PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh hận em dù lòng anh còn yêu em nhiều



carom_carom
24-08-2007, 07:52 PM
Lòng đau nhói mỗi khi nghĩ về em.Chỉ 1 thoáng thôi cũng đủ làm anh chết lặng người............
Chuyện xảy ra cách đây cũng đã 2 ngày,với anh nó như là 1 cơn ác mộng.ANh ko tin vào mắt mình.ko tin vào những gì đã xảy ra.Người anh hy vọng và tin yêu biết bao nhiêu.lại như thế,em nói những điều "điên rồ",những điều ấy giết chết con tim anh
Tình yêu có 1 sức mạnh diệu kỳ.vì tình yêu ngừoi ta có thể vượt qua tất cả,nhưng vì tình yêu....người ta cũng có thể gục ngã và hận!Anh và em quen nhau bao nhiêu năm.ắt hẳn em cũng biết,đúng ko em?cũng 4,5 năm rồi em nhỉ?bao buồn vui,giận hờn,hạnh phúc cũng như đắng cay mình đều nếm trải.Nhưng.......anh hạnh phúc vì luôn có em bên anh,khuyên bảo và an ủi anh.anh cảm động và thầm cám ơn cuộc đời đem cho anh bao khó nhọc nhưng lại ban cho anh 1 tình yêu như thế.......
Buồn! buồn lắm....................................Nào ai biết dc......................
Em gửi cho anh 2 sms và "cầu xin" anh chia tay.Thế là sao?Anh đã làm gì nên tội,anh thậm chí còn chưa biểu lộ 1 chút cảm xúc khiến e phải buồn,giận...Thậm chí e còn nói rằng em đang điên lên đây(vì sao?vì em gái e gặp tai nạn mà e đổ lỗi mọi hành động cho anh ư?) anh thậm chí còn ko biết e gái e tai sao bị tai nạn......E cứ giận vu vo rồi mang tất cả đẩy sang cho anh sao?
Em oi!ngay đêm hôm ấy em nhất mực đòi chia tay......Anh như chết lặng trong ngừoi!Con tim anh đau,rất đau....A nghẹn ngào,thở ko dc.A khóc đó,nhưng kỳ lạ chưa.a thoáng nhìn bóng mình trong gương...ko 1 giọt núoc mắt trào ra..nhưng...đúng là anh khóc...Tai anh ù đi.mắt anh mờ dần.anh ko còn cảm nhận dc xung quanh nữa,a chỉ tự hỏi mình:tại sao lại như thế,và 1 thoáng hận thù trong lòng anh.anh hận em.Quen nhau bao lâu nay,e va anh co quá nhiều kỷ niệm nhưng....anh mãi mãi là "người dưng".Em gái của em sơ ý ngồi lan can té xuống,ở tận đâu đâu cách sài gòn cả trăm cây số liên quan gì anh mà vì thế e nói lời chia tay.
5 năm qua....tình cảm a dành cho em thật nồng nàn và chân tình biết bao...Từ lúc 2 ta còn là bạn....A lúc nào cũng nghĩ về em.nghĩ đến từng giấc ngủ,từng miếng ăn của em......Thậm chí em ốm đau ra sao?thi cử thế nào.anh cũng khắc khoải,dù bận bao nhiêu.mỗi lần đi thi.a đều vui vẻ và dành lấy công việc muốn đưa em đi thi....Thế dấy,nhiều lắm.a ko muốn kể công ra ở đây,nhưng ........................em lại cứ muốn đòi chia tay...................
nếu ngay trong đêm hôm ấy,đêm đã khuya lắm,anh ko chạy qua em.và ở cạnh em.anh nói lời xin lỗi(mà anh chẳng biết lỗi từ đâu.tại sao anh phải xin lỗi,ko hiễu nỗi...chuyện chẳng phải do anh làm mà anh phải xin lỗi sao?)Nếu anh ko ôm em vào lòng và trấn an thì có lẽ giờ đây,2 ta .....mỗi ngừoi 1 ngả............Dù giờ đây đi bên anh,em rất vui và hạnh phúc.........Nhưng,xin lỗi....trái tim anh tan nát gần hết rồi,chính trong cái đêm ấy em đòi chia tay.những lời ấy anh vẫn còn nhớ như in.rất rõ ,rất đậm trong ký ức.Giờ đây mỗi khi ôm em vào lòng.len lén nhìn e,trông khuôn mặt e thật hạnh phúc và yên bình nhưng em nào biết dc.Anh lại nhìn về nơi xa xăm.trong khuôn mặt lẫn suy nghĩ.ko 1 chút hạnh phúc,a ôm em mà chẳng còn chút cảm giác tình yêu nữa........Anh chẳng có lỗi gì cả............nhưng......trái tim anh tan nát hết

chjpxjnh37
24-08-2007, 08:07 PM
............. chả hỉw chị nà nghĩ gì mà đòi chia tay........... mùh anh đã xin lỗi khi hok bít mình coá lỗi j` hả...........?...........

Valentjne_NgayjHaAy?
24-08-2007, 08:17 PM
Là sao?Túm lại là giận hay iu thía?

chipxinh2011
24-08-2007, 10:08 PM
dù sao thì 2 người cũng vẫn iu nhau còn gì? hãy bỏ wa tất cả để xây dựng một hạnh phúc mới thì tốt hơn bạn ah

¯|¯ïN
24-08-2007, 10:16 PM
Đôi khi quá yêu 1 người...cũng là 1 cái tội đấy bạn ạ:)

canhthuyenxaxua
26-08-2007, 02:12 AM
tấm lòng yêu của anh rất đẹp ,nó làm em cảm phục anh ,chia tay? tan nát? biết nói gì đây ,khi đang trong hạnh phúc ,người ta dễ đánh mất chính mình ,có lẽ anh đã quá yêu chị ấy ,đến mức ,chị ấy biến anh thành nơi để trút nỗi buồn bực ,nỗi giận dữ ,có lẽ chị ấy đã quá lo lắng cho đứa em của mình ,và trách anh sao ko ở bên chị ấy lúc ấy ,nhưng đã ko thể nói ra cảm nghĩ của mình lúc ấy ,.........nhưng dù gì đi nữa ,khi con tim đã tan nát thì rất khó còn có thể tiếp tục yêu nhau ,lần tới đây ,khi lời chia tay đc thốt ra ,có lé sẽ là từ anh ,ko biết nói gì , cùng là phái nữ em hiểu chị ấy và cũng hiểu cảm giác của anh ,chỉ mong anh khi nói lời chia tay sẽ làm chị ấy buồn ít thôi..........

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
27-08-2007, 06:50 PM
em đà hỈu đưỢc đÔi chÚt.....em nghĨ rẰng A hÃy xEm lẠi xEm mÌnh cÓA thẬt sỰ đAng yÊu kO hAy chỈ lÀ......mÀ Em nghĨ cóA lẼ chỊ Ấy kO hẲn lÀ yÊu mÀ lÀ cẦn 1 chỖ dỰa , 1 nƠi đỂ chÚt nhỮng bỰc dỌc đỜi thUuoongfmaf thÔi.....Anh đỪng giẬn khI em nÓi nhỮng lỜi đÓ , em lÀ cOn gÁI em hIểu mÀ