụi bây ở đó. THì ra là bạn.

Mâu thuẫn trong tao còn nhiều nhiều hơn những vì sao kia. Nhưng nó chỉ có một chân lí để giả quyết và rồi tan biến.


sao may giống tao thế,nhiệt tình với bạn bè mà không được mọi người đáp lại va biết đến đúng không.tao cũng co lúc như mày rôi.mày nên chọn cho mình một người bạn thân.đừng vì người khác quá,những người nào đáng để mình quan tâm thì mình nhiêt tình ,hết lòng vì ho.còn những người khác là bạn bình thường thôi nên không cần quá nhiệt tình với họ,may thíc thì mày giúp,không thíc thi tao bận roai.mày hãy giành nhiều thời gian cho công viêc của mày di,thỉnh thoảng gạp bạn bè sẽ thấy vui hơn đo.đó là suy nghĩ của tao.nói thế thôi,tao cũng chưa giải quyết được mâu thuẫn đó triệt để đâu.nhưng bây giờ tao đã có những người bạn thực sư rồi,:hiepsi:



sao may giống tao thế,nhiệt tình với bạn bè mà không được mọi người đáp lại va biết đến đúng không.tao cũng co lúc như mày rôi.mày nên chọn cho mình một người bạn thân.đừng vì người khác quá,những người nào đáng để mình quan tâm thì mình nhiêt tình ,hết lòng vì ho.còn những người khác là bạn bình thường thôi nên không cần quá nhiệt tình với họ,may thíc thì mày giúp,không thíc thi tao bận roai.mày hãy giành nhiều thời gian cho công viêc của mày di,thỉnh thoảng gạp bạn bè sẽ thấy vui hơn đo.đó là suy nghĩ của tao.nói thế thôi,tao cũng chưa giải quyết được mâu thuẫn đó triệt để đâu.nhưng bây giờ tao đã có những người bạn thực sư rồi,:hiepsi:

#WinTer
19-11-2007, 04:46 AM
Cuối cùng cũng tìm được 1 góc, tạm gọi là an toàn. Không biết tại sao phải làm thế nhưng cần 1 chỗ để trút bỏ. Đến khi nào cảm thấy bình an... Nó sẽ làm mệt mỏi, đau khổ, biết thế rồi nhưng chẳng hiểu tại sao. Nhìn thấy cái máy tính chỉ muốn đập, muốn phá nhưng đập thì lấy đâu ra mà dùng.. khổ thế đấy...
rồi mọi chuyện sẽ qua...
nhưng không muốn quên
lòng người khó chiều
thôi thì ta ơi hãy gắng lên...
đến một lúc nào đó :rain:

PlanetVN
19-11-2007, 04:55 AM
Cái nồi cơm điện thì có 2 bộ phận cơ bản: cái vỏ nồi bằng nhựa & cái nồi bằng nhôm... :rain: Mình sẽ ghi nhớ điều này!!! :meo: Bởi vì hôm nay có một thằng lẩn thẩn đổ gạo vô cái vỏ nồi bằng nhựa để nấu cơm... :thatall: Bó tay cho mình... Cũng tại xưa nay trước khi nấu cơm toàn là rửa cái nồi nhôm ấy chớ có bao giờ rửa cái vỏ nồi bằng nhựa ấy đâu... Nên hôm nay quen tay lại đổ nhầm gạo vô cái vỏ nồi vừa mới rửa... :meo:

Hixx... Có nên online vô HHT tuyển gấp 1 pé xinh xinh biết nấu cơm hoặc 1 pà chị nào đó đảm đang không nhỉ??? :blushing: Ôi, thiếu con gái sống không nổi... :haha::haha:

l-l34RT
19-11-2007, 05:35 AM
... KhóC...
... BuồN...
... ĐaU....
... TaN BiếN...

anny N
19-11-2007, 11:29 AM
Miẹ !!! Khỉ ! Đồ khỉ ! Đồ...đồ..còi :khocnhe:
Miềng chả bik hôm nay làm khỉ zi nữa :khocnhe: Ngu ngu là ,ngu ngu ghê ,ngu ngu quá cơ :khocnhe: Ngượng ơi là ngượng :khocnhe: Bik thế dek gửi nữa :khocnhe:Mà cũng chả hiểu sao miềng lại điên đến mức ý ,điên..điên quá cơ là điên :mecry:

