Xem đầy đủ chức năng : nổi buồn vô tận
be oi
25-08-2007, 04:11 AM
ngoài trời những hạt mưa buông mình nặng hạt,nó như đùa cợt trêu chọc e vậy,nhìn những hat mưa tan em cam cảm nhận được cuộc tình của mình cũng sắp tan vỡ như hạt mưa kia vậy,anh ơi khi yêu nhau e dâu biết a lại là ngươi làm cho trái tim e tan nát,e phải lam sao đây khi đó la sự thật,e co nên tin a ko,nều ko yêu cô ấy sao a lại vui đùa với cô ta,va làm những việc ma e ko sao ko đặt câu hỏi,a dâu biết người ta nói với e rất nhiều về a,nếu a ko lam thi lam sao họ nói phải ko a,e sẽ rất đau khi mất a vi e yêu a hon cã bản thân mình,a ơi hãy cho e 1 lối thoát trong trái tim minh..........
kyniembandau
25-08-2007, 07:24 AM
có lẽ bạn nên đối diện với anh ấy , hãy dũng cảm lên bạn, hỏi anh ấy cho ra lẽ đi. Thà bạn đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi. Nếu chỉ là sự hiểu lầm thì cũng nên giải toả đi chứ , nếu cứ nghi ngờ mãi trong lòng thì sẽ ko bao h hạnh phúc cả đâu.
jajiend
25-08-2007, 10:12 AM
thật sự ban yêu anh ấy như vậy sao?theo tôi chung ta thật sự yêu một người thi không nhất thiết ở bên người đó mà hãy xem như hạng phúc của người minh yêu cung là hạng phúc của minh
Yêu là hi sinh. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Hay chỉ biết chiếm giữ những gì làm mình thấy là hạnh phủc. Hãy vượt qua chính mình, bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
bupbekhongtinhyeu_meocon
25-08-2007, 06:25 PM
có lẽ bạn nên đối diện với anh ấy , hãy dũng cảm lên bạn, hỏi anh ấy cho ra lẽ đi. Thà bạn đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi. Nếu chỉ là sự hiểu lầm thì cũng nên giải toả đi chứ , nếu cứ nghi ngờ mãi trong lòng thì sẽ ko bao h hạnh phúc cả đâu.
mình nghĩ như vậy là đúng đấy.ban nên đối diện với vấn đề của mình thì hơn.Chúc ban luôn hạnh phúc và tự tin:drive: :hug: :flower:
cobedaukho
25-08-2007, 07:27 PM
bạn nên đối diện với sự thật và cũng nên cho bản thân bạn một cơ hội đi chứ đừng vì người đó mà tự làm bản thân bạn phải đau khổ
cobengonghich2804
25-08-2007, 07:39 PM
Mình cũng nghĩ như vậy là đúng,cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau tìm giải pháp,chỉ có anh ấy mới biết anh ấy cần gì....:think: ,còn nếu như anh ấy không có ý định nghiêm túc tiếp tục thì chia tay có lẽ tốt nhất,chuyện tình củm cần xuất phát từ 2 phía mới có hạnh phúc được :).
Hãy vui lên_bây giờ bạn có thể nghĩ việc đó thật kinh khủng và khó lòng vượt qua nhưng thời gian trôi đi,bạn sẽ nhìn lại và lúc đó sẽ nghĩ mọi chuyện thật chẳng là gì...:spin2: ,bạn sẽ có một nửa thật sự của mình_đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi :timup:
sưá lưả
25-08-2007, 07:52 PM
hỏi cho ra lẽ đi bạn>>>> bất cá là sổ thik của tụi nó mà
yeuhoahong
25-08-2007, 07:54 PM
mình nghĩ là tốt nhất bạn nên chia tay với anh ta thì hơn!
dungnga
25-08-2007, 10:43 PM
Thà rằng một lần đau bạn ah. Hãy để con tim bạn mách bảo bạn phải làm gì
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.