PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh yêu của em.....................



Tam Truc
24-08-2007, 07:18 PM
Nước mắt em rơi khi anh đi cùng với người co gái khác , tim em quặn đau khi anh nói đã chán em rồi , tinh thần em suy sụp khi người con gái ấy kể về anh cho em nghe , trái tim em băng giá khi người con trai khac tỏ tình với em.
Anh yêu , anh có hiểu cho lòng em , em thật lòng yêu anh , trái tim va thể xác em đều gởi trọn cho mình anh.
Anh ra đi không một chút mủi lòng, anh vô tình khiến em đau đớn , cã cuôc đời em không thể quên , người đã cho em thử vị cay đắng của cuôc đời.:timvo:

thienthach01
24-08-2007, 07:51 PM
em yêu ai mà để nó bỏ thế vậy hả

lolem_khoctham
24-08-2007, 07:56 PM
hjc ! tình là thế ! ngọt thì ít đắng cay lại nhìu

chjpxjnh37
24-08-2007, 08:03 PM
thui cho noa vô dĩ vãng đi.......... 1 dĩ vãng hok đáng nhớ........ hãy sống tốt và thử mở lòng thêm 1 người con trai nưa nhá........

Tam Truc
24-08-2007, 08:23 PM
cám ơn các bạn nhiều lắm , dĩ vãng là dĩ vãng , đã nữa năm rùi , không biết đến bao giờ mình có thề quên đươc vì nó đã trở thành vết sẹo trong tim , mỗi lần nghĩ lại chĩ cảm thấy bùn thui , tình yêu của mình bùn quá phãi không các bạn. Nhưng đó chĩ là một phần câu chuyên của mình , bi zo anh đã trỡ lại bên mình , đang hàn gắng lại những tổn thương ma anh đã gây ra, mính yêu anh biet nhường nào , nhưng mình có thể tha thứ cho những gi anh đã gay ra cho mình không???

mattroihongemoi
24-08-2007, 10:04 PM
theo mình nghĩ chuyện gì tha thứ dc thì hãy tha đi. nhưng mà dừng để trái tim mình dau lại một lần nữa thì bạn sẽ ko bao giờ đứng dậy dc dâu. Chúc bạn hạnh phúc bên người mà bạn đã chọn

¯|¯ïN
24-08-2007, 10:17 PM
Yêu làm chi...để bây giờ phải nói 2 tiếng chia ly...cuộc tình đó anh trao thật là đắt...và em đã phải trả bằng rất nhiều nước mắt...

xjnh_xjnh
25-08-2007, 01:19 AM
buồn thật đấy mình cũng gặp phải cảnh tương tự nhưng là do anh ý đang mệt mỏi , kô muốn ràng buộc với ai. Hạnh phúc là cho !!! Vì vậy hãy cho người ta cơ hội nhưng....phải nghĩ cho bản thân mình nữa nhé. Chúc 2 người có 1 tình yêu trọn vẹn

youarestar_inmyheart
25-08-2007, 01:32 AM
Thôi bạn đừng buồn nữa , cho nó vào quá khứ đi , hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay đã !!!!!!!!!!

giotletinh91
25-08-2007, 02:51 AM
tình đầu muôn ngàn chua xót
để lại trong tim những giọt lệ tình

ngoc3my3u
25-08-2007, 03:39 AM
đừng vội vàng tha thứ cho anh ấy như thế
bạn hãy thử xem anh ấy còn yêu bạn thật hay ko đã

se7engirl_dj
25-08-2007, 07:05 AM
Nếu tha thứ được thì bạn hãy tha thứ vì lòng bạn vẫn còn ju anh ấy mà.Cuộc sống lun là thế cả hok cóa ji` như mình mong mún được cả

vienkhach
25-08-2007, 08:49 AM
Hỏi Thế Gian Tình Là Chi. Mà Sao Có Người Lại Khờ Dại Thế
nếu là mình chắc mình cũng thê.....................

Tam Truc
25-08-2007, 06:22 PM
:) mình sẽ hạnh phúc , mình sẽ thật cố gắng dễ bảo vệ hạnh phúc của mình , chân thành cãm ơn tất cả các bạn....................

sưá lưả
25-08-2007, 07:56 PM
quên đc thì quên đi để trog bụg chi cho khổ..? >>> tình chĩ đẹp khi tìh dzan dzổ mà đúg hok..>>> chỉ là thồi dzan thui

vienkhach
25-08-2007, 08:21 PM
quả là buồn nhỉ. Nhưng phải lấy nỗi buồn làm niềm vui và đứng lên khẳng định mình cho người ta nhìn đến va người ta sẽ hối hận về việc mà người ta đã làm với mình:flower:

trawberry
25-08-2007, 09:22 PM
cảm dộng we' ah`
hùhu`hùhu`

Tam Truc
26-08-2007, 06:21 AM
Nếu sau này có chiên gì rắt rối mình rất mong cac ban giúp đõ mình , để mình có thễ quyết định đúng đắng va không bị mắc sai lầm...........mình cũng chúc các bạn luôn hạnh phúc va vui vẻ , chân thành cãm ơn tất cã các bạn............:slider:

when_i_dream_for_you
26-08-2007, 06:38 AM
tên đó thật là tồi có bạn rùi mà còn tán người khác

đừng bùn nữa cố lên bạn ah
tui cũng có nhỏ bạn có hoàn cảnh giống bạn lắm

ngangtangcongtu
26-08-2007, 07:16 AM
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng bít./. (thơ Xuân Diệu đó bà con ạ )

chjpxjnh37
08-09-2007, 06:32 AM
cám ơn các bạn nhiều lắm , dĩ vãng là dĩ vãng , đã nữa năm rùi , không biết đến bao giờ mình có thề quên đươc vì nó đã trở thành vết sẹo trong tim , mỗi lần nghĩ lại chĩ cảm thấy bùn thui , tình yêu của mình bùn quá phãi không các bạn. Nhưng đó chĩ là một phần câu chuyên của mình , bi zo anh đã trỡ lại bên mình , đang hàn gắng lại những tổn thương ma anh đã gây ra, mính yêu anh biet nhường nào , nhưng mình có thể tha thứ cho những gi anh đã gay ra cho mình không???

Nếu anh ý yêu ss thiệt lòng thì em chúc ss hạnh phúc ....... em mong anh ý đã bít chân trọng tình cảm của em ss...... còn nếu thêm 1 lần nữa thì.....

chjpxjnh37
08-09-2007, 06:33 AM
cám ơn các bạn nhiều lắm , dĩ vãng là dĩ vãng , đã nữa năm rùi , không biết đến bao giờ mình có thề quên đươc vì nó đã trở thành vết sẹo trong tim , mỗi lần nghĩ lại chĩ cảm thấy bùn thui , tình yêu của mình bùn quá phãi không các bạn. Nhưng đó chĩ là một phần câu chuyên của mình , bi zo anh đã trỡ lại bên mình , đang hàn gắng lại những tổn thương ma anh đã gây ra, mính yêu anh biet nhường nào , nhưng mình có thể tha thứ cho những gi anh đã gay ra cho mình không???

Nếu anh ý yêu ss thiệt lòng thì em chúc ss hạnh phúc ....... em mong anh ý đã bít chân trọng tình cảm của em ss...... còn nếu thêm 1 lần nữa thì.....