Miẹ ! Muốn chửi thề :khocnhe: Đồ....đồ....còi i..i...i.....:khocnhe:

speaker
19-11-2007, 11:31 AM
Thích lắm , giữ lại làm.... tin , thanks, đồ.......................cột đình :hihi:

anny N
19-11-2007, 11:32 AM
Khỉ..lần nữa !:gian:
Miềng bik ngay mờ :khocnhe: Thấy miềng đang có mặt trong này nên theo luôn :khocnhe: Thâu , thề là biến ngay lập tức bây giờ _____:chayle: ________

Mây Phiêu Lãng 105
19-11-2007, 11:14 PM
Hnay mình làm sao í :D Có buồn.. mà cũng có vui.. bực tức cũng có, rồi cũng có giận, cũng có hờn.. có cười.. nhưng ko khóc :D Làm sao vậy nhỉ :nhi: Tự dzưng ngồi đây cứ đần hết cả mặt ra, mắt thì díu lại mà ko thèm đi ngủ? :meo:

Dạo này thấy mình hơi bị down :-" Chẳng hiểu, đầu óc nặng trĩu, vậy mà cứ cười.... ngu vật :meo:

ông dzà
25-11-2007, 08:52 AM
hình như đêm nay trăng tròn, có ông dzà đi lang thang gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình, về nhà làm 1 giấc gần 2 tiếng, tỉnh ngủ hơn chút xíu, oa oa sao muh bùn ngủ thế này

Trang Sassy
26-11-2007, 01:03 AM
Thế nào nhỉ ... rời rạc .. khô cạn ... vầng trán nóng .. môi khô ... và .. cứ như chu kì .. em đã không khóc ..
:

Anh sẽ phải trả giá ...

Sẽ phải trả giả ...cho tất cả ...

cô đơn quá

Có đôi lúc phải nén đau ...

[Trên đời , còn nhiều người khổ quá ! ]

[ Sao làm người , mà ko biết thứ tha ]

Cái cảm giác đau nơi lồng ngực... cấu xé, kéo lên mắt và đau hết toàn thân ...chỉ muốn đứa nào tát mình thật mạnh hay đá đấm bầm dập gì cũng đc .... Muốn đau hơn ... và lúc nào cũng là nơi góc trái tim ấy .. ..Trong suy nghĩ ko hề có từ chết .. chỉ muốn mâm mê, kề lên tay .. và ... cứa ...

Vết sẹo ngày nào vẫn nằm y nguyên ... Nhưng tao thề sẽ không làm thế. Đau lắm !

[ sẽ thôi ko bao giờ nhắc về Người ấy nữa..............]

Trong sét thì bong bóng vẫn có thể bay



Tao cáu rồi!....

Tao chẳng cáu ai cả......

Tại tao ngu

Uờ
27-11-2007, 03:59 PM
"chưa từng thấy có... như...
chư từng thấy có... như...
lần này mà không... được thì đi đâu thì đi
...không có cho ở lại đây nữa đâu
ráng mà lấy cái... để lấy cái xe đấy mà đi"
vâng thưa...
nếu như... đi thật thì lúc ấy... sẽ ra sao nhỉ
chắc là vui sướng vì dẹp bỏ được cái... như...
...nghĩ... hạnh phúc lắm à khi mỗi ngày được... ban cho những...
...nghĩ chỉ mình... là phải suffer à
...nghĩ chỉ mình... là chán ghét cái... này à
...có thể nói ra có thể... còn... ... làm được gì đây
...vừa phải chịu phần của mình vừa phải gánh thêm phần của...
...cám ơn... vì... là... của...
một người... lúc nào cũng thương yêu...
cũng nhờ... ban cho... những ngày như bây giờ
một lần nữa cám ơn... rất nhiều... của con

*Gemini
11-12-2007, 08:55 PM
Chạy...trốn...
......từ lúc nào? Ừ, thấy thì bít thân mà chạy đi....lại nhảy vào đây, thui, tạm gọi là 'bước đường cùng", ừ....cảm hứng cũng chạy theo rùi.....không viết nổi nữa, dừng vậy!

TLH
17-12-2007, 01:15 AM
nhìn người ta "mật ngọt" bên nhau thì ghen - êu ơi mình chẳng biết yêu
rồi khi nhìn người ta nhăn trán - vò đầu nói chung là đau khổ thì lại thầm cảm ơn cái "mình chẳng biết yêu" ấy
híc...
chả nghĩ nữa đâu
mệt rồi
để cho mắt nghỉ em ạ
mai nhé
mai ở nhà rồi
...hẵng hay

p/s: tự nhiên bị đơ 1 lúc lâu
khùng

*Gemini
17-12-2007, 05:39 AM
Lại viết..tâm trạng tốt<---gieo quẻ chả đúng gì! Nhìn+ tự mỉm cười thôi! Hi, vui, niềm vui bé tí, vẫn tốt! Thấy "đáng iu" thế, giá như lúc nào cũng có thể cố gắng như thế, ui, lại ước!

