thi_dien
23-08-2007, 09:59 AM
Đây chính là thông điệp của đôi tình nhân muốn gửi đến những người đang yêu và sẽ yêu, khi họ đã cùng nhau sở hữu những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dù chỉ là 3 ngày ngắn nguổi..........
Ngày Thứ 1
Hai con tim hòa chung 1 nhịp
Giữa trời đêm toả sáng lung linh
Dưới ngọn lửa bập bùng, họ cảm thấy ấm áp, và cảm nhận được sự yêu thương hơn bao giờ hết. Tay trong tay, vai kề vai, họ đã trao cho nhau niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn có một đêm đầy hạnh phúc, khi cùng nhau ngắm những ngôi sao băng lung linh, huyền ảo, bất chợt đi ngang bầu trời đen tối. Những giọt sương đêm cũng chợt tỉnh và đã cho họ một chút gì đó lành lạnh để họ có thể ghì chặt, hòa huyện vào nhau bằng hơi ấm mặn nồng........ Trời đã khuya, nhưng họ vẫn tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn dãy ngân hà rộng lớn, cùng mơ ước, cùng nguyện cầu cho một tình yêu bất diệt. Lúc này, giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy đâu đó tiếng gió vi vu, tiếng than nổ lách tách, và tiếng đập của hai con tim như cùng 1 nhịp....
Trăng đêm nay thật là sáng, sáng đến độ có thể thấy được bờ cát trắng xa đến hàng dặm đang buôn mình trải dài dưới không gian đầy thơ mộng. Dường như ánh trăng đang soi đường cho họ, nó cũng cảm nhận được tình yêu của đôi tình nhân kia còn toả sáng hơn nó gấp nhiều lần. Nó cũng thật vui khi thấy họ đùa giỡn và cố bắt lấy nó giữa lòng đại dương xanh thẩm....... nó cũng không quên bỏ xuống chút mảnh trăng rơi lóng lánh trên mặt nước lăng tăn, giao động........ nó cũng biết thẹn thùng, cố gôm những đám mây che lại khi thấy đôi tình nhân đang hôn nhau da diết, cho đến khi họ đi lên và đằng sau là những mảnh trăng vỡ đang dần dần lành lại, làm cho biển đêm càng thêm rực rỡ........
Ngày Thứ 2
Cánh nhạn bay về ánh dương đi
Để lại trong ta chút dịu kỳ
Xa xa, cuối chân trời, khi bình minh rực sáng, họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực đỏ từ từ hiện lên, thoát ra khỏi những rợn sóng nhấp nhô, đang lăn tăn đùa giỡn như đón một ngày mới bình yên. Những cơn gió buổi sáng thật mát mẻ, cứ từng đợt, từng đợtt xóa tan đi hàng dãy sương mù mờ mờ ảo ảo, làm lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy của một hoang đảo chưa từng có một bóng người. Đây đó, họ có thể nghe thấy những bản đồng giao của chim muôn. Cũng không có gì lạ, khi tiếng chim ở đây thật thánh thót, làm say đắm lòng người, bởi lẽ chúng đang có một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Còn họ, đang có một cảm giác thật tự do, tự tại như bay bỗng cùng những cánh hải âu trên bầu trời ước vọng. Và như thế họ cứ ngắm nhìn mặt trời mọc cho đến khi nó lên cao dần, cao dần......
Họ viết tên mình trên cát, chính giữa một trái tim, rồi nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy yêu thương, cho đến khi những cơn sống cuốn đi, không để lại trên cát dù chỉ một dấu tích. Như thế, cha biển cả và mẹ trái đất đã chứng nhân cho một tình yêu bao la vĩ đại. Và món quà mà họ nhận được thật đơn giản, chính là chiếc hộp âm nhạc được dấu trong những vỏ óc........ mà khi áp tai vào nó, họ có thể nghe thấy những bản tình ca của cát, sóng và gió........
Ngày Thứ 3
Hoàng hôn cho nhau lời hẹn ước
Đốt đuốt soi đường trái tim ta
Hoàng hôn là một trong những giây phút lãng mạn nhất của đời người. Bởi trước khi nó tắt hẳn trong màn đêm tăm tối, thì chính là một nét đẹp của tạo hóa mà thượng đế đã ban cho nhân loai... Những tia nắng yếu ớt cố sức xuyên qua những đám mây lững lờ để tô lên mặt biển những mảng màu thật đẹp trước khi một ngày kết thúc, những cánh chim lạc đàn cũng bay về, dần tìm tổ ấm và gọi nhau tha thiết., hai người vẫn bên nhau, tay xiết chặt, đầu tựa vào nhau, củng dõi mắt ngắm nhìn những giây phút cuối cùng của hoàng hôn..........Và trong gió, dường như nghe được tiếng thì thầm, nhưng không biết họ nói với nhau những gì, có lẽ họ nói những lời tình tứ, bàn về tương lai, hay là một câu chuyện vu vơ......... dù thế nào, chỉ có chính họ mới biết vì hai con người đã là một.......
Bất chợt, từ những cánh đồng cổ tích, trên rặng núi cao, hoà theo theo ngọn gió chiều là những cánh bồ công anh nhởn nhơ bay lượng giữa 1 bầu trời tim tím, mơ mộng..... Họ là đôi tình nhân may mắn nhất thế gian, vì chỉ đúng mùa thì những cánh bồ công anh này mới thực hiện một cuộc hành trình xa xôi với ước nguyện có thể duy trì một khoảnh khắc tuyệt đẹp cho nhân thế....... và họ không biết được rằng đâu đó trên đôi áo đã vương lại những cánh bồ công anh trắng tinh, mềm mại.....
Ngày Thứ 1
Hai con tim hòa chung 1 nhịp
Giữa trời đêm toả sáng lung linh
Dưới ngọn lửa bập bùng, họ cảm thấy ấm áp, và cảm nhận được sự yêu thương hơn bao giờ hết. Tay trong tay, vai kề vai, họ đã trao cho nhau niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn có một đêm đầy hạnh phúc, khi cùng nhau ngắm những ngôi sao băng lung linh, huyền ảo, bất chợt đi ngang bầu trời đen tối. Những giọt sương đêm cũng chợt tỉnh và đã cho họ một chút gì đó lành lạnh để họ có thể ghì chặt, hòa huyện vào nhau bằng hơi ấm mặn nồng........ Trời đã khuya, nhưng họ vẫn tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn dãy ngân hà rộng lớn, cùng mơ ước, cùng nguyện cầu cho một tình yêu bất diệt. Lúc này, giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy đâu đó tiếng gió vi vu, tiếng than nổ lách tách, và tiếng đập của hai con tim như cùng 1 nhịp....
Trăng đêm nay thật là sáng, sáng đến độ có thể thấy được bờ cát trắng xa đến hàng dặm đang buôn mình trải dài dưới không gian đầy thơ mộng. Dường như ánh trăng đang soi đường cho họ, nó cũng cảm nhận được tình yêu của đôi tình nhân kia còn toả sáng hơn nó gấp nhiều lần. Nó cũng thật vui khi thấy họ đùa giỡn và cố bắt lấy nó giữa lòng đại dương xanh thẩm....... nó cũng không quên bỏ xuống chút mảnh trăng rơi lóng lánh trên mặt nước lăng tăn, giao động........ nó cũng biết thẹn thùng, cố gôm những đám mây che lại khi thấy đôi tình nhân đang hôn nhau da diết, cho đến khi họ đi lên và đằng sau là những mảnh trăng vỡ đang dần dần lành lại, làm cho biển đêm càng thêm rực rỡ........
Ngày Thứ 2
Cánh nhạn bay về ánh dương đi
Để lại trong ta chút dịu kỳ
Xa xa, cuối chân trời, khi bình minh rực sáng, họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực đỏ từ từ hiện lên, thoát ra khỏi những rợn sóng nhấp nhô, đang lăn tăn đùa giỡn như đón một ngày mới bình yên. Những cơn gió buổi sáng thật mát mẻ, cứ từng đợt, từng đợtt xóa tan đi hàng dãy sương mù mờ mờ ảo ảo, làm lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy của một hoang đảo chưa từng có một bóng người. Đây đó, họ có thể nghe thấy những bản đồng giao của chim muôn. Cũng không có gì lạ, khi tiếng chim ở đây thật thánh thót, làm say đắm lòng người, bởi lẽ chúng đang có một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Còn họ, đang có một cảm giác thật tự do, tự tại như bay bỗng cùng những cánh hải âu trên bầu trời ước vọng. Và như thế họ cứ ngắm nhìn mặt trời mọc cho đến khi nó lên cao dần, cao dần......
Họ viết tên mình trên cát, chính giữa một trái tim, rồi nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy yêu thương, cho đến khi những cơn sống cuốn đi, không để lại trên cát dù chỉ một dấu tích. Như thế, cha biển cả và mẹ trái đất đã chứng nhân cho một tình yêu bao la vĩ đại. Và món quà mà họ nhận được thật đơn giản, chính là chiếc hộp âm nhạc được dấu trong những vỏ óc........ mà khi áp tai vào nó, họ có thể nghe thấy những bản tình ca của cát, sóng và gió........
Ngày Thứ 3
Hoàng hôn cho nhau lời hẹn ước
Đốt đuốt soi đường trái tim ta
Hoàng hôn là một trong những giây phút lãng mạn nhất của đời người. Bởi trước khi nó tắt hẳn trong màn đêm tăm tối, thì chính là một nét đẹp của tạo hóa mà thượng đế đã ban cho nhân loai... Những tia nắng yếu ớt cố sức xuyên qua những đám mây lững lờ để tô lên mặt biển những mảng màu thật đẹp trước khi một ngày kết thúc, những cánh chim lạc đàn cũng bay về, dần tìm tổ ấm và gọi nhau tha thiết., hai người vẫn bên nhau, tay xiết chặt, đầu tựa vào nhau, củng dõi mắt ngắm nhìn những giây phút cuối cùng của hoàng hôn..........Và trong gió, dường như nghe được tiếng thì thầm, nhưng không biết họ nói với nhau những gì, có lẽ họ nói những lời tình tứ, bàn về tương lai, hay là một câu chuyện vu vơ......... dù thế nào, chỉ có chính họ mới biết vì hai con người đã là một.......
Bất chợt, từ những cánh đồng cổ tích, trên rặng núi cao, hoà theo theo ngọn gió chiều là những cánh bồ công anh nhởn nhơ bay lượng giữa 1 bầu trời tim tím, mơ mộng..... Họ là đôi tình nhân may mắn nhất thế gian, vì chỉ đúng mùa thì những cánh bồ công anh này mới thực hiện một cuộc hành trình xa xôi với ước nguyện có thể duy trì một khoảnh khắc tuyệt đẹp cho nhân thế....... và họ không biết được rằng đâu đó trên đôi áo đã vương lại những cánh bồ công anh trắng tinh, mềm mại.....