PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ là quê hương



langtusautinh
26-08-2007, 05:43 AM
ngày con cất tiếng chào đời
khúc ru mẹ đã đượm lời dân ca
con cò bay lả bay la
bay từ của phủ bay ra cánh đồng
đôi tay mẹ bế mẹ bồng
mẹ cho con những giấc nồng no say
mồ hôi nhỏ xuống ruộng cày
nuôi con chẳng quản tháng ngày gian nan
khi con ngủ mẹ buông màn
lẻ loi bóng mẹ trăng tàn cuối đêm
làm sao có thể nào quên
nhờ ai con đã lớn nên làm người
từ khi con lẫy con ngồi
bước chân chập chững thế rồi tập đi
dạy con tiếng nói bô bi
cầm tay lắn nót chữ i chữ tờ
tình thương như sóng sô bờ
khổ đau mẹ chẳng bao giờ nói ra
âm thầm hứng chịu phong ba
để cho con cất lời ca yêu đời
me tôi nay đã già rồi
con xin thay mẹ hát lời dân ca
cánh cò bay lả bay la
là con chữ hiếu đặt ra hàng đầu
trải bao năm tháng dãi dầu
hôm nay tóc mẹ 1 màu bạc phơ
mẹ là suối mát tuổi thơ
mẹ cho con những giấc mơ tuyêt vời