TLH
17-12-2007, 09:50 PM
lại là $...
mới hôm qua vẫn còn vui vẻ...
đến hôm nay mới biết sự thật là như thế nào...
thở dài ngao ngán...
chán lắm rồi...
hay là...
hay là bỏ hết đi...
bỏ cả tương lai...
dù gì thì cũng đã vứt bỏ nó từ lâu rồi...
để...
nhưng mà...
sợ lắm khi...
biết phải làm gì đây...
đồ mít ướt...
đồ vô dụng...
sorry...
i'm so sorry...
:| :( :cry:

GRTL
17-12-2007, 10:51 PM
chà ! mọi ngày vẫn như ngày ni ! cuộc đời yên - tình yên - tiền cũng ổn ( dù không thấy dư )... lãng đãng trên đường về nhà 9 giờ 30 !!! rẹt rẹt, cạch cạch ...dắt bộ 400 met..... dẫn xe vô tiệm... hic ! mất 20.000 ngàn... những vẫn còn may ( xe của nàng ) ! nếu để em yêu đi xe này thì khổ nàng quá <--- chắc nàng dắt bộ về nhà nàng và.... mình phải đấm lưng ... và tốn thêm vài cái " hột vịt lôn, bánh mì, táo bom mìm... " hic !
- cuộc đời vẫn đẹp sao ! ngày mai trời vẫn có nắng !

*Gemini
22-12-2007, 08:30 AM
Có cảm giác Noel bùn, ừ, tự nhiên thấy thế...Thời thế khác, con ng thay đổi...Ít nhất là vì ta xa nhau, trời cũng chẳng lạnh giá, k có, k thấy không khí GS....Hix...xót xa!:timvo:

\/./\./\/
30-12-2007, 05:38 AM
Có lẽ tiểu thuyết vết cỏ cần kết thúc - sau hàng loạt những sâu chuỗi ghép lại thì cái kết dã đc một chiếc vòng hạt soàn hoàn hảo !!!

Hồi kết của Vết Cỏ sẽ là :
Nó biết đây chính là cái kết cục của hắn - và hắn xứng đáng để nhận nó hoành thánh đến mức hơn cả thế.
Rốt cục thì đời hắn vẫn cô đơn - hắn đã đi qua hạnh phúc của mình - hắn đã gặt sạch sẽ hạnh phúc của mình từ vụ trước...và bây giờ cơn đói dai dẳng này sẽ khiến hắn thở gấp gáp và có lẽ là sẽ lấy luôn đi hơi thở cuối cùng của hắn....

(Ngậm ngùi nhé ) Lậy chúa.Thật tệ làm sao.
Hắn bị tai nạn ngay trong những ngày cuối năm....không ai bên cạnh ngoài gia đình hắn - cái phước hắn còn lớn quá mà, may la đời hắn vẫn còn gia đình....chúa phù hộ cho hắn...
Chợt thấy thương cảm cho cái số phận của hắn, nhưng cũng đành thì là một món quà cuối năm.
Thật ra cái kết đã được viết trước đó khá nhiều rồi.
Và mọi sự là thích hợp , dù cái kết chẳng đẹp như một câu chuyện cổ với hắn nhưng là những điều hiển nhiên thuộc về hắn.
Có lẽ đến bây giờ thì hi vọng hắn nên biết bằng lòng với những gì mình có - như vậy may ra hắn không trắng tay.
Uhm , hi vọng thế !

Vết cỏ cuối cùng đã đc khép lại - bằng những vô tình lượm lặt đc trong một chiều cuối năm
Một chiều cuối năm lạnh lẽo .

Phong Linh
31-12-2007, 08:02 AM
Cũng muốn thức khuya 1 chút. Nhưng mà ko có gì làm mình ấm hơn lúc này cũng như bớt buồn ngủ đi.

Trong cả đoàn đi chơi, dám cá là mình ít tuổi nhất :meo: thế mờ mấy đứa rất ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng và tất cả đều gọi mình = chị đến nỗi ko dám khai tuổi thật của mình nữa. Nói xong chắc bị đẩy xuống núi mất thôi :rain:

mờ chắc tại mình cũng jà thật rùi :im:

Buôn dưa lê với bạn Hùng trên xe ,kể lể ấm ức cho bạn í nghe

Méc lẻo : Mấy đứa kia nói tớ ko giống con gái :mecry:

Bạn í dòm mình 1 lúc rồi an ủi rất vụng về : Ai dám bảo Linh ko giống con gái nào !

