PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy lắng nghe trái tim - st



Trang Sassy
26-08-2007, 02:17 AM
Làm sao có thể biết được mình đã lựa chọn đúng hay chưa? Làm sao có thể biết được đôi giày đó đang sẵn sàng cho mình đặt chân vào? Trong cuộc sống có rất nhiều lựa chọn và trong tình yêu cũng vậy!

Trong cuộc hành trình đi tìm một nửa, làm sao ta có thể tìm đúng nửa kia ngay từ lựa chọn đầu tiên? Cuộc đời không chắc chắn và tình yêu không chắc chắn...

Giống chân cần có giày và con người cần có tình yêu! Ai cũng vậy, tất nhiên sẽ có ít nhất một lần trong đời bước đi trên đôi chân tím bầm và đau nhói, ít nhất có một lần nghĩ rằng, sẽ không bao giờ đi giày nữa, sẽ cố bước tiếp với đôi chân trần...Nhưng không thể như thế bạn ạ! Sẽ có một đôi giày, một đôi giày đang cần nâng những bước chân của bạn!

Và... sẽ có ít nhất một lần nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa, đổi lấy được gì ngoài sự đau khổ và tâm hồn bị tổn thương... Nhưng bạn có biết đâu ở một nơi nào đó có một người đang chờ đợi bạn, đang muốn lau khô những giọt nước mắt của bạn?!

Đúng vậy, hãy mạnh dạn bỏ đi những thứ không dành cho mình và hãy tìm kiếm cho mình những thứ phù hợp nhất (dù biết rằng nó rất khó khăn). Phải rất khó khăn!

Dù có vấp ngã, có đau đớn nhưng hãy bước tiếp và cẩn trọng hơn, chân thành hơn, sáng suốt hơn với những lựa chọn khác cho mình! Dù rằng có thể những lần tiếp theo ta lại phải chịu thêm nhưng vết thương mới, những nỗi đau mới...

Tìm những thứ thuộc về mình ư? Không dễ chút nào! Nhưng...hãy đừng ngừng tìm kiếm. Hãy để con tim mình cảm nhận điều đó. Hãy lắng nghe trái tim...

¯|¯ïN
26-08-2007, 04:42 AM
Giống chân cần có giày và con người cần có tình yêu! Ai cũng vậy, tất nhiên sẽ có ít nhất một lần trong đời bước đi trên đôi chân tím bầm và đau nhói, ít nhất có một lần nghĩ rằng, sẽ không bao giờ đi giày nữa, sẽ cố bước tiếp với đôi chân trần...Nhưng không thể như thế bạn ạ! Sẽ có một đôi giày, một đôi giày đang cần nâng những bước chân của bạn!

Và... sẽ có ít nhất một lần nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa, đổi lấy được gì ngoài sự đau khổ và tâm hồn bị tổn thương... Nhưng bạn có biết đâu ở một nơi nào đó có một người đang chờ đợi bạn, đang muốn lau khô những giọt nước mắt của bạn?!

Có thật là như thế ko :)????Em bây giờ đã mất hoàn toàn niềm tin vào những điều như thế này rồi :so_funny:

Trang Sassy
26-08-2007, 04:44 AM
Thật chứ em :) Anh nghĩ là có 1 ng vẫn luôn bên cạnh em 1 cách lặng lẽ , chờ đợi em 1 cách lặng lẽ..Em bik anh đang nói về ai mà :)

¯|¯ïN
26-08-2007, 04:46 AM
Có,nhưng tiếc là đó ko phải là người mà em cần,thế mới đau :so_funny:

Trang Sassy
26-08-2007, 04:49 AM
Như thế là đủ rồi :)

Đừng có quá tham lam :)

Hãy tự hài lòng với những gì em có :)

Con gái nên yêu ng yêu mình hơn là yêu ng mình yêu ^^

( Tiếc là chỉ bik nói với em thế mà anh cũng có làm dc đâu =)) )

¯|¯ïN
26-08-2007, 04:53 AM
Ừ,hạnh phúc chỉ đến với những người hài lòng với những cái mình đang có thôi,thế anh có thấy em hạnh phúc ko :so_funny:????

Trang Sassy
26-08-2007, 04:54 AM
Rõ ràng là anh k biết :so_funny: Em khó hiểu bỏ xừ :meo:

¯|¯ïN
26-08-2007, 05:05 AM
Ngươì khó hiểu nhất lại là ngươì dễ hiểu nhất đấy :so_funny:

tieuthusytinh15
27-08-2007, 12:54 AM
Ngươì khó hiểu nhất lại là ngươì dễ hiểu nhất đấy :so_funny:

Tuỳ trường hợp àh ss ui

Trang Sassy
27-08-2007, 12:58 AM
Pe' Tin dzạo này văn thơ lai láng :so_funny:

kysitinhyeu
27-08-2007, 01:05 AM
hay cho câu iu người iu mình hơn là iu7 người mình iu



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

manhmo
27-08-2007, 06:25 AM
Người iu mình và người mình ui ! Cái vấn đề đó mà giải quyết dc thì tui chết liền :cr:

Trang Sassy
27-08-2007, 06:37 AM
Mỗi topic này thấy ông cm đúng :sr:

manhmo
27-08-2007, 06:44 AM
Wa khen ! Tui cũng đang ở tình thế '' người mình iu " đây. Buồn muốn chết dc

Trang Sassy
27-08-2007, 06:48 AM
Yêu mệt tóa ông ạ :rain:

manhmo
27-08-2007, 06:56 AM
IU sẽ mệt ư ! Tui ko thấy vậy . Tui thấy nó tăng cường sức khoẻ đó chứ . Xem nhé :
gặp người mình mến :
- Tim đập nhanh ( tăng cường máu lên não - tốt cho tim )
- Cố gắng nói thật nhiều chuyện vui để gây dc sự chú ý cho đối phương ( tốt cho trí nhớ )
- Nở những nụ cười tuyệt vời nhất của mình ( cái này wan trong nhất )
Còn nhìu nhưng tui wen rồi :D

Trang Sassy
27-08-2007, 08:01 PM
giá như tôi cũng nghĩ dc theo hướng tốt như ông :haha:

manhmo
29-08-2007, 05:45 AM
Thế thì đã không có tình huống oánh ghen rồi. Mà bà là trùm trong cái việc đó mà

Trang Sassy
29-08-2007, 07:22 AM
Ông nghĩ tôi thế à :gian: