xjnh_xjnh
24-08-2007, 03:27 AM
Anh à !
Vậy là đã nửa tháng rồi em không gặp anh , mình...chia tay rồi mà , phải không anh? Sao.....mãi mà em chẳng quen được anh ạ. Giá như em quên anh dễ như anh quên em nhỉ? Thì có lẽ em chẳng buồn thế này.... Ngày mình chia tay em buồn lắm , em nhìn anh mà nước mắt cứ chảy ra , may mà anh không thấy nếu không chắc anh khó xử lắm. Em...nhớ anh lắm anh biết không , em ghét thế này lắm nhưng sao....
Ngày xưa đi qua nhà anh em có thể rẽ vào lúc nào em muốn , giờ đi qua thì em chỉ dám nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi. Em cố tỏ ra mình mạnh mẽ mà sao lại thấy thật yếu đuối. Mỗi khi nhớ anh em muốn chạy đến ôm lấy anh , khi ấy em sẽ không buông ra đâu....nhưng...bờ vai anh chẳng còn là chỗ dựa cho em nữa rồi......Còn có 1 tháng nữa thôi là giỗ đầu bố em đấy anh ạ , em..... nhớ bố nhiều lắm ý , em....sao em yêu ai thì người ấy cứ bỏ em đi vậy hả anh....?
Tự dưng lúc này em thấy buồn và cô đơn thế , nước mắt cứ chảy ra làm em ghét mình kinh khủng. Không , em không sao đâu , anh nhỉ , em nói sẽ sống thật tốt cơ mà.....Chắc chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời đấy sao kia để trông thấy cái ngôi sao mang tên em và để biết rằng có 1 người con gái luôn đau đáu nhớ về anh....
Không ! em chẳng muốn yêu , muốn nhớ tới anh nữa đâu....Em....Yêu anh 1 chút nữa thôi anh....
Vậy là đã nửa tháng rồi em không gặp anh , mình...chia tay rồi mà , phải không anh? Sao.....mãi mà em chẳng quen được anh ạ. Giá như em quên anh dễ như anh quên em nhỉ? Thì có lẽ em chẳng buồn thế này.... Ngày mình chia tay em buồn lắm , em nhìn anh mà nước mắt cứ chảy ra , may mà anh không thấy nếu không chắc anh khó xử lắm. Em...nhớ anh lắm anh biết không , em ghét thế này lắm nhưng sao....
Ngày xưa đi qua nhà anh em có thể rẽ vào lúc nào em muốn , giờ đi qua thì em chỉ dám nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi. Em cố tỏ ra mình mạnh mẽ mà sao lại thấy thật yếu đuối. Mỗi khi nhớ anh em muốn chạy đến ôm lấy anh , khi ấy em sẽ không buông ra đâu....nhưng...bờ vai anh chẳng còn là chỗ dựa cho em nữa rồi......Còn có 1 tháng nữa thôi là giỗ đầu bố em đấy anh ạ , em..... nhớ bố nhiều lắm ý , em....sao em yêu ai thì người ấy cứ bỏ em đi vậy hả anh....?
Tự dưng lúc này em thấy buồn và cô đơn thế , nước mắt cứ chảy ra làm em ghét mình kinh khủng. Không , em không sao đâu , anh nhỉ , em nói sẽ sống thật tốt cơ mà.....Chắc chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời đấy sao kia để trông thấy cái ngôi sao mang tên em và để biết rằng có 1 người con gái luôn đau đáu nhớ về anh....
Không ! em chẳng muốn yêu , muốn nhớ tới anh nữa đâu....Em....Yêu anh 1 chút nữa thôi anh....