Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LỜi KhÓ NÓi



tatani
23-08-2007, 11:57 PM
"Anh ah` !! em yêu anh!!! yêu nhiều lắm!!!". Đó là lời em luôn muốn nói với anh
Anh hay nói , anh thik em , anh yêu em.. nhưng co thật là anh yêu em hay ko?? Khi nghe anh noi thế em vui lắm, nhưng khi nghĩ lai những gì anh nói thật giả dối!!! Em biết đó chỉ la lời nói đùa, chỉ muốn chọc cho vui thế thôi!!! phải ko anh??? Anh ko cho em cảm giac được anh yêu.
Em co nên nói với anh rằng " em rất yêu anh , anh rất nhớ anh " ko???Em sợ mình bị tổn thương lam, em sợ bị anh đùa giỡn với tình yêu của em, em sợ nhìn thấy vẻ mặt chiến thắng của anh khi đã tán thanh công 1 đứa con gái !!! em sợ lắm
Liệu anh co thật sự yêu em nhu anh đã nói..hay chi la trò qua đường
Có bao giờ anh tự hỏi:giờ này em đang lam gì, co bao giờ trong giac mơ của anh có em ,có bao giờ anh nghĩ đến em nhiều như em đã nghĩ về anh ko anh???
Em sợ bị anh bỏ rơi nhưng em lại ko muốn anh yêu em bằng thứ tình yêu giả dối ấy!!!Hãy cho em biết sự thât đi anh!!!
Mỗikhi nghĩ đén anh thì lòng em lại đau thắc lại, đau lắm anh ah`!!!!Vui rồi buồn , em phải lam sao đây anh!!!!Hãy trả lời em đi anh : anh yêu em hay anh yêu chính bản thân anh, ha anh ???em ko muốn làm trò choi de anh tiêu khiển , em ko muốn trở thành con ngốc va lại càng ko muốn bị anh đùa giỡn ,,, anh ah` !!!!!! boi vi` EM YEU ANH THAT LONG

youarestar_inmyheart
24-08-2007, 12:29 AM
Nặng tình quá , mình mong bạn thật can đảm để có thể nói được với anh ấy những ji mà bạn muốn nói !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tatani
24-08-2007, 01:13 AM
thanks ban!! nhưng mỗi lần thấy anh ấy lại run !!!nhưng sẽ cố gắng để tìm hạnh phúc cho mình chứ ^__^

MEOCON_NGO
24-08-2007, 04:19 AM
lăng tình lặng nghĩa we
đúng là 1 người tuyệt vời

tatani
26-08-2007, 01:24 AM
nhưng rất tiếc !!! bây giờ ,dường như tình cảm mà tôi đã dành cho anh đã hết !!!! sau nhiều đêm mơ về anh , sau nhiều tháng-năm đau khổ vì nhớ ạnh,sau những lần suy nghĩ , tôi bất chợt nhân ra rằng , tình cảm tôi dành cho anh đã hết, tôi cũng muốn tìm kiếm lại lắm, nhưng dường như tôi ko còn cam thấy đau xót khi nghĩ đến anh nữa, măc dù trong tôi chưa ai thay thế anh cả. Nhưng ko hiểu những cảm giác xưa tôi dành cho anh đã chạy di đâu mất rôi....Vậy là tôi có bao giờ yêu anh như tôi nghĩ ko?Tôi ko biết nưa...Nhưng những tình cảm tôi dành cho anh trước kia đều la sư thật!!!! MAYBE I HAVE LOVED YOU BEFORE....BUT NOW NO LONGER!!!!!SORRY! nhưng dù sao thì cũng chỉ có mình tôi yêu -mình tôi đau khổ- và cũng chỉ co mình tôi chia tay mối tình cua tôi......

tieu bo bo
26-08-2007, 03:29 AM
chị ơi sao chung tình wa vậy người ta noi chung tình ôm bể khổ vậy mà sao...............

ngangtangcongtu
26-08-2007, 07:26 AM
Zay là sao?Cuối cùng thì giờ bạn còn iu người ta không?
Nếu giờ người ta nói yêu bạn thật lòng thì sao? :D

tatani
27-08-2007, 06:26 AM
Ko biết nữa !!! anh ấy đã từng nói yêu mình , thích mình nhiếu, yêu suốt đời nữa kia !!!!nhưng đó chỉ la lời nói,mà anh ấy cũng chưa từng nói trước mặt mình ma thẳng thừng nói ra !!! qua những hành động của anh ấy mình thấy rằng anh ấy ko thích mình , ko xem trọng tí nao !!! chắc đó là lời nói cho qua mà thôi !!! nhưng mình lỡ thích rồi thì làm sao đây mà mình lại càng ko thích trở thành con ngốc !!!! nó mệt mỏi lắm !! bạn biết ko???????

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
27-08-2007, 08:07 AM
hãy nÓi chO anh ấy bít nhỮng sUy nghĩ cỦa bạn............nhỮng lO sỢ cỦa bạn......!!Đôi khi sỰ im lặng hOk giÚp ích ji` đâU....!!cỐ lên bạn nhé :D

Đời
27-08-2007, 08:28 AM
ăc ăc thía ruốt cuộc thì chàng chỉ nói trên đt thui ah ban thử hỏi thẳng anh ấy xem sao

tatani
27-08-2007, 10:19 PM
hãy nÓi chO anh ấy bít nhỮng sUy nghĩ cỦa bạn............nhỮng lO sỢ cỦa bạn......!!Đôi khi sỰ im lặng hOk giÚp ích ji` đâU....!!cỐ lên bạn nhé :D

run lắm á !!! thấy anh ấy là mình muốn chạy mất dép oài !!!!! nhưng phải hỏi thẳng thật sao????? để mình cố gắng !!!! CỐ GẮNG LÊN !!! KO SỢ NÓ !!! KO ĐƯỢC SỢ NÓ !!!! thanks các bạn!! thank you very much !!! ^__^

cogaihaycuoi
28-08-2007, 02:53 AM
Vậy bạn bây giờ còn yêu anh ấy nhiều không? bạn hãy cứ nói thật lòng mình biết đâu anh ấy cũng thật lòng với bạn thì sao....cố nên nha...chúc thành công

kald
02-09-2007, 01:26 PM
iu rồi thì ko có vụ im lặng mãi rồi hết iu đâu... dù ngượng ngùng cỡ nào cũng phãi bấm bụng mà nói sự thật cho người ta bít ah` bạn ơi.... theo bạn nói vậy thì thứ tình iu của bạn dành cho anh ta chưa phải là tình iu thật sự đâu bạn...nếu đã thế thì tại sao lại ko thã lỏng người để chào đón 1 tình iu thật sự sẽ tới với mình trong nay mai hả bạn... ^.^

Diêm +)ế
02-09-2007, 03:18 PM
hãy nói đi đừng giấu lòng mình nữa , tình cảm chỉ đến với chúng ta khi chúng ta biết nắm bắt nó

meohellokitty
02-09-2007, 07:48 PM
bạn hãy tin vào tình yêu của mình chứ và hãy tin vao người ấy

chúc bạn có 1 tình yêu đẹp nhất

gate
02-09-2007, 08:15 PM
má ơi tình yêu mà bà này nghĩ sâu xa wa' chắc sâu này có chồng thì gen tuôn lám đây thât nguy hiễm cho người chồng tương lai của bà.....

jangwoohyuk73
02-09-2007, 10:16 PM
Tiếp tục làm mọi thứ mà bạn thấy đúng và có thể làm, dũng cảm ma làm cho đến khi bạn đã thực sự hết tình cảm, đừng để bản thân nghĩ nếu thế này, nếu thế kia ;)

bichngoc023
03-09-2007, 07:37 AM
"Thời gian" sẽ cho bạn câu "trả lời"...còn bây giờ hãy cứ là bạn tốt của nhau đi...he:hihi:

xjnh_xjnh
03-09-2007, 07:01 PM
Nói ra những gì mình nghĩ đi mờ nếu không thì....chắc mệt chết mất