PDA

Xem đầy đủ chức năng : em mất anh thật rồi, chẳng lẻ ko thể nào cứu vãn nữa sao anh



yeuanhchimotnguoimathoi
25-08-2007, 05:15 AM
cũng chỉ tại cái tật cứng đầu mà bây giờ em phải mất anh,em đã tự nhũ rằng sẽ xin lỗi anh ma làm ko dươc, em sợ bị mất mặt nhưng anh đâu biết rằng sau lưng anh, em là một người ko còn chút nào là lòng tự trọng của mình.mất hết cả sĩ diên.chi đứng từ xa nhìn anh mà chẳng dám lại gần. một ngày anh phát hiện có người đứng nhìn anh.bua đó mưa lớn lắm anh, em từ bình chánh lên tới q 10 , dứng nhìn anh mà rất lạnh , muốn có anh bên cạnh ma ` ko thể. anh bắt gặp mà sao chẳng hỏi chỉ nói một câu cho em đau nhói ở tim. "lên đây chi vậy". còn bảo em là bộ bạn ko con sỉ diện nừa sao,em ko bị bệnh tim nhưng sao ngưc trái em đau nhói,anh đã quên ngày ba mẹ ko cho mình wen nhau anh và em đạ trốn ra Vũng Tàu sao.lúc đó sao anh thương em lắm mà,bây giờ mở mở miệng ra la anh so sánh em với người con gai khác. chẳng lẽ con trai ai cũng thế sao anh?em đâu thua họ gì đâu, cũng có người thích em , mà em chỉ có mình anh trong tim thội hay tại anh chê em nghèo.ko son phấn như những đứa khác
nhưng xin anh hiểu rằng nếu có yeu6 em thi dừng bao giờ so sanh như vậy.bỡi lẽ em là em. co hay chăng đó chỉ là hình thức bên ngoài..nhưng nhờ vậy em mới xa được anh. lo ăn hoc.muốn anh làm người ban thân của em nhưng xem ra ko còn được nữa rồi , yeu6 bao nhiêu thì điều đó làm em ko thể chấp nhận bấy nhiêu.còn 1 tháng nữa là anh đi nghĩa vụ, em tự nhũ sẽ chờ ạnh nhưng đó chi ra suy nghĩ trong giây lát mà thôi, vì bây giờ chúng ta đã thật sự chiua tay rồi
p/s:tôi viết bài này chỉ muốn chia sẻ, mong các ban chia sẻ cùng toi và hãy nt cho tôi vào nick bethao_16.mình tên thảo , 17 tuỗi, o sài gòn

p2ola
25-08-2007, 05:55 AM
loại đàn ông bội bạc như thế thì nên quên đi bạn ah ! đứng núi này trông núi nọ chán lắm

se7engirl_dj
25-08-2007, 06:08 AM
Bạn ah` , nếu là tình ju thật sự thì anh ấy sẽ hok bao jo` nói với bạn như vậy đâu. Vì khi ju người iu ưu điểm lẫn khuyết điểm của người mình ju đóa. Bạn đừng bùn nữa nha , hãy cố wen^ anh ta đi

*_ PHONG HẠ _*
25-08-2007, 06:40 AM
bỏ đi...loại người chỉ yêu vẻ bề ngoài , yêu cái hư vô thì sớm đổ vỡ thôi...đau 1 lần cho sự lựa chon sáng suốt...đừng buồn nữa nhé....cho mình làm quen với nha !

babylove17
25-08-2007, 06:51 AM
đừng có suy bụng ta ra bụng ngưòi mà quơ đũa cã nắm thía, bít đâu tại bạn gái trên đã làm điều gì mà anh ấy đau khỗ và mất lòng tin,mà tình yêu một khi đã mất niềm tin thì................... các bạn cũng hiễu rùi đó , đâu chĩ một mình đàn bà bik đau khỗ đâu, đàn ông cũng vậy chứ chúng tôi là con ngưòi chứ đâu phãi là trâu mà không bik đau khỗ

emluonlaem
25-08-2007, 07:02 AM
chào bạn ! mình thông cảm với tình cảm của bạn bây giờ, thật ra mình chưa vào tình huống như thế.ít ra mình cũng đang là người hạnh phúc với tình yêu của mình. mình thấy tình yêu của bạn thật chân thành đó , nhưng hãy nhìn lại xem người ấy có đáng cho bạn tôn thờ nữa ko? hãy yêu theo tiếng gọi của trái tim nhưng đừng bỏ qua lí trí của bạn nhé ! chúc bạn thành đạt và hạnh phúc với tình yêu mà bạn lựa chọn nha

