PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhắn nhủ



sành điệu mái ngố
19-07-2005, 05:49 PM
Em trở lại là em với đời thường
Môi mỉm cười và đôi mắt vẫn dường như muốn khóc
Gánh gánh đời lên vai không oằn mình khó nhọc
Với em bây giờ chẳng nỗi đau nào hơn

Nhớ thương trở thành một con đường trơn và dễ trượt
Ngã đến trăm lần dấu vết cũ chưa khô ,
Hạnh phúc giống như em điểm tô cổ tích
Cúi xuống lòng mình bông hồng thủy tinh vỡ tan
Ích kỷ đang tâm gạt bỏ ,
Cái lắc đầu gượng gạo
Cũng đủ làm đau suốt mấy mùa đời .

Giữa đổ vỡ của ngày xưa dội lại , gió đổi mây rời
Mới hay mình
Thất lạc
Trong tình yêu giống như một mê cung ...

Mây chỉ là mây và gió vẫn vô cùng
Bao hẹn ước được mấy lần chung lối

Anh đừng là gió , đừng rời xa quá vội .
Em đừng là mây , để em biết đợi chờ .