PDA

Xem đầy đủ chức năng : Muốn anh ở lại nhg sao miệng cứ nói anh đi đi



chipxinh2011
24-08-2007, 10:30 PM
" Em đánh rơi một giọt nước mắt xuống Đại Dương, Khi nào có người tìm thấy nó, em sẽ ngừng yêu anh..."Em cũng ko biết em và anh còn được ở bên nhau bao nhiêu lâu nữa, em sợ ngày đó tới lắm anh ah, và em cũng không thể biết rằng khi anh trở lại ông trời có cho chúng ta được đến với nhau nữa không vv và vv Em ko thể tự trả lời đươc. Em chỉ biết là giờ đây em rất hạnh phúc khi có anh ở bên, và em cũng biết là tình yêu anh dành cho em rất lớn... từ trước đến nay em chưa từng thấy ai quan tâm đến em nhiều như anh... Nếu không có anh ở bên thì em phải làm thế nào đây? lúc buồn em biết tìm đến ai để thổn thức? những lúc có chuyện vui hay thành công em biết tìm đến ai để khoe đây...? Em rất muốn bảo anh đừng đi nhưng em ko thể, vì đó là tương lai của anh mà, em ko muốn vì em mà anh bi bỏ lỡ cơ hôi... nhưng anh ơi anh đừng đi!!!!!!!!!

¯|¯ïN
24-08-2007, 10:33 PM
Lý trí và con tim đôi khi ko thể có cách trả lời giống nhau cho cùng 1 câu hỏi,hãy cảm nhận bằng chính tâm hồn mình rồi bạn sẽ có câu trả lời:)

youarestar_inmyheart
25-08-2007, 01:26 AM
Mình hiểu tâm trạng của bạn lắm , vì mình cũng đã từng trải qua mà , nhưng bạn biết ko.Bạn quyết định để anh ấy ra đi vì tương lai của chính anh ấy là hoàn toàn đúng đắn đấy.
CỐ LÊN NHÉ BẠN !!!!!!!!!!!!!!!!!!

p2ola
25-08-2007, 05:53 AM
anh đi khi không có em bên cạnh thì cuộc sống còn ý nghĩa gì với anh nữa hả em !

*_ PHONG HẠ _*
25-08-2007, 07:02 AM
chuyên tình buồn...........bạn ơi...chia tay trong hanh phúc cũng là một hanh phúc đó....còn hơn cãi lộn , koiu nhau nữa roài chia tay. để anh ấy đi....xây dựng tương lai....tuy lòng ko muốn rời xa người nhưng sự lựa chọn của bạn là chứng tỏ bạn yêu người đó lắm. cố lên nhé

vienkhach
25-08-2007, 08:51 AM
Tình Yêu Vĩ Đại Thế Sao? Bạn Đánh rơi giọt nước mắt ở Đai Dương nào đó để mình đến mang về nha....

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
25-08-2007, 09:00 AM
" Anh Ơi đỪng đi "....:hihi: mOng là ngưỜi ấy sẽ nghe đưỢc tiếng lÒng bạn :D

dungnga
25-08-2007, 10:47 PM
Con gái nói có là không, nói không là có mà ban. Mong bạn hãy làm cho ng ấy hiểu mình để tìm được hạnh phúc cho chính mình

canhthuyenxaxua
26-08-2007, 02:33 AM
nju kéo để làm j hả bạn ,người đó đã đi thì sao còn có thể quay lại ,quay lại để làm j nếu ko phải chỉ làm khổ nhau ,tình cảm ko thể níu kéo ,nếu bạn thật sự yêu người ấy ,hãy cầu chúc cho người ấy thành công và 1 lòng chung thủy (nếu bạn có thể)

yeuanhchimotnguoimathoi
26-08-2007, 04:02 AM
Mình nghĩ nếu lòng bạn ko muốn người ta ra đì thì hãy nói thật ra ,đừng buộc tim mình phải nói ra những lời ko phải do nó nói. nó vô tôi.

when_i_dream_for_you
26-08-2007, 06:17 AM
mình nghĩ nếu hai người mà có duyên nợ với nhau thì chắc chắn sẽ gặp được nhau thôi bạn hãy cứ tin vào điều đó vì trong cuộc sống luôn có những điều kì diệu mà
Tình yêu là điều diệu kì , nó có thể biến sa mạc khô cằn thành một ốc đảo

ngangtangcongtu
26-08-2007, 07:07 AM
Câu chuyện của bạn sao giống mình quá vậy?Trước khi quyết định đi học xa nhà mình đã rất nhiều lần nói bóng gió với người yêu mình nhưng cô ấy cũng giống bạn đã không nói gì và mình đã đi nếu khi đó cô ấy chỉ cần nói "anh ơi đừng đi" thì có lẽ giờ nay chúng mình vẫn được ở bên nhau.Và có lẽ người yêu bạn cũng vậy người ta cũng đang dợi bạn nói câu đó.Sao bạn biết chỉ có ra đi người ta mới có tương lai?hãy nói với người ta câu nói mà bạn định noi. Chẳng hạn như mình nè giờ tuy ở cách xa nhau nhưng tình cảm bọn mình dành cho nhau vẫn không hề thay đổi.

manly9000
04-09-2007, 06:22 AM
DỰA VAI ANH MÀ KHÓC.

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau ...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày.... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày ...có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều" không thể" trong đời.

se7engirl_dj
04-09-2007, 07:43 AM
Lòng ghĩ thế nhưng miệng lại hok thốt ra được câu nói đóa , vì hok mún phá hỏng tương laj của người đóa nhưng lại mất đi tình ju , seo hok để người ấy hiểu được lòng bạn nhỉ , làm như vậy thì cả 2 cũng sẽ khổ đau bạn ah`

manly9000
04-09-2007, 07:45 AM
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

Đời
04-09-2007, 07:46 AM
mình đồng ý với ý kiến của yeuanhchimotnguoimathoi

babylove_hue
04-09-2007, 08:46 PM
Tình cảm không có chỗ cho sự thương hại đâu , chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

anpha.media
04-09-2007, 09:30 PM
Nếu vì tương lai của ng mình yêu mình cũng sẽ làm thế.......thật ra quyết định là ở ng ta, mình ko muốn vì 1 câu nói để rồi ng đi lại phải nghĩ ngợi........

ngangtangcongtu
04-09-2007, 11:12 PM
Đúng rằng quyết định là của người ta nhưng bạn không nghĩ rằng người ta đang do dự ư? Và khi đó...