Ém lại bao nhiu ảnh chưa chuyển cho các bạn í, vì hôm nay mình lại bắt xe đi chơi típ mờ... Mai xin đi quét vôi [ bày trò nghịch đầu năm thôi mờ ] chỉ cần nghịch thế nào đừng quẩn chân người khác là okie =)) ]

Hì, đi lên chỗ xây tượng phật bà quan âm bằng đá ,vẫn còn đang trong xây dựng cho nên gạch đá ngổn ngang. Nịnh mí bác ở đấy ngọt xớt => được dzô đập đá và xúc cát cùng :P làm được 5' đầu còn hăng, 5' sau đã thấy rời cả người => bị các bác cười mãi :") Lại ngồi trên mỏm núi buôn chuyện ^^ Iu người dân ở đây thế, ai cũng cởi mở ,hiền lành , được cười một mẻ đã đời khi chỉ trỏ 1 cái cành rùi phán : "Cây này nên đặt tên là cây móc tai bác ạ ,nhìn quả nó xoắn xoắn móc đc làm khuyên tai luôn í" Mí đứa đi cùng bảo mình trí tưởng tượng phong phú,ngại quá cơ :")

Chiều nay cũng đi chơi đến 1 nơi rất đẹp. Bọn trẻ con ở đó cũng làm mình quyến luyến chẳng muốn rời. Có 1 cô bé lớp 6 hỏi mình đến từ đâu. Với trẻ con thì nên thật thà, vừa bảo "HN" 1 cí, cô bé nhìn mình mãi và bảo không giống :meo: Tự ái luôn í ,bảo mình ko giống con gái còn ngậm ngùi chấp nhận,chứ bảo mình ko giống ng` HN là giận đấy >.<

"Chị em cũng học ở HN..."

Sau khi nghe con bé nói một thôi hồi thì mình đã biết mình thiếu những gì để giống con gái và giống ng` HN :so_funny: Nghe xong có thể tự tin trả lời rằng "Chị là 1 cô gái HN xịn gấp 10 lần những gì em nghĩ"

Cô bé mời mình vào ruộng chơi, tha hồ đi theo lối cỏ mà nghịch nhé ^^ rồi vào cái vườn trồng toàn cà chua ,quả hơi chín,quả vẫn còn xanh. Muốn xin em í vặt một quả mang về ngắm,cơ mà thôi, đi theo mình về thì sẽ lẻ loi mất :)

Trước khi về còn lang thang tạt vô trường mầm non gần đó. Dụ dỗ được 4 em chơi cầu trượt,xích đu.Mà cũng chẳng biết ai dụ dỗ ai nữa, vì mình mải chơi, lỡ mất 2 chuyến xe ,về đến nhà thì trời đã tối tối là tối. Ba mẹ đều bảo "Tưởng đi ăn tất niên ở ngoài luôn rồi" :rain: Mai chắc chỉ có nước xách giầy cửa sau mà chuồn cho êm, trảm trước tấu sau :P Cứ đi đã,về nhà rùi trình báo :rain:

Phong Linh
31-12-2007, 08:12 AM
đang buồn cười quá,bon chen nốt mấy dòng cuối :D
có 10 người
3 người bước vào vì tò mò
6 người bước vào vì thói quen
1 người vào phát ra luôn

Trong số 10 người đó , có nhiều nhất 3 người hiểu , 4 người không hiểu nhưng vẫn thích và 2 người vì không hiểu gì hết những vẫn muốn hiểu xem có cái quái gì nên cứ vào , còn 1 người thì sẽ chán hẳn và đi ra luôn :so_funny:

8x và 9x xem chừng cách nhau cả 1 thế hệ thật :dance:

PlanetVN
31-12-2007, 12:55 PM
Năm mới đến rùi... :D Mong là lát nữa Mir Ú ngủ́ dzậy sẽ làm cái topic mới cho room CNCS... :cr:

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến... :3nhay: Chúc tất cả thành viên HHT nói chung & room CNCS nói riêng đón năm mới 2008 thiệt dzui dzẻ & hạnh phúc... :hug: Sang năm mới, hy vọng room CNCS sẽ đón nhận nhiều hơn những tâm sự dzui dzui của mọi người, bớt đi những u buồn của năm cũ... :)

Planet đóng topic này nhé... :D Chuyển nhà mới... :tlh: