HoQuynhLinh
23-08-2007, 10:10 AM
Mình bị điên rồi - sao mình cứ bị dằn vặt đau khỗ bùn fiền hoài vì chuyện chia tay - Mình thực sự muốn làm lại từ đầu với người yêu của mình lắm huhuhuhu, có ai júp mình ko, time càng trôi qua thì tình cảm của người ta với mình càng fai nhạt - mà người ta cứ bảo mình chờ người ta 1 time nữa...mình biết tình cảm của người ta đối với mình đã nhạt lém rùi, người ta ko còn mún wan tâm tới mình nữa mà minh, vẫn ko sao bắt mình ngừng nghĩ ngợi về người đó nữa
Mình càng lúc càng bùn khổ hơn, ko cảm thấy chia tay là jải fáp tốt nhứt như luc.. OK !chia tay nữa huhuhu........Giá mà bi jờ cả hai quay lại lúc chưa chính thức wen nhau á, dzui biết bao nhiêu, lúc đó còn đang xây dựng tình cảm é, dzui lắm, huhu, mình cầu nguyện cho 2 chúng mình bây jờ quay lại như lúc đó, sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định đến với nhau, sẽ vui vẻ lắm hong fải jận hờn cãi vã gì nữa.....huhuhuhu
Mình càng lúc càng bùn khổ hơn, ko cảm thấy chia tay là jải fáp tốt nhứt như luc.. OK !chia tay nữa huhuhu........Giá mà bi jờ cả hai quay lại lúc chưa chính thức wen nhau á, dzui biết bao nhiêu, lúc đó còn đang xây dựng tình cảm é, dzui lắm, huhu, mình cầu nguyện cho 2 chúng mình bây jờ quay lại như lúc đó, sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định đến với nhau, sẽ vui vẻ lắm hong fải jận hờn cãi vã gì nữa.....huhuhuhu