*_ PHONG HẠ _*
25-08-2007, 05:58 AM
Tuổi đời tôi còn trẻ lắm...nếu nói là có kinh nhiện thì chẳng dám đâu...nhưng những cay đắng , đau khổ và vấp ngã trong đời tôi nếm đủ cả. Sụ cô đơn , lạc lõng. nỗi nhớ và những bế tắc trong cuộc sống tôi đều trải qua từ khi tôi rời khỏi vòng tay của người bà yêu thương đến một nơi xa xôi. Đã có lúc tôi đau khỏ nhất , nghĩ đến lỗi thoát cuối cùng....nhưng tôi ko đủ cam đảm....hỏi vì sao àh....vì tôi còn một lời hứa với 1 người..là sẽ trở về và thành công , đạt dc những gì tôi muốn. Tôi đọc bức thư cuối cuả người về cõi vĩnh hằng mong tôi hạnh phúc và thành đạt dù biết những đau khổ và vấp ngã còn nhiều. Có người an ủi tôi lúc tôi buồn , người nói " cuộc sống sẽ còn nhiều đau khổ , nhều mất mát đến với tôi nhưng sau đó sẽ là một bài học quý báu cho tôi sau này bước đi trên con đường đời. KHóc khi buồn , cười khi vui sau đó dẹp chúng qua một bên để tiếp tục sống , đừng để chúng làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của tôi "
NHững lời nói của người ấy và bức thư cuối cùng đã kiến tôi lấy lại tinh thần phần nào. Nhưng hôm nay , người ấy buồn , tôi cảm thấy tôi vô dụng cực kỳ luôn. Khi tôi buồn người ấy an ủi tôi , bây h người ấy buồn , tôi chả bết làm gì để người ấy vui. Thực lòng trong sâu thảm trái tim tôi. tôi luôn mong người ấy hanh phúc. vui vẻ , dù biết những vết thương tâm hồn còn đó. Tôi ko biết phải an ủi sao , nhìn thấy người ấy buồn mà tôi ko nói được nên lời.
Trái tim tôi lại nhói đau. Người ơi , e xin lỗi , người tốt với e lắm.....nhưng e thì lại chẳng giúp gì dc cho người. Em quá vô dụng. e viết bài này mong người hãy gạt bỏ hết muộn phiền , mong đời trả lại nụ cười cho người để e được nhìn thấy người vui. Nguời có trách e ko làm gì được cho người e cũng chấp nhận , chỉ mong sao người vui mà thôi. Cuộc sống mà người , hạnh phúc nào mà chả có đắng cay. NGƯỜI ƠI ! ALWAYS SMILE:spin2:
NHững lời nói của người ấy và bức thư cuối cùng đã kiến tôi lấy lại tinh thần phần nào. Nhưng hôm nay , người ấy buồn , tôi cảm thấy tôi vô dụng cực kỳ luôn. Khi tôi buồn người ấy an ủi tôi , bây h người ấy buồn , tôi chả bết làm gì để người ấy vui. Thực lòng trong sâu thảm trái tim tôi. tôi luôn mong người ấy hanh phúc. vui vẻ , dù biết những vết thương tâm hồn còn đó. Tôi ko biết phải an ủi sao , nhìn thấy người ấy buồn mà tôi ko nói được nên lời.
Trái tim tôi lại nhói đau. Người ơi , e xin lỗi , người tốt với e lắm.....nhưng e thì lại chẳng giúp gì dc cho người. Em quá vô dụng. e viết bài này mong người hãy gạt bỏ hết muộn phiền , mong đời trả lại nụ cười cho người để e được nhìn thấy người vui. Nguời có trách e ko làm gì được cho người e cũng chấp nhận , chỉ mong sao người vui mà thôi. Cuộc sống mà người , hạnh phúc nào mà chả có đắng cay. NGƯỜI ƠI ! ALWAYS SMILE:spin2: