PDA

Xem đầy đủ chức năng : tÌnh cỜ _ Nguyễn Trọng Hiếu



linh_crazy
25-08-2007, 08:18 AM
Bất chợt cơn mưa chiều
Giăng đầy trên mái phố
Tình cờ kéo hai đứa
Nép bên hiên nhà ai

Anh khẽ hát vu vơ
Em đưa tay nghịch nước
Anh cũng vờ bắt chước
Mắt tìm nhau mỉm cười

Đường em về vui vui
Anh xin đưa bên cạnh
Cơn mưa chiều vừa tạnh
Gió vội vàng cuốn mây

Như tình cờ chiều nay
Một mình bên cửa sổ
Nhìn mưa giăng đầy phố
Em nghe lòng nao nao.

ngangtangcongtu
26-08-2007, 05:37 AM
Tại sao trời lại đổ mưa
Để cho đôi lứa đón đưa nhau về
Còn ta thì đứng bên lề
Nhìn hạt mưa ngỡ người về bên ta

nhophuthuy99
27-08-2007, 12:03 AM
Một ngày

Một ngày có bao nhiêu giây
Bấy nhiêu nỗi nhớ đong đầy lòng anh
Cành dương xanh, lá dương xanh
Anh tìm em đã vòng quanh một ngày
Một ngày chưa được cầm tay
Thẫn thờ lạc bước, hao gày cô đơn
Tình yêu sâu kín nỗi buồn
Biển dẫu lặng vẫn bồn chồn chân mây
Hải âu bay, hải âu bay
Đôi cánh sáng khép một ngày hoàng hôn
Anh như chiếc lá không hồn
Nhìn hàng dương thấy tóc sương cuối mùa.

Hoàng Liễn