yeunu
25-08-2007, 07:28 AM
nói thật mình thấy cả 2 đều có lòng tự trọng quá cao nên đã làm tổn thương nhau thui

vienkhach
25-08-2007, 08:44 AM
bạn đã gạt bỏ sự ngăn cản của gd để đi theo tiếng gọi của tình yêu. nhưng ngươi ta lai fuj bạc như thế.. bạn cũng chẳng cần nữa hãy quay về với công việc học tập đi.... tình yêu vẫn còn ở trước mắt... chắc chắn sau này có người yêu bạn hơn cái người kia

dungnga
25-08-2007, 11:02 PM
chuyện tình của mình cũng giống như bạn vây. Ng yêu của mình không thể mang tội bất hiếu với cha mẹ nên đành phải lấy người khác. Tiếc là mình đã không nói trước với ng yêu mình hãy tin ở mình, cứ đợi mình, mình sẽ có cách làm thay đổi gđ cua ng yeu minh. giờ đây đã quá muộn. Mình chỉ : "cho a gửi lời xin lỗi đến em, a đã đánh mất hạnh phúc của mình trong tầm tay". Ở phương trời xa mình vẫn theo dõi những bước chân của ng yêu mình. Mình rất buồn nhưng vẫn mong ng yêu của mình được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Gió cuốn hoa trôi về đâu em ơi, gió cuốn e đi mà lòng anh cứ đau nhói trong lòng

Lãnh Huyết Tử Xà
26-08-2007, 12:48 AM
Nói cái này... người bạn trai đó thực sự ko hề tôn trọng bạn khi nói ra những lời như vậy, người ta thẳng thừng hỏi bạn ko còn sĩ diện sao? Đó ko phải là cách muh 2 người đã từng wen nhau đối xử với nhau...
Nếu như bạn & anh chàng này có quay lại đi nữa, liệu bạn có quên được thái độ muh anh đối xử với bạn ko? Vả lại 1 người như vậy liệu có xứng đáng để bạn đau lòng & chờ đợi ko? Trong khi bên cạnh bạn còn biết bao người khác đang chờ đợi...
Báo cáo hết....

yeuanhchimotnguoimathoi
26-08-2007, 03:48 AM
Trả lời nam mô dung , bạn nói rất đúng , thật ra bây giờ có wen lại thìminh` cũng ko thể nào quên những lời tàn nhẫn mà hắn đã nói ra từ cửa miệng.ko phải là lần đầu tiên như vậy , rất nhiều lần mình đã ko còn là mình nữa khi mỗi lần hai đứa có chuyện là mình lại là người đầu tiên xin lỗi ,đi tìm kiếm người ta.những lúc sau đó mình tự nhũ ko đi kiếm anh nữa, hãy xem như anh ko thuộc về mình.nhưng sao mình cứ lại dẫm vào vet61 xe đổ ấy lần nữa.
Thật sự ko thể quên được, có khi mình nghĩ mình hận hắn tận xương tũy,nhưng sao mình vẫn còn thương quá, những kỉ niệm đó làm sao mà quên cho đươc.đêm nào mình cũng nhớ lại những lúc anh ngọt ngào với mình rồi bất chợt những lời sỉ nhục đó xuất hiên. mình ko còn biết gì nữa. ko muốn khóc sợ mọi người biết mà sao nước mắt cứ tuôn ra hoài.
bây giờ nghĩ tới chuyện quen 1 người khác làm mình ớn lạnh, trùng bước ,vì mình quen hơi anh rồi , với người khác thì đó chỉ là 1 sự xa lạ khó chấp nhận
cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên và cảm thôngchia sẻ cùng mình.giờ mình quyết định sẽ theo con đường của mình ,gạt bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ cũaminh`.vì mình biết rằng cuộc đời còn nhiều cơ hỗi dành cho mình mà

thạch_anh
26-08-2007, 05:02 AM
Tựa như đôi cánh vút bay khắp trời.Tự do thoải mái suốt đời anh ơi!

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
27-08-2007, 06:41 PM
đỪng bAo giỜ nghĨ tỚi loẠi đÀn Ông đÓa nỮa bẠn Ạ... hẮn kO xỨng đÁng vỚi tÌnh yÊu cỦA bẠn đÂu......chẮc chẮn bẠn sẼ tÌm đưỢc ngưỜi yÊu thưƠng mình thẬt sỰ.....hÃy quÊn chuyỆn kIA đI vÀ bẮt đẦu chO mÌnh 1 cuỘc sỐng mỚi